1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_dong_danh, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Cần giúp đỡ gấp

    Mình thật sự đang rất buồn. Mình và anh ấy đã yêu nhau hơn 1 năm, nhưng mình ko nhận dc sự tin tưởng của anh ấy. đúng là mình đã có lỗi 1 lần khi nói dối anh để đi chơi với người con trai khác (chỉ đi uống cafe) và bị anh phát hiện, nhưng sau đó mình đã xin lỗi anh và hứa ko lặp lại. trước đây, mình cũng đã 1 lần có người yêu nhưng khi đó mình còn trẻ con, và mình biết khi yêu anh đó mới là tyêu thật sự. Hôm rồi, khi đi du lịch với nhau, mình đã cho anh tất cả. vậy mà ko hiểu sao, sau đó, anh bảo anh ko phải là người đầu tiên của mình, vì anh ko thấy dc các biểu hiện của lần đầu tiên. anh bắt mình thú nhận rằng đã có quan hệ trước đó. mình thật sự ko có thì làm sao có thể nhận dc. vậy mà anh nhất định ko tin và khăng khăng đòi chia tay. mình biết anh thật sự rất yêu mình, nhưng có lẽ anh là người quá ích kỷ. anh bảo với anh chuyện đó ko quan trọng, nhưng quan trọng mình phải thành thật với anh. anh bảo, nếu chia tay với mình, anh sẽ vô cùng đau khổ (mình tin là như vậy) nhưng nếu cứ tiếp tục, anh sẽ mãi mãi bị day dứt về chuyện đó.
    à mình quên nói, có khá nhiều người con trai để ý mình, thường hay nhắn tin điện thoại cho mình dù biết rằng mình đã có bạn trai. đó là do họ, chứ thật sự mình đã rất rõ ràng dứt khoát. vậy mà anh lại bảo đó là do mình ko nghiêm túc nên người ta mới như vậy. điều đó càng làm cho anh ko tin tưởng ở mình. về phía mình, mình thật sự yêu anh , nên mình ko cần 1 người con trai nào khác nữa. mình cũng thật sự tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho mình , nhưng mình biết anh có cái tôi quá lớn và anh quá ích kỷ.
    chuyện của mình có còn cứu vãn dc ko, làm thế nào để mình có thể lấy lại dc lòng tin của anh. các bạn tư vấn giúp mình gấp gấp nhé. cám ơn các bạn nhiều.
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận xét: Anh ấy có cái tôi quá lớn và anh ấy quá ích kỷ.
    Ở đây thường có 2 trường hợp:
    1. Anh ta không yêu em thực sự, chỉ muốn lợi dụng rồi thôi. Trong trường hợp này, dù khá đau nhưng không có lý do gì để bạn không chia tay cả. Nhưng tôi mong ko phải trường hợp này!
    2. Anh ta yeu em thực sự, nhưng không yêu bằng chính bản thân anh ta. Với người như thế và lại không tin tưởng ở em, em có làm gì cũng thế thôi, không thể lay chuyển được đâu. Nhất là khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", anh ta càng có lý do biện giải cho mình về việc chia tay với em. Giả dụ em có thuyết phục được con người ấy không chia tay, thì con đường đi đến hôn nhân cũng vô cùng gập ghềnh và khó xảy ra, và nếu có xảy ra đi nữa, thì cuộc sống hôn nhân của em cũng cực kỳ khó khăn và không lâu bền. Dứt một cuộc tình hơn 1 năm là rất đau buồn, nhưng còn tốt hơn là dấn thân vào một quan hệ không mang lại hạnh phúc cho mình cho phần đời còn lại.
    Chúc em có đủ bản lĩnh.
  3. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những lời góp ý cua bạn hai_nt. nhưng mình thật sự rất yêu anh, và mình nghĩ mình ko thể yêu dc 1 người con trai nào khác. mình tin là anh cũng yêu mình thật lòng. vấn đề là ở chỗ, anh ko tin tưởng mình. mình đang rất buồn khổ, ai có thể cho mình một lời khuyên tốt nhất ko, vì mình hoàn toàn ko muốn mất anh.
  4. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu trạng thái của em, do đó anh đã nói là dứt bỏ lúc này là rất đau.
    Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân được xây dựng trên nhiều nhân tố, trong đó quan trọng hàng đầu là lòng tin. Anh nhận thấy ở anh chàng người yêu em một sự mất lòng tin trầm trọng (chẳng biết là thực sự hay cố ý tỏ ra như thế). Điều đó không tạo nên một tình yêu bền vững, chứ đừng nói đến cái gì đó xa hơn. Nếu em muốn một lời khuyên đúng đắn, thì dứt bỏ là điều nên làm.
    Còn nếu muốn một lời khuyên êm ái dễ làm hơn, thì anh chịu.
    Chúc em bản lĩnh!
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhưng anh ta thương bản thân, cái sĩ diện của anh ta hơn. Bạn thấy chưa, chưa là vợ chồng , mới chỉ là bf và gf mà anh ta còn tra hỏi bạn dzị... Lỡ may sau này bạn lấy chồng ( ví dụ là anh nào khác) thì bạn nghĩ tâm trạng của người ta sẽ ra sao? Chuyện của bạn, cứ cái đà này... cho dù có cưới ( tớ chắc 100% anh ta sẽ không) thì cũng không thể nào có hạnh fúc... Có thể ăn rùi mún chuồn đây...
    Tớ thì thấy tuỳ vào độ tuổi. Ví như một cô gái mới lớn, ngỡ ngây thơ này nọ, nếu qh thấy mất thì người con trai có thể đặt câu hỏi??? Chứ với những người tầm 28 > thì một khi đến với nhau, đừng đặt hi vọng 100% về việc trinh tiết...
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh à, cho dù (giả thiết thôi nhé) truớc đó Đ.Đ yêu ng` con trai khác hết lòng và vì thế qh với anh ta thì nếu anh hiện tại yêu bạn thật lòng anh ấy sẽ bỏ qua được thôi - nhưng nói thật là hiếm có boy nào dễ dàng bỏ qua mà ko cảm thấy khó chịu trogn lòng lắm - nếu anh ấy thực sự yêu bạn hết mình thì bỏ qua là chuyện có thể
    Tớ đang tự hỏi liệu anh ấy của bạn có yêu bạn nhiều như bạn nghĩ hăy ko ? Nếu đúng là như vậy thì anh ấy phải biết mình muốn gì chứ - chỉ vì một mối nghi ngờ nhỏ ko có căn cứ rồi suy đoán lung tung để rồi giết chết tình yêu đẹp vốn có của cả hai thì quả thật đáng tiếc vô cùng . Hãy cho anh ấy một thời gian để khẳng định lòng mình ntn đi, nếu quả thật anh ấy quá coi trọng cái m.t hơn chính con nguời của bạn thì bạn đừng nên luyến tiếc bạn à ....Biết nói thì dễ nhưng làm lại rất khó - bạn hẵy tỉnh táo mà phán xét, Đ.Đ còn rất trẻ, ko phải chỉ có 1 cơ hội này, đừng quá luỵ tình, bản thân sẽ khổ bạn hiền à ....
    Chúc bạn hạnh phúc
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì nghĩ trong tình yêu ,sự tin tưởng là quan trọng nhất .Không biết là do lỗi của bạn ,do lỗi của người ngoài hay do lỗi của anh ấy quá ích kỉ ......nhưng đã có một khoảng cách quá lớn giữa hai người đó là sự nghi ngờ của anh ấy trong mọi chuyện của bạn....
    Mà điều đó thì nếu là L ,L sẽ không chấp nhận được .Không thể có một lý do gì có thể biện hộ cho chuyện anh ấy nghi ngờ mình đã từng quan hệ trước khi đến với anh ,trong khi bản thân mình lại không vậy,điều đó là không thể chấp nhận được cho một mối quan hệ tình cảm lâu dài .Nó làm bản thân hai người đều mệt mỏi ,nhất là mình lúc nào cũng phải hứng chịu sự nghi ngờ của người ta........
    Chắc chắn L sẽ quyết định chia tay người ấy dù cho mình có còn yêu người ta bao nhiều đi chăng nữa.Khi nào người ta có đủ niềm tin vào mình,trân trọng mình thì mới có thể nói đến chuyện tình yêu được.
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua rồi thì thôi mình nghĩ là anh ấy ghen đấy nhưng mà mình sợ ai ghen lắm. Cũng chẳng nên buồn lắm gì có bao nhiêu thú vui khác nữa nên tận hưởng.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy anh ấy không tin tưởng bạn phải không...Đây là cách giải quyết :
    Thứ 1 , tất cả những mối quan hệ với những người con trai khác , không cần thiết phải cho anh ấy biết, với 1 điều kiện bạn hoàn toàn trong sáng trong tình cảm .Không nhắn tin , gọi điện , gặp , đi chơi với người có ý định tình cảm với mình...Chung thuỷ , không phải chỉ là trước mặt , quan trọng khi không có mặt người yêu mình ấy...
    Thứ 2 , về chuyện trinh tiết , sai lầm của bạn là không để cho người yêu của mình hiểu về sinh lý phụ nữ...Hiện tượng mà người ta căn cứ về cái trinh của người phụ nữ ,thực ra chỉ chính xác được 50% , còn lại 30% các bạn nữ thường bị rách ********** do vận động mạnh ,tai nạn , 20% do ********** quá mỏng hoặc là co dãn tốt nên không gây hiện tượng đó lần đầu quan hệ.Điều bạn cần làm là nói cho anh ấy nghe điều này (dù hơi muộn ) hoặc là tìm 1 tờ báo, tạp chí có viết rõ ràng về điều này cho anh ấy đọc .
    Thứ 3 , bạn yêu anh ấy thật , tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua được những khó khăn hiện tại
    Nhưng cũng là tư vấn , thì mình cần phải nói cho bạn mấy sự thật ,bạn nên thẳng thắn nhìn nhận :
    Thứ 1 : việc con trai xét về chuyện trinh tiết của con gái luôn xuất phát từ tính ích kỷ , các ông có thể léng phéng nhiều lần nhưng vẫn trách móc con gái về chuyện không biết giữ gìn.Việc dùng cơ sở ********** để đánh giá là 1 việc làm nhẫn tâm, thiếu hiểu biết và nói nặng hơn là hết sức thô bỉ .khi anh ấy yêu bạn thật , anh ấy sẽ hiểu và trân trọng bạn.Xét cho cùng , bây giờ chỉ là người yêu của nhau thôi ,đến với nhau 1 cách tự nguyện , anh ấy chỉ có quyền trách bạn khi đang yêu nhau mà bạn léng phéng với người khác chứ không có quyền phán xét quá khứ (hơn nữa bạn lại hoàn toàn không như anh ấy nghĩ ).Kết luận là bạn là người thiệt thòi cả về tinh thần và vật chất .Tại sao bạn phải như vậy ?
    Thứ 2 , không nên phải khổ sở trong mối quan hệ mà bạn không cảm thấy thanh thản và hạnh phúc...Yêu mà phải như thế thì thà sống độc thân cho tăng tuổi thọ ...
  10. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chào co_nang_dong_danh,
    Bạn có đăng một bài tương tự bên box Giới Tính, nhưng qua đây tui mới biết thêm tình hình của bạn.
    Khi chưa yêu nhau, bạn muốn đi chơi với người khác, bạn có thể nói dối với người này để đi với người kia, anh ta chẳng có quyền gì ngăn cấm. Nhưng đã là người yêu rồi thì không được. Bạn đã sai lầm khi làm mất lòng tin nơi anh ấy khi để anh ấy bắt quả tang nói dối anh để đi chơi với người con trai khác. Đàn ông không ghen thì thôi, chứ ghen thì dai và điên lắm.
    Nếu thật sự bạn trai của bạn là người đầu tiên có quan hệ ******** với bạn, bạn cố gắng thuyết phục ảnh bằng những kiến thức biết được về giới tính.
    Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Quan trọng là hình ảnh "đoan chính" của bạn đã lu mờ sau lần nói dối hẹn hò với người lạ, bạn phải xây dựng lại. Cái đó cần khéo léo nhiều trong ứng xử, kiên trì và cần thời gian để chứng minh.
    Có thể hai bạn sẽ xa nhau một thời gian để nhìn lại mình, và nhìn lại nhau cho đúng hơn.
    Bạn trai của bạn có phải người thật lòng, hiểu biết và thật sự yêu bạn hay không, điều đó cũng phải coi lại.
    Tui không đưa ra được lời khuyên cụ thể nào, vì từng câu nói, từng cử chỉ của bạn sẽ được bạn trai cân đo đong đếm để đánh giá. Lòng tin xây dựng khó lắm bạn ơi, chúc bạn may mắn và thành công.

Chia sẻ trang này