1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_dong_danh, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nàng đỏng đảnh,
    Tôi rất thông cảm với tâm trạng của em lúc này. Với tư cách một người đàn ông ngoài "băm", tôi có mấy suy nghĩ thế này:
    - Bạn trai của em là một người ích kỳ và hẹp hòi. Nếu anh ta yêu bạn chân thành, những vấn đề khác có thể bỏ qua miễn là bạn không nghĩ đến nó nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên, không nên bới móc nó ra làm gì. Đàm ông không nên để ý những chuyện nhỏ nhen quá.
    - Bạn rất yêu anh ta. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu cọ sát, tìm hiểu. Nếu sau này lập gia đình rồi, rất nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống phát sinh, khi đó không biết rồi sẽ như thế nào?
    Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta một lần nữa xem sao. Nếu mọi việc không thể cứu vãn được thì "thà rằng một lần đau" còn hơn là sẽ khổ cả cuộc đời.
    Mong bạn suy nghĩ kỹ và tìm ra sự lựa chọn tốt nhất.
    Chúc bạn may mắn.
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Như mọi người đã phân tích cho bạn, tôi thấy rất đúng đấy. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé.
    Bọn tôi có 4 cô chơi thân từ hồi năm 1 Đại học, rồi phân khoa, đến khi ra trường vẫn chơi thân với nhau. Trong đó có 1 bạn có người yêu từ cuối năm 2. Hai người nay rất yêu nhau, thời gian đầu họ chưa hiểu nhau nên hay xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 năm, họ đã chia tay nhưng rồi quay lại. Sau lần đó, cô bạn của tôi đã quyết tâm giữ người mình yêu và đã trao cho anh chàng kia trái cấm. Kết quả là sao, khi đã con ong đã tỏ đường đi lối về, anh chàng này lấy đủ mọi lý do và đòi chia tay với bạn của tôi. Bạn tôi đã rất đau khổ và không chấp nhận chuyện này, bởi trong lòng cô ấy tình yêu này là quá lớn. Khốn nạn ở chỗ là ngay sau khi chia tay với cô ấy, anh ta đã cưa ngay 1 cô trong hội bọn tôi, đến bây giờ 2 người này sắp tổ chức đám cưới. Đúng là không nỗi đau nào bằng nỗi đau này, cô ấy đã mất hết niềm tin vào tình yêu và tình bạn.
    Rồi thời gian cũng giúp cho cô ấy bình tĩnh lại, công việc, 2 người bạn gái còn lại đã an ủi động viên cô ấy. Cô ấy đã nhận ra rằng, thời gian trước, cô ấy đau khổ và muốn níu kéo tình yêu đó thật là không đáng. Cô ấy đã nói: "Mình là do bố mẹ đẻ ra và nuôi dưỡng, tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy để cho những người thương yêu mình thật sự phải đau khổ, như vậy là rất ác đấy".
    Giờ đây, tuy chưa có duyên mới, nhưng cô ấy sống rất thoải mái và vui vẻ. Tôi hy vọng rằng, CNDD cũng vậy. Ai cũng có một tình yêu lớn trong đời, nhưng hãy sống xứng đáng với những gì tốt đẹp với mình, đừng quá hy vọng vào một điều mà mình biết chắc là kết quả không tốt. Tôi tin bạn sẽ vượt qua được như cô bạn của tôi.
    Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này