1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ,mình thất vọng quá. ( Bề ngoài thì ba mẹ mình có cuộc sống rất hạnh phúc...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi SVK, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SVK

    SVK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cần giúp đỡ,mình thất vọng quá. ( Bề ngoài thì ba mẹ mình có cuộc sống rất hạnh phúc...)

    Mình post bài này mong là các bạn có thể giúp mình đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho trường hợp của mình.Xin cám ơn trước.
    Để các bạn có thể dễ dàng hiểu được hoàn cảnh của mình,mình sẽ nói sơ qua về gia đình của mình:
    Mình không phải là dân TP,nhà mình ở cách TP khoảng 70km,ba mình là Chủ tịch hội đồng quản trị của 1 công ty lớn của tỉnh,mẹ mình buôn bán hàng điện tử gia dụng,nhà chỉ có mình và 1 đứa em gái. Mình hiện là SV của 1 trường đại học khá nổi tiếng của cả nước,em gái mình hiện đang du học nước ngoài theo diện học bổng.Bề ngoài thì ba mẹ mình có cuộc sống rất hạnh phúc,tất cả mọi người,kể cả mình và em gái của mình cũng nghĩ thế,và ba mẹ mình là thần tượng của em gái mình và mình.mình thì rất ít khi về nhà nên thật sự là thời gian 1-2 năm trở lại đây việc gia đình mình cũng kô rõ lắm.
    Khoảng chừng 6-7 tháng trở lại đây,mẹ mình thường xuyên lên TP(mỗi tuần 1 lần) để làm thẩm mỹ.thời gian đầu kô có việc gì lạ,mỗi khi lên thì mẹ đều kêu mình ra đón,khi xong việc thì mình đưa về.nhưng chỉ kéo dài được khoảng 2 tháng thì kô thấy mẹ kêu mình ra đón nữa và nói là đi honda ôm.Có 1 lần mình về quê thì thấy mẹ cứ lấy dt nhắn tin suốt cho 1 người nào đó mà mẹ nói là bạn của mẹ,nhưng khi nhận hay nhắn được tin nào là mẹ đều xóa hết.có 1 lần khi lên Tp mẹ có ghé thăm mình và có dẫn theo 1 người mẹ nói là chạy honda ôm để chở mẹ(mà có lẽ đ1ng thế thật,người này chạy xe honda ôm).và mình biết chắc là người này thường nhắn tin cho mẹ.
    Sự việc chỉ có thế,nhưng tình trạng mẹ cứ nhắn tin như thế thì thật là...có lần mẹ nhắn cho người đó nhưng lộn số của mình,lời lẽ có lẽ kô phải là của 2 người bạn bình thương với nhau.
    Bây giờ mình phải làm gì?Nói với ba?Kô thể,mình kô muốn gia đình tan vỡ.Im lặng?càng kô thể.Nói chuyện với mẹ?Mình phải nói gì đây?Vì hình như tất cả đều kô rõ ràng.
    Thật sự mình thấy rất bế tắt và thất vọng,hy vọng các bạn có thể giúp đỡ mình.cám ơn rất nhiều.
  2. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Gửi SVK,
    Thành thật muốn chia sẻ với những lo âu mà bạn đang phải gánh chịu.
    Qua những gì bạn tâm sự, theo tôi thì mẹ bạn hẳn đã có quan hệ gì đó không trong sáng với người lái honda ôm đó. Vấn đề bạn cần làm bây giờ là nên khẳng định lại thông tin trước khi đưa ra biện pháp, nên làm thế nào để "gia đình không tan vỡ".
    1. Bạn nên hỏi thăm tình hình của mẹ bạn qua ba bạn, xem thời gian gần đây (4- 5 tháng trở lại đây) bà có gì buồn chán hay có thay đổi gì không? Hay chính ba bạn là nguyên nhân? Hoặc hạnh phúc của ba mẹ bạn đang lung lay chính là do ba bạn trước. Thông thường , người PN như mẹ bạn, có cuộc sống đầy đủ như bạn kể, sẽ không dễ dàng đánh đổi hạnh phúc gia đình mình - với những đứa con đáng tự hào như bạn và em bạn, chỉ ngoại trừ ở đây là mẹ bạn thất vọng về cha bạn và rất có thể quan hệ đó chỉ là phút nhất thời nông nổi, thì việc dập tắt sẽ đơn giản hơn. Rất có thể lắm chứ vì hoàn cảnh công việc, tiếp xúc của ba mẹ bạn hoàn toàn khác nhau. Bạn nên hỏi ba mình về tình cảm của ông dành cho vợ ntn? Và thử đặt một giả thiết cho ba bạn xem " có bao giờ ba nghĩ mẹ có người khác ngoài chồng và nếu thực như vậy thì ba sẽ giải quyết ntn?"
    2. Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ hơn một chút về mối quan hệ của mẹ bạn và người đó, xem thực tế là đang ở mức độ nào? Cần tìm hiểu gia cảnh của người lái honda ôm đó chẳng hạn như: gia đình, vợ con, hoàn cảnh sống... Có được chắc chắn các thông tin đó thì bạn mới có thể làm các bước tiếp theo...
    Chúc bạn sáng suốt và bình tĩnh giải quyết công việc để không phải ảnh hưởng đến học tập. Mong phần nào giúp được bạn.
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cấp tốc nghĩ học 1 tuần chạy ngay về nhà và lúc nào cũng ở bên mẹ bạn. Tối xin ngủ chung với mẹ rồi thủ thỉ tâm sự chuyện hạnh phúc gia đình. "Có tật sẽ giật mình", mọi nghi vấn sẽ sáng tỏ.
    Tui cầu mong là những việc tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với gia đình bạn mặc dầu tui cảm thất những điều rất tệ.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang là sinh viên, cũng người lớn rồi, hãy sáng suốt lên. Nếu mình là bạn mình sẽ hỏi thẳng bà về cái tin nhắn ấy, bạn không phải ngại ngùng vì hai lý do : Cái tin nhắn đó gửi cho bạn, bạn nhận được nó và bạn có lý do để thắc mắc; bạn có quyền bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn. Nhưng tuyệt đối không cho ba bạn biết chuyện và trấn an mẹ bạn rằng bạn muốn chuyện này chỉ hai mẹ con biết mà thôi. Nhẹ nhàng nói với mẹ bạn rằng bạn không muốn phải nói cho cha bạn biết, cũng như gia đình phải tan vỡ. Phần còn lại là việc của mẹ bạn.
  5. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn có thể không cần chú tâm lắm vào việc mẹ bạn nhắn Đt cho ai. Khi mọi cái với gia đình bạn vẫn chỉ là những "phát hiện" không có chứng cứ của bạn. Mẹ bạn đã rất từng trải. Bà có 2 cô con gái. Chắc chắn bà có những lý do của riêng mình. 2 bạn cũng đã lớn, nên hiểu và thông cảm cho những người làm cha mẹ, họ cũng là con người. Đừng nên bắt họ có quá nhiều trách nhiệm với con cái, mà có lẽ bạn cũng có trách nhiệm để họ được sống hạnh phúc với chính bản thân mình. Tôi không có ý cổ suý cho bất kỳ điều gì. Chỉ nghĩ rằng bạn nên bình tĩnh "chờ đợi" mọi chuyện rõ ràng hơn. Ý của mỗi người 1 khác nhau, bạn cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Chỉ mong bạn nghĩ được rằng dù bố hay mẹ bạn, họ vẫn muốn được sống hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình. Mong rằng tôi không làm bạn buồn. Chúc hạnh phúc.
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn ...không nên làm gì cả.
    Bởi vì, mọi việc đều không rõ ràng. Bạn không thể nói, vì dù nếu sự thực có vậy, bạn sẽ làm cho nó nghiêm trọng thêm. Hơn nữa nếu bạn phán đoán sai, sẽ là một tổn thương rất lớn với mẹ của bạn. Còn với ba bạn, sẽ là một nghi ngờ mới, bạn có thể phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình.
    Bạn học ĐH, nhưng vẫn chưa đủ để nhận biết mọi việc trong cuộc sống. Bất kể một ai, cũng đều có những khoảng trống bí mật trong đời tư, mà không một ai có thể xâm phạm. Giải quyết các mối quan hệ rất phức tạp, mình hãy lo thực hiện phần của mình cho tốt trước đã, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó. Có thể người kia chỉ là một người bạn thân của mẹ bạn thì sao? có những chuyện không thể tâm sự với gia đình hay bạn bè được. Đôi khi cũng có lúc mình cần một người nghe và thông cảm, hơn là một người đóng góp ý kiến.
    Việc của bạn là đóng góp phần mình, sao cho cái gia đình của bạn trở nên ấm áp hơn. Bớt chút thời gian nói chuyện với cha mẹ. Nhu cầu tâm sự của người ta lớn lắm. Chỉ cần có người quan tâm, lắng nghe và thông cảm thì người ta sẵn sàng nói hết. Và khi nói ra suy nghĩ rồi, giải toả những ức chế rồi, người ta dễ có những suy tính thiệt hơn, sẽ tỉnh táo hơn trong hành động.
    Chúc bạn luôn sáng suốt để có hành động đúng
    Được y2k2004 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 09/12/2004
  7. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tâm sự với ba và má của mình.Nói chung ba má nào mà chẳng thương con cái.Sự chia li thật đáng sợ...sau bạn có gia dình bạn sẽ biết...Nếu ba mẹ bạn thực sự thương con cái,mình nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp...uh!khi ba mẹ có ai khác,những đứa con bao giờ cũng buồn và rất khổ tâm...Mong bạn hạnh phúc.....

Chia sẻ trang này