1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần giúp đỡ ngày Valentin này.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jenova412, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cần giúp đỡ ngày Valentin này.

    em hiện giờ thế này:
    yêu đơn phương,xa người đó quá,có vẻ người đó biết mình yêu đơn phương,có vẻ người đó không thích mình
    Muốn:tặng nàng 1 món quà ngày Valingtinh này
    yêu cầu:Không thể trả lại,không thể vứt đi,nhỏ gọn dễ mang đi,để người đó biết ý mình rõ ràng và trả lời cho mình,cho dù 2 người có thể chia tay thì món qùa đó được người ta tôn trọng.Và cuối cùng là nó hợp túi tiền.
    Đọc hơi chuối đúng không,nhưng mà tất cả bây giờ em chỉ muốn thế thôi,nói văn vẻ em không thể diễn tả được đâu,mong anh chị giúp đỡ trước valentin khoảng 3~4 ngày trước đó để em còn chuẩn bị.
  2. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Móc trái tim ra tặng, vừa ko cần nhìu lời, vừa ko thể trả lại (chít ùi trả làm sao), vừa ko nỡ vứt đi khi chia tay,...
    Muốn người đó yêu ta ta phải biết cách yêu người đó, thế thui.
    (nói khẽ, tớ chỉ chém gió thui, chứ tớ chả biết yêu ai cả, tớ ghét )
  3. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu tiên em biết yêu là gì đấy,trước đây có biết nó là cái gì đâu.Mà em quyết định dứt khóat rồi,có gì xẩy ra thì em cũng chịu vì em yêu theo 1 câu nổi tiếng của Love story là (không nhớ rõ lắm) :"trong tình yêu không có từ Xin lỗi" vì vậy mong mọi người giúp,có gì mà xảy ra thì em xin chịu vì cái số của em nó đen đủi thôi.Vì vậy mong mọi người giúp nhiệt tình
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lì xì
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lì xì vứt đi là phạm pháp
    đùa thôi : gửi tặgn 1 cái thẻ 50K rồi bảo bạn í nhắn tin cho hết cái thẻ í với mình là biết
  6. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác hihi yêu xa là khổ thế đấy,mà quà của bac khó phết! Dằng nào bác cũng xác định à chia tay rồi, thì cứ làm bông hồng, hộp Socola hình trái tim mà tăng! Đấy anh yêu em, Nhưng em không yêu thì sẽ trả lời Bác ngay, Còn bác lo gì người ta không tôn trọng, tình cảm Bác dành cho người ta cơ mà, em ấy mà không tôn trọng thì cũng chả xứng cho bác yêu đâu.
    Chúc bác vui
  7. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé: khi yêu thương một ai đó thì chả có gì là tội lỗi cả và bạn cũng đừng bao h lo tình cảm chính đáng của mình lại ko được tôn trọng,đây là một lo lắng vớ vẩn và rất thừa nhưng cũng rất đáng yêu vì những kẻ khi yêu thường ngốc đi và để đầu óc mình bị những lo lắng vớ vẩn làm cho mụ mẫm,dù có như thế đi nữa cũng ko sao vì còn rất nhiều người ở đây sẵn sàng giúp bạn .............lấn sâu vào con đường đó
    nếu ai đó ko tôn trọng t/c chân thành của bạn,người đó ko đáng được bạn tôn trọng và thương yêu.
    tôi tin là khi bạn yêu thương người đó,người đó đã thoả mãn một số yêu cầu ko tên trong lòng bạn rồi và thế thì người ta cũng chả thể nào ko tôn trọng bạn nổi.
    nhưng bạn sai lầm ở chỗ hình như bạn đang cố níu kéo điều gì đó,tôi ko biết nhưng mà sao đó.Yêu đơn phương----điều này người ta chỉ biết khi nó chắc chắn đang xảy ra ,và khi bạn nghĩ "hình như mình yêu đơn phương" thì có nghĩa chắc chắn bạn đang yêu đơn phương đấy (nói đến đây xin được đề nghị bạn sang topic về yêu đơn phương để tìm hiểu rõ)
    vậy thế này ,t/c của mình ko thể ko nói ra dù là yêu đơn phương chăng nữa,vẫy nó ra ,ê ra đây tao bảo cái này hay lắm rồi thì làm sao đó thì làm ,nói cho nó biết t/c của mình ,bằng cách này hay cách khác.Xong chưa ,quên nó đi và tìm kiếm những điều khác trong cuộc sống,

  8. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị nói cũng có lí và thằng em đây rất hiểu,nhưng mà vẫn chưa thỏa đáng vì chưa ai nói ra được món quà cả.Bất kể nói gì thì nói,năm nay em quyết phải tặng món quà đó....
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thế rồi còn cố tình hông hỉu à, tim ấy. Nếu pro thì đi mua 1 cái đĩa hình trái tim về, ghi 1 đoạn clip vô trỏng, đem tặng, clip j thì tự hiểu chớ.
    Ko thì....,
    Cơ mà cậu phải khéo...
  10. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Oh my god....Tim thì ok luôn đấy,còn đĩa hình trái tim thì không tìm thấy ở đâu.Đính chính là em không ở thành phố lớn nên mấy đồ đó khó kiếm lắm,chưa kể máy quay,không thì WC....Nói thật về khoản tán gái của em nó phải âm chứ chưa kể bằng 0 được....

Chia sẻ trang này