1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Cần giúp đỡ] Tư vấn về du học Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi octieu, 09/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vozer1234

    vozer1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là bắt nạt, nhưng các em nó ỷ lại quá, ko chủ động gì cả, mình cũng từng trải qua giai đoạn đó nên biết, cứ đến giờ thì lại ngồi nhây ra chờ mẹ đút ăn, ăn xong lại quất đít đi học để mẹ rửa bát, cuối cùng từ lớp 6 đến lớp 12 chưa lần nào điểm TB dưới 9,0 nhưng xe đạp ko biết chạy, quét nhà ko biết quét, rửa bát ko biết rửa... chỉ đến khi ông bác chạy đôn chạy đáo lo cho mình sang Sing học ĐH thì mình mới bắt đầu nếm mùi đời, lần đầu tiên trong đời đi máy bay một mình, lần đầu tiên phải tự bắt taxi về khách sạn, lần đầu tiền mình tự quẹt thẻ để trả cho bữa ăn đầu tiên một mình nơi đất khách quê người... dần dà mình mới bắt đầu biết chăm lo cho cuộc sống, chủ động đi tìm cơ hội. Đến giờ thì mình có thể tự hào nói rằng, học bổng tiến sỹ mà mình đang theo, hoàn toàn đủ để mình lo chu toàn cuộc sống ở đây mà ko cần phải xin tiền bố mẹ nữa, dù phải kiêng khem dè sẻn khổ cực hơn trước nhiều nhưng nó đem lại một trải nghiệm hoàn toàn mới, lần đầu tiên mình biết cái cảm giác hủy tour du lịch mà mình đã book trước đến 2 tuần chỉ vì hết tháng nhưng ko đủ tiền, lần đầu tiên mình biết cảm giác đi bus khi mà taxi bỗng trở nên đắt đỏ lạ thường so với cái mức lương 1600eu còm cõi của mình, lần đầu tiên phải ở trong một apartment không có người dọn phòng mỗi buổi sáng, và đặc biệt là đã 2 năm nay mình ko còn đem đồ ra tiệm giặt là nữa mà đã biết giặt đồ bằng máy. Dù khó khăn nhưng trên hết mình cảm thấy hoàn toàn tự do, ko lệ thuộc vào bất cứ ai, và đó chính là định nghĩa của trưởng thành. Bởi vậy em Ốc Tiêu nếu muốn tung hoành nơi xứ người thì trước hết phải tập tự lập đi cái đã nhé.
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    Hên xui bác à, trên này có nhiều chú râu trên râu dưới đủ cả nhưng mà cố tình để avt nữ nói năng nhỏ nhẹ ôn tồn nhầm lừa tềnh =))
  3. Jules1

    Jules1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    =)) nham hiểm quá nhỉ, nữ thì nữ, thái độ tư vấn mềm dẻo thì là đúng rồi, nhưng mà nhiều chỗ phải cứng!

    lơ tơ mơ như vậy sang đây chỉ khổ bản thân thôi.

Chia sẻ trang này