1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ về chuyện tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhouzumin24, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là cho đến ngày hôm nay, em cũng không biết phải làm thế nào, thế nên mới nhờ anh/chị giúp đỡ..
    Câu chuyện của em bắt đầu đã được 6 năm. Trong thờigian đó, cũng đãcó quá nhiều sóng gió, biến cố. Thời gian gần đây, chúng em có cơ hội được ở gần nhau hơn, không còn xa cách về địa lý nữa, thì nảy sinh ra mâu thuẫn..

    Bắt đầu câu chuyện có sự tham gia của 1 người thứ ba. Người này quen bạn em được 1 thời gian khá lâu, theo lời anh ấy là thậm chí còn lâu hơn cả em. Chị ấy hơn bạn em 1 tuổi, hiện giờ đã 31 rồi. Anh ấy 1 ngày đẹp trời tuyên bố với em sẽ tính chuyện tương lai với chị ấy, hoàn toàn nghiêm túc, và không có ý định gì với em cả. Anh ấy muốn chấm dứt liên lạc. Em không đồng ý. Thực ra tính em khá ngang bướng và cố chấp nên không chấp nhận chia tay một cách lãng xẹt như thế. Em đã có một số hành động điên rồ và bản năng trong lúc nóng giận và không kiềm chế được.

    Em và anh ấy có quen 1 cô bạn là bạn chung. Bạn này có một số trục trặc cá nhân và gia đình, và có nhờ em giúp đỡ nên khá thân với em. Bạn ấy biết chuyện của em và anh ấy, muốn giúp đỡ hàn gắn nên ra sức nhắn tin khuyên nhủ cả 2 người. Lúc em không ăn uống, không ngủ được, phải đi truyền nước, bạn ấy đã gọi điện cho chị kia ( chị bạn của bạn em) và cầu xin chị ấy để chúng em yên ( kì thực chuyện này, em không được rõ lắm, vì không nghe từ đầu đến cuối câu chuyện) Chị ấy đã nói lại với bạn trai em, theo chiều hướng nào thì em không rõ, nhưng sau đó bạn trai em có nổi giận với em, và nói em xen vào chuyện cá nhân của anh ấy.

    Cô bạn em có tự tử cách đây vài ngày. Trước khi cô ấy mất, có để lại cho bạn trai em một bức thư, và cũng nhắn lại với em rằng cô ấy chỉ có một tâm nguyện là mong em và bạn trai em có thể quay lại với nhau. Giờ cả gia dình nhà bạn em nhìn em như kẻ thù, họ cho rằng chính em, và bạn trai em, là nguyên nhân khiến bạn ấy tự tử.

    Em hiẹn giờ không biết phải làm thế nào cả. Trong đầu em chỉ có duy nhất 1 mong muốn, là được tiếp tục với bạn trai. Nhưng em không biết phải làm thế nào trong tình thế hiện tại, khi tất cả mọi thứ đều đang chống lại em như thế. Em cần xin anh chị một lời khuyên.

    Bây giờ em như muốn phát điên. Muốn gặp anh ấy bằng mọi giá. Để nói chuyện, đẻ dựa vào sau cái chết của bạn em. Em thực sự rất shock, và căng thẳng mỗi khi em chạy qua nhà, không gặp được anh ấy, không liên lạc được vì bị chặn số, chặn tin nhắn.

    Thực sự ra mà nói, đáy là điều mà rất nhiều ng khuyên em trong thời gian vừa rồi. Chia tay luôn cho xong chuyện. Nhưng em thì không muốn chia tay. Em muốn mọi chuyện tốt lên. Vì em, và em cũng muốn bạn em nhắm mắt, và yên lòng.

    Xin mọi người cho em một lời khuyên để em níu giữ lại tình cảm với anh ấy. em xin mọi người.
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chén nước hất đi rồi có lấy lại được không ?
    Chỉ là em không chấp nhận sự thật ngay trước mắt mà thôi.
    Tất cả lời khuyên, chỉ mang tính logic, trong khi cái em cần là tình cảm và em xử sự như một người lụy vì tình.
    Hãy tìm một nửa khác cho mình em à,
    mong em sớm tìm được hạnh phúc, thân.
  3. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đau một lần rồi thôi
    Nếu sở khanh có quay lại thì sau này cũng sẽ đi gặm cỏ ở nhiều chỗ khác nữa, lúc ấy còn khổ hơn
  4. Poisinh

    Poisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn nên bình tĩnh lại đã. Cho mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn trai bạn xác định khi nào lập gia đình với chị kia? Chị kia là người như thế nào, có những ưu điểm gì, hợp với bạn trai bạn ra sao?
    Đàn ông không ai yêu lại 1 người ngày đêm bám theo, khóc lóc năn nỉ, van xin tình yêu đâu. Cách tốt nhất trước mắt là bạn bình tâm lại, ăn uống, tập thể dục cho sức khỏe, da dẻ hồng hào, có công việc cứ làm, bạn bè cứ đi chơi, đừng ru rú trong phòng gậm nhấm nổi đau, đã xấu nay còn xấu hơn thị nở thì chí phèo nó cũng chẳng quay lại ( trừ khi tiếc rẻ cái gì khác chứ ko phải tình cảm với bạn). Nói chung là đẹp lên, vui lên. Chỉ có hối hận vì đã ctay bạn mới có thể khiến bạn trai bạn nghĩ lại. ( lúc bạn tươi phơi phới ấy, giả vờ vô tình gặp lại chẳng hạn. )

    Khi đã làm được như vậy rồi, lúc ấy bạn cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn đâu.
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "cho em một lời khuyên để em níu giữ lại tình cảm với anh ấy"=> a sẽ hướng dẫn e cách níu giữ với thằng đó.
    B1: Muốn níu giữ, hãy tập buông tay, thực hiện trong vòng 1 tuần với tần suất như sau
    - Khi nào nhớ phát điên, dùng 1 sim khác nt 1 tin với nd " wiss n" với tư tưởng ko cần anh ta reply. Ngày đầu tiên nt tối đa là 5 tin, vượt qua số 5 là hỏng. Ngày tiếp theo, tin nhắn giảm dần <5. Đến ngày thứ 7 ko nhắn tin nào là ổn. Trong tuần đầu tiên chỉ nhắn tin, ko gọi cũng như gặp trực tiếp. Làm được a sẽ chỉ bước 2. Nếu ko làm được coi như e ko gặp may. Vậy nhé.
  6. Poisinh

    Poisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hi vọng bạn làm đc để mình còn đc xem tập 2.[:D].
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca nay qua nang, cho cac bac da co gia dinh vao tu van, con minh khong du tuoi thoi di ra...
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    em này mất bình tĩnh quá, làm như anh gì trên này nói cũng tốt, cơ ma nói thật là anh ta quay lại khó lắm, cái kiểu yêu 6 năm này là phải cưới ngay đi để lâu đâm chán. nếu ở Hà nội em nên đi tập yoga cho giảm stress em a, rồi vẫn nhẹ nhàng với anh ta thôi, như vậy nó mới phục mình em cư la toáng lên không ăn thua gì đâu càng làm nó được đà
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Mọi người xin em. Bỏ đi - zù rất khó.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cuộc tình nào tan vỡ cũng đắng cay. Dẫu biết là khi giông bão đi qua, ta sẽ bình yên hơn, rộng lượng hơn nhưng sao ở hiện hữu ta vẫn đau đáu khát khao. Đàn bà một khi quay lưng đã vô tình lắm rồi nhưng đàn ông khi quay lưng còn bạc nghĩa hơn nhiều (lần). Vậy nên đừng níu kéo làm gì. Buông đi em.
    -
    Kể một câu chuyện nghe được,
    -
    Có cô gái nọ bị phụ tình, muốn quyên sinh để trả thù đời (trả thù ai đây? trả thù bố mẹ, anh chị em mình ư?) đã trầm mình xuống sông tự vẫn. Quan Âm Bồ Tát đi ngang, thấy cô nhân duyên còn chưa tận nên đẩy đưa cô đến cửa chùa. Sư cụ trong chùa với lòng từ bi vô lượng hết sức chạy chữa, kéo cô từ cửa Địa Ngục trở về, cho cô ở lại chùa.

    Tháng ngày trôi nhưng cô lúc nào cũng buồn bã, lo âu, phiền muộn. Lúc nào cũng nhớ tới tình lang, dù người ta đã đi lấy vợ. Sư cụ thấy vậy mới bảo "buông đi con". Cô dơm dớm nước mắt nhìn người hỏi "thưa thầy, làm sao con buông được?"

    Sư cụ không nói gì, chỉ bảo cô đi theo vào bếp. Người đưa cho cô một cái cốc, bảo cô giữ trên tay rồi lấy ấm nước đang sôi trên lửa rót vào. Nước sôi tràn qua miệng cốc khiến cô gái giật mình buông và cái cốc vỡ tan tành. Lúc ấy sư cụ mới bảo: "Đau quá thì phải buông thôi!"

Chia sẻ trang này