1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ về chuyện tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhouzumin24, 01/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì em biết anh ấy và chị ấy đã chính thức thành 1 cặp. mặc kê tất cả mọi chuyện.
    Em sinh năm 91, hiện giờ thì chưa cưới được anh chị ạ. Cứ có cảm giác có duyên nghiệp gì với nhau, nên sau từng ấy năm, anh ấy bỏ em đi chán chê mê mỏi, rồi lại quay lại, vẫn thế.
    Nhưng giờ thì em không biết phải làm thế nào nữa.
    Em bị điên, em không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mọi người có nghĩ, số emđã tận rồi không?
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là thói quen thôi em ạ.
    Kể em nghe câu chuyện hồi bé của anh:
    Hồi đấy học cấp 2, má mì nhà anh bắt anh đi học đủ các thể loại học thêm: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa v.v...
    Một ngày có 24 tiếng thì trừ 8 tiếng ngủ, 2 tiếng ăn cơm, còn đâu là anh dính liền với cái cặp sách.
    Tụi bạn cùng lớp ghét anh lắm, vì "cái thằng đấy học được ở lớp này cũng là do mẹ nó", mà khổ nỗi cũng đúng thế thật...
    Má mì nhà anh có chút quen biết, nên bạ lớp nào hay hay cũng nhét anh vào học. Có ai đời cả lớp đội tuyện học sinh giỏi Văn toàn con gái lại nhét 1 thằng 4 mắt cù lần như mình vào học không ...
    Nhưng tụi nó nói gì thì kệ. Việc mình mình học.
    Hồi đó anh học cũng khá, nhưng do đi học nhiều hơn đi chơi, hết lên lớp nghe cô giảng lại về nhà mở sách đọc. Thành thử nó cứ như thằng ngố ấy em ạ.
    Có một dạo anh thích cô bé lớp trưởng...
    Bé này xinh xắn, hát hay, lại còn làm lớp trưởng nữa!
    Hồi xưa như thế là nhất đấy em ạ, con trai nó bu đông lắm :(
    Anh thì được cái nhát gái, thuộc dạng mr Nice guy, không dám hỏi địa chỉ nhà, chỉ dám lò dò theo sau mỗi lúc tan học...
    Có bận cả lớp tổ chức party, bốc thăm tặng quà vòng quanh lớp. Con trai thì tặng hoa, con gái tặng quà tùy tâm.
    Không hiểu may mắn thế nào anh được tặng quà một cô bé rất dễ thương trong lớp, còn người tặng quà cho anh lại chính là cô bạn lớp trưởng. Cả lũ con trai nhìn anh với ánh mắt hình viên kẹo ...
    Món quà lần đó là 1 chiếc khăn mùi xoa. Anh giữ nó rất kĩ, quý nó lắm.
    Nhưng chưa lần nào anh rủ cô bé đó đi chơi. Vì lịch học quá gấp...
    24h
    8h ngủ
    2h ăn
    còn lại 14h, ta sống vì cái gì ? Một câu hỏi lớn đối với một đứa bé
    Chán, nản, nghĩ quẩn,
    buồn, khóc, lại nghĩ quẩn,
    nếu mình chết, mẹ có buồn không ?
    Một buổi tối, như bao tối khác. Anh ngồi học bài, bài tập thì rất nhiều nhưng thời gian cứ trôi đi với trang giấy trắng ...
    Cả nhà đi ngủ. Anh biết, tự tử với thuốc ngủ là nhẹ nhàng nhất, "nhưng mình làm gì có tiền?" vì thế anh chọn cách đơn giản nhất là treo cổ. Dây thừng thì không biết kiếm đâu, nhưng có cái thắt lưng da, "chắc cũng dùng được"
    Buộc vào đâu bây giờ ?



    Chợt, anh nghĩ: treo cổ thì chắc đau lắm nhỉ.
    Thế là anh cất dây, hôm sau lại đi học bình thường.


    Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Đúng như người ta nói: Khi đối diện với cái chết, người ta sẽ thay đổi rất nhiều.
    Anh trở nên bất cần đời hơn, không học, ham chơi, đủ các trò nghịch như quỷ v.v...
    Cho tới bây giờ nghĩ lại, thấy cái bệnh sợ đau của mình phát huy thật đúng lúc :">

    Nói chung là câu chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì hết. Em (hay ai đó) đọc đến dòng này tức là vừa lãng phí 15p của mình rồi đấy.
    Nhưng nếu em không ghét nó - câu chuyện ý mà - thì hãy thank anh nhé. Coi như công anh viết
    Mỗi ngày anh sẽ kể cho em một câu chuyện, em không cần nghe, cũng chẳng cần đọc. Chỉ cần em thank 1 cái, để anh biết em còn sống, thế là được :">
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Mình nghe cô bạn kể về một người bạn như thế này :))

    Có khi trái đất tròn vo thì vui nhỉ :-":-":-"
  4. Mr.PeChem

    Mr.PeChem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên tự tin vào bản thân hơn...
    cứ nhìn cuộc đời đi...chưa phải là đã mất nhiều đâu....nỗi đau rồi sẽ hết...ng đó không xứng đáng vs bạn...
    Mình cũng là một đứa con trai nhưng con trai mà đểu như ng iu cũ của bạn...thì mình chỉ nói một chữ thôi "Chém"
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé tuổi 91 cơ mình lại nhớ đến 1 người năm xưa ấy cũng 91,đã lên xe bông, và cũng đành buông,=(( nhưng k như nhiều ng là đứt hẳn luôn, 2 bên vẫn giữ liên lạc, tuần 1 lần chém trên trời dưới đất mất cũng 1h.
    Chuyện của bạn gái ở trên :
    Bạn đang trong giai đoạn mất thăng bằng khi anh ta ctay => có 1 số hành động " điên tình " như trên. Nhưng liệu như vậy a ta có quay lại k, KHÔNG, nó chỉ làm giãn khoảng cách của 2 bạn, a ta sẽ ngày 1 chán, rất chán, và thậm chí ghét bạn nữa kia => chặn số, chặn tn như trên.
    Đang trong giai đoạn căng thẳng vì cô bạn của bạn quyên sinh, làm nhiều mối quan hệ của bạn có nguy cơ đổ vỡ mà bạn vẫn có ý định tiếp tục với bạn trai thì quả k thể chấp nhận đc.
    Trách gì thì trong box cũng trách nhiều rồi, mình cũng chẳng buồn trách nữa, cơ mà có mặt ở đây thì chỉ có chửi thôi . :-ss
    Việc bạn lúc này là nên kiềm chế cảm xúc lại, dù biết là k thể quên nhưng cứ thế này thì chỉ ngày càng đánh mất hình ảnh của bạn trong mắt a ta, nó chẳng còn tí ti gì cả, liệu lúc đó có muốn quay lại cũng khó.


    Cái số bạn nó cũng đã tận, nhưng chính bạn làm nó tận chứ k phải số do trời hay định mệnh gì cả.
    Tập trung giải quyết các quan hệ phức tạp trc mắt cái đã và làm mới bản thân mình lên, TÌNH YÊU k phải tất cả, cuộc sống nó còn cần nhiều cái TÌNH khác nữa bạn ạ !
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đầu tiên, rất thông cảm với em gái. Về chuyện tình cảm thì nó không theo một quy luật hoặc một tiêu chuẩn nào cố định cả. Thế nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy chú thợ săn kia rất tồi tệ, và em còn tồi tệ hơn, bởi em không nhận ra được điều đó. Nhưng trong thâm tâm em thì lại vẫn tôn thờ chú thợ săn kia như thánh sống vậy. Chẳng trách được bởi em sống quá lụy tình.

    Anh tin rằng bất cứ ai ở đây đều nhận thấy mối quan hệ giữa em và chàng thợ săn này đã đến hồi kết thúc rồi. Em không muốn tin nhưng nó vẫn cứ sẽ là sự thật. Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn tỉnh táo hơn người trong cuộc em ạ.

    Nếu em cố gắng thì kết quả tốt nhất mà em nhận được cũng chỉ là sự thương hại chứ không phải tình yêu. Và như những gì anh thấy thì chàng thợ săn này là thợ săn đích thực, rất khát gái và máu lạnh. Dù em có chết lăn quay ra đấy thì chú ấy cũng sẽ chỉ cười khẩy mà thôi. Đàn ông bọn anh một khi đã yêu thì sẽ làm những hành động vô cùng ngớ ngẩn như đeo bám mãi không thôi, thậm chí đứng dưới mưa trước cổng nhà bạn gái hàng giờ dù cô ta không chịu mở cổng... nhưng một khi đã hết tình cảm thì cũng như bát nước đổ đi, em có cố gắng thế nào cũng vô ích. Nó chỉ càng làm cho đàn ông cảm thấy cô gái theo đuổi mình (là em) chẳng có tí giá trị nào, và thêm tôn thờ, yêu thương cô gái hiện tại.
    Chúc em bình tâm và tìm ra hướng đi sáng suốt.
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy thì buông tay đi, níu kéo làm gì nữa, không xứng với bạn đâu
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đầu đuôi sao a chả hiểu gì hết.
    Gì mà bảo tự tử, rồi giờ lại chính thức là 1 cặp? Có ai hiểu thì giải thích dùm anh với?

    Thật, cô chủ píc có bị ảo tưởng ko thế? Hí lộng bọn anh là tội lỗi lắm đấy [:D]
  9. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    À, anh vừa nghĩ ra một cách tự tử hay lắm, lại không đau đớn:
    Dạo này thời tiết khó khăn, em chịu khó ra đường phơi nắng từ sáng tới chiều mỗi ngày tầm 8 tiếng.
    Đảm bảo sau 1 tuần em sẽ chết vì thừa vitamin D, mà còn có làn da nâu ao ước nữa.
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em thừa vitamin D rồi í :) Dù có thế nào đi nữa, thì em cũng quyết sống chết với vụ này. Em không bỏ cuộc dễ thế đâu :)

Chia sẻ trang này