1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ về chuyện tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zhouzumin24, 01/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm thế là tốt đấy, nhưng trên cuộc đua đường trường thì ai sống lâu hơn người đó sẽ chiến thắng.
    Với lại tư duy phải tích cực thì kết quả mới khả quan được. Việc đầu tiên là em thay chữ kí đi >:)
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em còn 10 năm nữa cơ mà, em không sợ khổ, không sợ thiếu thời gian. Cái điều mà em suy nghĩ là em có đủ sáng suốt đẻ thấy phải làm gì tiếp theo không :)
    Chữ kí không thay, nó theo em suốt 6 năm rồi :D và xin bác thichtramphong cái nick ym để tiện xin lời khuyên ạ :)
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nếu em bỏ được 2 cái lối suy nghĩ trên thì trong 3 tháng tới sẽ có 1 số chàng trai xin chết vì em ... Có khi nào em tự hỏi vì sao một đứa con gái sinh năm 91 lại kém hấp dẫn hơn 1 chị phụ nữ đã 31 tuổi rồi hay không.?? Em cũng biết lòng nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết sẽ ra cái gì chứ.??? "không dễ bỏ cuộc" =>>> cụm từ này nghe cũng oách thật đấy.!!

    Nói thật là chỉ mới đọc 2 dòng tâm sự thật lòng của em mà anh vừa trích dẫn bên trên cũng đủ để anh sợ chạy mất dép rồi ... Người như em cũng hiếm ra phết đấy.!!
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì em không thiếu "một số chàng trai xin chết vì em". Nhưng em không quan tâm. Cái em cần là anh ấy.

    Em cũng hiểu cái anh ấy cần là 1 người " không ràng buộc, không ghen tuông, không xía vào chuyện của người khác". Và chị ấy, là người đáp ứng được những chuyện ấy. Chị ấy không care chuyện giữa em và anh ấy như thế nào mà. Em cũng phục chị ấy. Con gái ai yêu vào, mà chẳng ghen tuông khi ng đàn ông của mình ở bên cạnh người khác, và cả chuyện ràng buộc nữa?

    Em bị điên mà :))
  5. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ym: thichtramph0ng
    giống nick diễn đàn, khác mỗi chữ 0 với chữ o thôi. Căn bản là giống nhau
  6. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    vừa nhảy vào mà không thấy gì ạ :|
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ra đường thấy người điên có tông xe nó cũng đứng cho tông, chẳng bố nào bảo nổi thì để chết luôn chứ cứu cũng vô ích :-"
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Định có mấy lời góp ý như thấy Em này đâu có nhu cầu tư vấn đâu, em chỉ có nhu cầu lên đây la hét để giải tỏa, để lên gân lên cốt với bản thân và để biểu lộ một tư tưởng hơi buồn cười là thần thánh hóa tình yêu một cách mù quáng.
    Đã lỡ nói rồi cũng chỉ khuyên em 1 câu: tự hành hạ bản thân để chứng tỏ tình yêu của mình thì chỉ làm bản thân bị tổn thương nhiều hơn mà thôi. Mình ko tự yêu bản thân thì đừng mong người khác yêu mình!
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại nghĩ là em đang tự hành hạ bản thân để chứng tỏ tình yêu của mình nhỉ? Em không có nhu cầu chứng tỏ tình yêu của mình với ai hết. Em cảm thấy thế nào thì em nói thế, em viết thế.
    Đừng áp đặt suy nghĩ lên em. Em không có nhu cầu tư vấn thì em không lên đây làm gì cả. Chẳng ai thích vác chuyện của mình lên đây kêu gào, và la hét cả. Hay ho gì mà vạch áo cho người xem lưng. Em bế tắc, em cần thì em nói. Còn nếu thấy ngứa tai quá thì em cũng chịu, vì suy nghĩ của em thế, tư tưởng của em thế.
  10. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Viết xong rùi lại xóa đi. vì tự thấy mình viết là ngu ngốc!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @zhouzumin24 không hiểu sao mình rất dị ứng vs con gái như bạn nhé.

Chia sẻ trang này