1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi dat_mel, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cần giúp đỡ!

    Cái này lấy từ bài của tình nguyện
    http://www8.ttvnol.com/forum/duongsinh/862826.ttvn
    nhà các bác ủng hộ cái nhé!
    -----------------------------------------------------------------
    Hãy .....giúp đỡ các em....
    November 20, 2006 | 10h10''''

    Các anh chị em và các bạn thân mến!

    Hiện tại, các trẻ em vùng cao đang rất thiếu thốn về tinh thần, vật chất...Trong mọi sự thiếu thốn của các em, nhu cầu mặc đang là vấn đề bức thiết. Các bạn có thể tin rằng trong 1 gia đình có 4 người con, sống treo leo trên đỉnh ngọn đồi mà có tới 3 đứa trẻ không có quần áo mặc, hoàn toàn ở chuồng...?!!!!! Có những em 14-15 tuổi những cũng không một manh vải che thân chống chọi với cái lạnh giá run người trên những mỏm núi đá, trên những ngọn đèo...!!!!

    Chương trình "Áo ấm mùa đông" - Hà Giang 2006 đợt 2 mong muốn giúp đỡ cho gần 5000 trẻ em dân tộc miền núi Hà Giang. Mình đang rất cần những sự ủng hộ quyên góp quần áo, khăn tất...cho trẻ em từ 0 - 15 tuổi để vơi đi cái lạnh giá cho 5000 trẻ em trong 5 xã cực nghèo của 3 Huyện Đồng Văn, Xín Mần, Hoàng Su Phì. (Hiện tại, mình đang còn thiếu rất nhiều quần áo cho các em trong đợt 2 này)

    Rất mong các anh chị, các bạn cùng tham gia vận động quyên góp giúp đỡ cho chương trình, giúp đỡ cho 5000 trẻ em Hà Giang trong đợt 2 này sẽ khởi hành vào ngày 08/12/2006. Mọi chi tiết xem thêm: http://quehuongfoundation.org

    Quyên góp: quần áo, khăn tất, đồ ấm... trẻ em từ 0-15 tuổi
    Thời gian: hết ngày 05/12/2006
    Liên hệ: 0988263071 - 0986112920 - 0904461464

    p/s: Nhờ các anh chị và các bạn, copy đường link về chương trình, kêu gọi phát động trên mọi phương tiện, khả năng có thể, cùng chung tay giúp sức mang lại một mùa đông ấm áp cho 5000 trẻ em....
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    CÁC ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN QUẦN ÁO ĐỢT 2
    November 26, 2006| 23h30''''
    Tại Hà Nội:
    Địa chỉ 1: Nguyễn Văn Tuấn
    Que Huong Charity Foundation
    Địa chỉ: Số 71 - Ngách 139/27 - Ngõ 125
    Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà nội (Gần Cầu Hòa Mục) Điện thoại: 04.9022102
    Di động: 0988263071 / 0986112920
    Địa chỉ 2: Cô Trần Thị Điểm
    Hội Cứu trợ trẻ em mồ côi khuyết tật Hà nội
    Địa chỉ: Số 3 - Ngõ 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại: 04.8588575 Di động : 0904409502
    Địa chỉ 3: Nguyễn Thanh Trà
    Tổ Chức Unicef
    Địa chỉ: 86 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà nội Điện thoại: 04.9424038
    Di động: 0912283847
    Địa chỉ 4: Opera Kim Cương
    Địa chỉ: 108 - K4 Bách Khoa, Ngõ 46 Tạ Quang Bửu
    (ngay sau Viện Đại Học Mở)
    Di động : 0904281203 (Lan)
    Tại Tp.HCM
    Địa chỉ 1: Nguyễn Xuân Phúc
    Địa chỉ :40 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại : 0908666179 / 08.9774699
    Địa chỉ 2 : Phạm Thị Kim Ngân
    Địa chỉ : 95/A7 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Tp.HCM Điện thoại : 098021693
    p/s: Các TNV của chương trình có thể tới trực tiếp các địa chỉ của các nhà hảo tâm để vận chuyển quần áo quyên góp về địa điểm tập kết. Và chúng tôi có nhiều điểm quyên góp tập trung khác nữa.
    Hãy gọi cho chúng tôi!
    Mọi thông tin giải đáp về chương trình
    Xin liên hệ:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Nick: quehuongcharity
    Tel: 0988263071 / 0986112920
    Email:quehuongcharity@gmail.com
    Website: http://www.quehuongfoundation.org
  3. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay.
    Đại công trường Hà Giang đang nợ 1800 tỷ đồng và các đại gia ở Hà Giang ăn chơi như thế
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2005/07/464873/
    nên trẻ em nghèo không có áo mặc là phải.
    Bạn cho biết địa chỉ để gửi quần áo đi, tôi sẽ mang tự mang đến. Liên lạc điện thoại rồi cũng phải hỏi địa chỉ thôi mà. Hay là gọi điện thoại rồi có người đến nhận?
    Cũng không còn nhiều thời gian lắm, các bác ủng hộ đê!
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Nhà cháu post ở trên rùi mà. Bài thứ 2 sau bài thứ nhất
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  6. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đã cẩn thận gọi điện đến cho
    Ms. Nguyễn Thanh Trà
    Tổ Chức Unicef
    Địa chỉ: 86 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà nội Điện thoại: 04.9424038
    Di động: 0912283847
    nhưng di động tút tút được mấy câu thì báo busy, gọi đến số cố định thì nhận được trả lời của một anh nói rằng cứ đến đi, sẽ có người nhận.
    15h30 thằng bé hăm hở mang bịch quần áo đến 86 Lê Duẩn, thấy một cái cửa sắt khép hờ, tìm mãi chẳng thấy biển đề Tổ chức Unicef đâu cả, mới nghĩ bụng: quái, sao cái Tổ chức to vật của UN này lại có cái HQ tệ đến thế.
    Đánh liều lách cửa xông vào, chờ đến 10 phút chẳng thấy có ai, may quá đến có một bác xách siêu nước ra đi vào trong bếp phía trong, mới đánh liều hỏi: Thưa bác, cháu muốn gửi chút quần áo cũ cho trẻ em nghèo Hà Giang ạ. Bác mới trả lời: thế à, cứ vứt ở đấy (góc nhà, cũng đã có mấy bọc), cái "dây" này được nhiều quá nhỉ (chẳng hiểu là cái dây gì?), cháu quen Trà à? Dạ không ạ, cháu biết qua mạng thôi ạ. À, mạng à, hay quá nhỉ. Hết! Thằng bé tiện tay quẳng phịch gói quần áo vào góc nhà, chào bác cháu về ạ, thì bác đã đi vào bếp phía trong.
    Hà nội chiều nay trời lạnh, gió nhiều, quay về nhà thấy buồn quá. Vẫn biết các bác làm từ thiện thật vất vả, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, thu gom, chuyển hàng lên Hà Giang xa xôi cách trở với lòng quyết tâm đem lại một chút ấm áp cho trẻ em nghèo. Nhưng cách tổ chức nhận hàng của người hảo tâm hình như chưa được ổn lắm (hay chỉ mình số em bị đen nên thế). Mà mình đâu có cần gì, thậm chí còn ngĩ nếu có ai hỏi tên cũng chẳng nói cơ mà.
    Còn nhớ có lần ủng hộ đồng bào bão lụt cách đây mấy năm, hì hụi mang cả thùng quần áo cũ đến TƯMTTQ Tràng Thi, nhận được câu trả lời lạnh tanh, ở đây chỉ nhận tiền quyên góp, còn quần áo mang về cơ quan mà nộp cho tập trung, duyên thật!!! Đành mang ra cầu Chương Dương, thả phịch xuống Bãi Giữa, trẻ em thuyền chài lang thang trên sông chắc cũng thiếu quần áo, mà lại direct luôn mới sướng.
    Trời lại nổi gió, lại càng thấm thía câu hát của Trịnh Công Sơn:
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..."
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Theo em có lẽ đó là nhà riêng của bác Trà, bác ấy đi vắng nhờ cụ già nhận hộ, nhưng có thể cụ ko rành lắm về món này.
    Thôi, bỏ qua đi bác, mỗi người đóng góp 1 chân 1 tay là quý rồi!
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái thiếu sót. Nhà cháu cũng thấy vậy. Bữa trước đi cũng bị phát hớ hờ như nhà bác vagrant. Nhưng thôi ta cũng đành thông cảm.
    1. Các bác tình nguyện cũng phải lo công ăn việc làm của các bác ý. TA không nên yêu cầu họ bỏ công ăn việc làm ngồi liền 6 ngày đợi mọi người mang wàn áo đến. Ngay cả đến chúng ta cũng không làm được vậy thì nói chi bắt các bác tình nguyện làm vậy. Thôi 9 bỏ làm 10.

    2. Nhà cháu check lại thông tin thì được biết là nhà cháu với nhà bác vagrant hơi bị đen. Đến đúng vào lúc người ta đi làm. Chớ chẳng hạn chúng ta mang đến vào lúc nhà bác Trà đi làm về rồi thì ôi thôi màn lễ nghi cũng chấp nhận được.
    3. Cái chính là những quần áo đó có cơ may đến được với các em bé đang cần. Cái đó là quan trọng nhất. Đôi khi cũng phải bỏ qua một vài thứ để thông cảm dễ hơn?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đi cũng phải nói lại. Công việc tìnhnguyện đó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Nếu có thể tổ chức tốt hơn thì chúng ta nên tổ chức tốt hơn. Có phải thế không nhà các bác.?
    1. Cách làm ỏ box nhà cháu là các anh em mang đến tập chung vào cho MOP. Sau đó MOP ôm một cục mang đi. Như thế cũng hay ho
    2. Công việc đó đâu của riêng ai, nên chúng ta cũng phải cùng chung sức với họ. Thực chất đó không phải là công việc của riêng những người tình nguyện.
    3. Các bác thử phát ý tưởng xem có cách gì để cho những lần quyên góp tới hay ho hơn không? Nếu ok tại sao nhà cô Thùy Dương không liên lạc với anh em tình nguyện để box ta cùng đóng góp công sức và trí tuệ vào những hoạt động rất chi là có ý nghĩa này nhỉ?
    Ngưỡng mong các bác phát ý tưởng!!!
  9. k38

    k38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin thay mặt các anh chị em thành viên, các em nhỏ, đồng bào dân tộc miền núi Tỉnh Hà Giang gửi tới các anh chị em trong www.ttvnol.com lời cảm ơn chân thành!
    Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ chia sẻ của các anh các chị, những tấm lòng hảo tâm mà chương trình đã hoàn thành được đợt 1 (từ ngày 30/10 - 03/11). Phát huy tinh thần của đợt 1, chúng tôi tiếp tục tổ chức đợt 2 (08/12 - 13/12), sau đó là đợt 3 cho Tuyên Quang (25/12).
    Trong quá trình vận động quyên góp, có thể có những sai sót ngoài ý muốn, rất mong các anh chị và các bạn bỏ quá cho. Còn trường hợp bên chỗ chị Trà (chị công tác tại Unicef - còn địa chỉ 86 Lê Duẩn là nhà riêng), do chị đi Sài Gòn công tác, có bác ở nhà, chắc cũng chưa chu đáo trong vấn đề tiếp nhận ủng hộ nên có phẩn làm ảnh hưởng tới tinh thần chung. Và đây cũng là một phần do BTC chưa sát sao được chi tiết đến nơi đến trốn, xin nhận lỗi trước các anh chị, các bạn và sẽ tiếp tục hoàn thiện mình hơn để ko còn xảy ra những tình trạng tương tự như trên.
    Nhân đây xin được gửi tới anh (chị) Vagrant và Dat_mel cũng như các anh (chị) khác có gặp phải trường hợp ngoài ý muốn trên lời tạ lỗi của BTC. Rất mong các anh (chị) bỏ quá cho sự thiếu sót đó.
    Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các anh chị và các bạn cho chương trình đang và sẽ thực hiện tiếp theo!
    Xin chúc anh chị và các bạn an lành và thành đạt!
    Mọi thắc mắc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến hoạt động xin được trao đổi trực tiếp:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Nick :quehuongcharity
    Tel : 0988263071/ 0986112920
    Email : quehuongcharity@gmail.com
    Điạ chỉ : Số 71, Ngách 139/27, Ngõ 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
    Web : http://quehuongfoundation.org / http://vinguoingheo.tk

    Được k38 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 04/12/2006
    Được k38 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 04/12/2006
  10. k38

    k38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chương trình "Áo ấm mùa đông" tiếp tục hành trình đến với đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc trong đợt 3 tại Huyện Nà Hang - Tuyên Quang.
    Trong chương trình đợt 1 và 2, đã mang lại một mùa đông ấm áp cho gần 10.000 trẻ em và đồng bào dân tộc nghèo trên miền địa đầu Tổ Quốc. Với mong muốn tiếp tục giúp đỡ cho những người dân nghèo trên những cao nguyên đá ngút ngàn, chương trình tiếp tục hành trình về miền đất Nà Hang - Tuyên Quang.
    Thời gian : 20/12 khởi hành
    Các địa điểm tiếp nhận: như trên
    Mọi sự quyên góp ủng hộ được tiếp nhận đến ngày 19/12. (sau ngày đó vẫn tiếp nhận để xây dựng cho các đợt tiếp theo)
    Mọi thắc mắc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến hoạt động xin được trao đổi trực tiếp:
    Nguyễn Văn Tuấn
    Nick :quehuongcharity
    Tel : 0988263071/ 0986112920
    Email : quehuongcharity@gmail.com
    Điạ chỉ : Số 71, Ngách 139/27, Ngõ 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
    Web : http://quehuongfoundation.org / http://vinguoingheo.tk
    Được k38 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 16/12/2006

Chia sẻ trang này