1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp về cách bắt chuyện với gái lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocanvt, 05/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay anh có việc mượn xe bạn đi, chập tối quên không bật đèn, nên bị tóm. Đồng chí hỏi anh BLX, giấy tờ xe, anh đều không có. Đồng chí liệt kê các lỗi.

    Anh cắt ngang: " thôi thanh niên nói nhanh luôn là tổng tiền nộp phạt là bao nhiêu".
    Đồng chí phán: "800K".

    Anh tru chéo: " làm gì mà lắm tiền thế, tôi làm bao nhiêu ngày công cũng không được số đấy".
    Đồng chí lại bảo: " Lỗi của anh ít nhất là phải nộp phạt 400k"

    Anh bảo: " Đồng chí thông cảm, anh em trong ngành đừng làm khó nhau thế?".
    Đồng chí thắc mắc: " Anh làm ngành gì?"

    Anh bảo: " tôi làm phóng viên báo Vicodo", thấy đồng chí ngơ ngác, anh giải thích thêm " báo Vì cộng đồng, cách anh em phóng viên tụi tôi hay gọi thế?".

    Đồng chí lại hỏi: " Thế bây giờ anh muốn hình thức phạt như thế nào?".
    Anh bảo: " Đồng chí cho rút kinh nghiệm".

    Thế là đồng chí cũng nghe. Không hiểu là tín đồ nào hôm nay tóm được anh đấy nhỉ?. Về nhà cứ thấy tiếc tiếc, lúc đấy mà nói mình là Giáo chủ thì có khi còn được mời thêm cốc nước.
  2. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    vậy con nếu bắt gặp trên đường thì sao các pro :P ví dụ em hay leo núi , thấy mấy em cũng xinh tươi lắm , mà ko dám tiến lại gần , trường hợp này thì làm như thế nào vậy ạ ?
  3. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt chứ cho số cô Glass thử xem........rồi về nhà mà đợi.:))
  4. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    thế tờ giấy là mình chuẩn bị trc hả bác Glass ?? rồi khi đưa cho Gái thì phải nói như thế nào ? chẳng lẽ ném thẳng vào mặt nó à :-??:-??:-??
  5. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy cách của em glass là cách mấy pro tự tin hay làm chứ là gà ko thể làm được vì:
    -là gà chưa 1 lần làm quen kiểu ấy nếu càng có sự chuẩn bị kĩ lưỡng như xác định con mồi cáo sau đó chuẩn bị phía mình (chuẩn bị tâm lý thật vững chắc: thoải mái, tự nhiên, ko căng thẳng, ko gượng ép ) thì thường phản tác dụng
    -mình có đứa bạn gái,nó bảo ko thich nc làm quen trên xe bus khi ai đó bắt chuyện đâu.

    Về phía tớ thì thấy đôi khi mình ko có ý niện làm quen trên xe bus,đôi khi chỉ là những hành động nhỏ :nhường ghế ,em nó ngã thì giúp em nó thế lại vui và quen đấy
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thì chính là đang tư vấn cách làm quen khi mà ko có lý do gì cả! :)) Còn nếu đã có cơ hội tốt như thế thì ko cần chuẩn bị gì mà còn ngon ăn| hơn cả các pro!
    Thực ra ở bất cứ đâu, hễ có 1 tên con trai lạ hoắc đến gần thì ngay lập tức các cáo đã bật Firewall lên và nếu như cáo ko thuộc tuýp "tứ hải giai huynh đệ" thì có pro đến mấy cũng bị ghét vô điều kiện! :-B
    Vậy nên mới nói bước chuẩn bị tâm lý thực ra là cho mình, để lỡ ko nên cơm cháo cũng còn giữ đc tinh thần mà cố gắng lần sau! :P
    [ Bít ta thọ nhiêu mà gọi ta = EM? :-w ]

    Trả lời câu hỏi của chủ thớt: Đưa cho em ý thì cứ "Này em ơi, cầm lấy và cẩn thận nhé!" ... =))) Cái này chủ thớt phải tùy cơ ứng biến chứ dắt tay đi thế thì khó lắm! :|
  7. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    mấy anh vicodo đâu hết rồi :| vào thảo luận tiếp nào :|
  8. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    thôi thì kể câu truyện cho vui nhé:
    1 lần vừa ở trường về.lên xe bus mình nhìn xem có chỗ nào ngồi cùng ẻm nào ko :)).xuống ghế cuối ngồi cũng đang mệt nên "nằm im"lơ tơ mơ.thấy em này đang ngồi láp gõ văn bản.thực sự lúc này cũng muốn bắt chuyện cho vui,nhưng ngại và ko biết bắt đầu ntn nên lại nằm im tiếp vậy
    Bỗng nhiên em nó quay sang nhờ cầm hộ quyển vở để em nó đọc.hehe mình ko nói gì làm ra vẻ lạnh lùng.nằm im tiếp.thingr thoảng thấy em nó nhìn mình (chắc thấy mình ngồi im)
    Nhìn em nó đánh văn bản sắp đến chỗ "trường tiểu học"mình liền đưa tay ra che chỗ tiếp theo và nhắm mắt giả vờ ngủ chờ động tĩnh.thấy em nó dùng tay cạy tây mình ra biết là em này ko khách sáo dễ gần.và lúc ấy mình quay sang nhìn em nó ko chớp mắt hơi cười.và bắt đầu nc :-"
    Y như rằng em này dễ nc ,lúc về em nó hỏi mình về đâu.mình bảo mấy bến nữa.ngồi nghĩ xem làm thế nào để có sđt mà mình ko ở thế đi "xin":mình nói tuần sau về qua trường gọi cho anh.em nó cũng khôn bảo sao phải gọi anh, ko biết làm thế nào đành im lặng và về.em nó bảo lần sau gặp thì mình liên lạc~X
    Hết;))
  9. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    thế bác Boyfriend ko có số của ẻm à :| ??
    Sẵn đây hỏi các cao thủ là nếu gặp gái đi với mấy gái khác trong quán cafe thì làm sao để xin số :|
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ngố !
    Có 2 phong cách , tùy thuộc xem gái là người thế nào .

    1/ Nếu gái có vẻ hướng ngoại , trẻ con .

    - Tại sao em phải gọi lại cho anh ?
    - ( Nửa đùa nửa thật , mỉm cười ) Thế em không định cảm ơn anh công anh cầm sách từ nãy đến giờ cho em à ?

    2/ Nếu gái lịch sự , già dặn .

    - Tại sao em phải gọi lại cho anh ?
    - Nếu vậy em để lại số cho anh ,anh sẽ chủ động liên lạc , thỉnh thoảng rảnh rỗi anh muốn mời em đi cafe .

    Nếu gái có cảm tình thì sẽ để lại , còn nếu gái đã không có cảm tình ngay từ đầu rồi thì có số của gái cũng không ăn thua . Biết tiến biết thoái mới là kẻ thức thời . Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt .

Chia sẻ trang này