Cần giúp... Hai tuần trước, tôi cần mua 1 chiếc xe 3 bánh và có đăng tin tại Box otô - xe máy. Có dưới 100 lần có người xem và không có bài trả lời. Quả thật, xe 3 bánh không dành cho những người sành điệu. Tôi cũng đăng một tin tương tự trên báo mua và bán. Cách đây 5 ngày, tôi đã có hồi âm. Một giọng nữ vang lên trong ống nghe. Gọi tôi là "chú" và xưng "cháu". Chúng tôi ấn định được 1 cuộc hẹn để xem xe. Tôi không khó khăn lắm để tìm được địa chỉ của người cần bán. Một cô bé sinh ra tại TB, tốt nghiệp ĐH được 1 năm và đang đi làm tại HN. Nhìn Em, tôi không thể hỏi vì sao em lại đứng thẳng lên được và vươn lên để có 1 cuộc sống tốt hơn nhiều những kẻ vô tích sự. Nhưng tôi hiểu và cảm thông, vì tôi có 1 người thân cũng sống trong hoàn cảnh như Em. Tôi không mua chiếc xe đó, không phải vì giá của nó cao hay thấp. Mà vì nó không phù hợp với người tôi định mua tặng. Chiếc xe đó rất phù hợp với 1 người bị tật ở chân, như thương bệnh binh. Nó đưọc thiết kế từ 1 chiếc wage alpha rất chắc chắn và an toàn. Em muốn bán nó vì hiện tại, em đã có người đưa đi làm và 1 điều nữa là ở cơ quan em đang làm việc không có chỗ để xe. Người ta đang xây dựng những tuyến phố "văn minh" mà không có 1 sự thông cảm nào cho đối tượng như em cả. Còn ở nơi trọ, em cũng phải để nó ở ngoài sân, vừa không an toàn lại vừa nhìn cảnh mưa nắng dãi dầu. Ở đây, là câu chuyện giữa hai người bạn, không có sự "thương hại" nào cả. Tôi muốn nói rằng, nếu ai biết có người cần mua 1 chiếc xe 3 bánh, hãy liên hệ. Hãy cùng giúp em bán đưọc chiếc xe đó. Đợi tin Tôi đã post bài này tại Box ôtô xe máy, vào đây post lại để bà con đồng hương có lòng giúp đỡ nhau