1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần gỡ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Duyhunglove, 22/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duyhunglove

    Duyhunglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cần gỡ giúp

    Chào các bạn ! Có lẽ cũng như rất nhiều người ở đây thôi , tôi vào box này để mong tư vấn về chuyện tình cảm vậy mong các bạn giúp đỡ nha!
    Thật ra tôi cũng không mấy chú ý đến chuyện tình cảm nhưng chuyện đó đến với mỗi chúng ta bao giờ cũng thật bất ngờ phải không .Tôi có thể gọi đó là những rung đọng đầu đời mình. Trước đây tôi cũng có một chút chú ý đến cô bạn ấy , nhưng tôi cảm thấy cái đó thật bình thường. Nhưng đến gần đây tôi thấy cô ấy chú ý đến tôi và cố ấy cũng bảo rằng mến tôi .Tôi cảm thấy điều đó thật tuyệt nhưng cũng rất bỡ ngỡ và chẳng biết làm gì nữa .Tôi vốn cũng chẳng phải mạnh mẽ nên cứ để mọi chuyện như vậy không có ý định tiến tới xem thái độ của cô ấy thế nào .Cô ấy dễ thương và thông minh và cũng là mẫu người mà tôi thích. Nhưng tôi nhận ra cô ta cũng để ý đến vài người nữa và tôi cũng chẳng khác họ.Điều đó cũng dễ hiểu vì cô ấy cũng có nhiều người để ý nhưng nó làm tôi khó chịu .Hình như cô ta thấy thích bất cứ ai có nét hấp dẫn vậy , đó có phải là sự vô ý của mỗi người ? Với tôi nếu tôi cảm thấy kết một ai đó thì tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm đó và cư xử vừa phải với những bạn gái khác .Phải chăng cô ta quá vô tư và trở nên vô ý ? Cô ta coi những lời nói với tôi như để thoả thích một thời điểm nào đấy rồi thôi .
    Tôi cũng đã khá thất vọng.
    Tôi nên như thế nào đây? Dành lấy hay để mặc mọi chuyện như vậy?


    Moonlight Sonata
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại mới rồi,con gái đi tìm hiểu con trai chẳng còn là chuyện lạ.Cậu có lẽ nên bày tỏ tình cảm mình với cô ấy đi,người ta nói thế mà mình không bạo thì anh xấu hổ cho chú lắm.Qua những lời bạn kể ,bạn đã là một người khá hoàn thiện,nếu như bạn bổ sung thêm phẩm chất can đảm và độ lượng của đàn ông nữa thì cô ấy chẳng để ý gì đến ai nữa đâu
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên đồng ý, vì tuy còn có một số điểm bạn còn chưa hài lòng nơi cô ấy, nhưng cô ấy là mẫu người mà bạn thích cơ mà.
    Khi hai người đã đi vào gia đoạn tìm hiểu rồi thì bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho những thắc mắc của bạn về cô ấy. Đấy chẳng phải là ý nghĩa thực sự của giai đoạn tìm hiểu sao?
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Cô bạn của you chưa hẳn được xét vào loại..." quá vô tư và trở nên vô ý " đâu! Khi chưa là gì của nhau, hông ai có thể cấm đối phương của mình nghĩ về một ngùi nào khác, ngoài mình được. Vì đây là thuộc về lĩnh vực tình củm thì dzừa phức tạp, dzừa...khó giải thích nũa! Cái gì thuộc về lý trí thì ta có thể kiềm chế nó, ngự trị nó được, còn tình củm thì...!!! Vả lại, đây chỉ là những suy nghĩ nó nằm trong trí óc của cô bạn Duyhunglove thui mừ, khi nào cô ấy có hành động gì đó thì..mới là đáng nói.Ta không thể cấm ta suy nghĩ về những chuyện của mình, của ngùi khác, huống chi là suy nghĩ của ngùi khác. Mà you đọc được những suy nghĩ của cô bạn ấy là..you cũng...khá khi đoán ra được những ý nghĩa của ngùi khác rùi còn gì?Cô bạn của you chưa hẳn được xét vào loại..." quá vô tư và trở nên vô ý " đâu. Theo wildgirl thì đây cũng hông phải là "sự vô ý của mỗi người", Duyhunglove ạ!
    "Với tôi nếu tôi cảm thấy kết một ai đó thì tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm đó và cư xử vừa phải với những bạn gái khác"???
    Cho dù, cô ta là ngùi nói tiếng mến bạn trước khi bạn lên tiếng đi chăng nữa thì giữ gìn theo cách của bạn hiện giờ thì...có lẽ hông ổn, vì bạn cũng có tiến tới, hay là...phát tín hiệu gì cho cô ta đâu? !
    Nói cho cùng, cho trai hay con gái bi giờ đều...đã thay đổi, chứ hông phải như các cụ nhà ta ngày xưa nữa!
    You nên mạnh dạn lên một tí, và dù cho chúng ta là..con trai hay con gái, phái nam or nữ gì thì cũng đừng để mình trở thành ngùi bị ngùi khác wản lý kho tình củm của mình, bạn ạ!...

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  5. Duyhunglove

    Duyhunglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn !
    Có lẽ tôi đang thực sự thích cô ấy....giờ đây tôi không con quan niệm có hay không nữa ...Tôi đang thực sự thích cô ấy.
    Bây giờ tôi muốn chủ động hơn nhưng ....
    Tôi từng nghĩ tôi có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim người đó nhưng có lẽ tôi đã lầm . Tôi có thể tiến tới nhưng để giữ được tình cảm của cô ấy dành cho tôi có lẽ không dễ . Tôi biết lâu nay tôi không thực sự sống với chính mình , không thực sự là người cô ấy thấy và ngưỡng mộ . Làm sao giữ được tình cảm của người ta khi không sống thực với chính mình? tôi cảm thấy thiếu tự tin khi ngồi bên cạnh và nói chuyện với cô ấy . Tôi nghĩ tôi chưa đủ chín chắn , chưa đủ khả năng để tiếp tục nếu như tôi muốn đó là tình yêu . Bên cạnh cô ấy còn rất nhiều người như tôi , tôi nghĩ tôi chỉ hơn họ ở vài điểm nhưng đó chưa đủ để đễ giữ được tình cảm của người ta . Cô ấy vô tư và tuy rằng có nói với tôi thế thôi nhưng có lẽ cũng chỉ muốn xem tôi là bạn . Có lẽ tôi đã tham lam quá chăng khi muốn người ấy là của mình quá sớm ? Và tôi thấy e sợ ... tình cảm đó mong manh quá , có thể đỗ vỡ bất cứ lúc nào....

    Moonlight Sonata

  6. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ai có địa chỉ mua "thuồc liều" thí cho bác Duyhunglove ngay đi ạ !!! Con trai mà suy tính sâu xa thế ???
    Tiến lên đi , bác ui !!! Bác mà còn ngồi đó "đếm sao trên trời" thì có thằng khác nó "cướp trên giàn mướp" người iu của bác đó !!!
    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này