1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi gấp: Đi khám phụ khoa nếu ko nói thì liệu ng ta có biết mình QH rồi ko??? (nhờ mod 1 tuần th

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi PockerFace, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PockerFace

    PockerFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thế thì em die roài
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sao phải hỏi nhỉ?
    Không đọc chuyện của Miss Au***ion à?
    Người ta phang cả 1 dòng to tổ bố lên sổ y bạ kia kìa!
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không thể giấu được.
    Dẫu rằng mẹ có không vào phòng khám hay là không quen bác sĩ đi nữa. Khi khám xong bao giờ bác sĩ cũng sẽ viết vào trong sổ y bạ tình trạng ví dụ như: nữ xx tuổi, đã/chưa QHTD rồi cả bệnh tật và kê đơn thuốc nữa.
    Tốt nhất là nên khai thật trước khi đi khám thì hơn
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
    Kể cả là mẹ hay là cả dòng họ đưa đi khám thì cũng ko phải sợ
    Khám bác sĩ tư nhé !!!
    Khi vào thì chỉ có chủ topic vào bên trong với bác sĩ & y tá thôi
    Người nhà ngồi chờ ở ngoài
    Nhét cho bác sĩ 100k ... sông sênh thì 200k ... dặn nhỏ : mẹ cháu khó tính , có gì bác nói với cháu thôi , cháu ko muốn mẹ biết ... bác thông cảm giúp cho cháu
    Bà ý chẳng thik mê lên chứ !
    Mà đi khám này ko cần sổ y bạ đâu ... bảo bác sĩ dặn mồm đc rồi
    Kê khai tờ giấy đơn thuốc ( nếu cần ) thôi
    Chúc chủ topic ưng ý nhé !
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Không nên như bạn choachoa nhé, gian lắm, nhưng chẳng ích gì đâu.
    Dấu phụ huynh làm gì. Bạn dấu thì bạn chỉ thoát được vài lời trách mắng lúc này thôi. Nhưng bạn sẽ làm sự việc rối tung lên đấy. Hãy để cho phụ huynh biết được thực tế để phụ huynh có cách ứng xử và những lời khuyên đúng đắn cho bạn. Đã là phụ huynh thì ko bao giờ làm hại bạn cả. Can đảm lên nhé. Sau vụ này xin tiền đi vá cũng được mà, thật đấy
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lúc xướng thì ai xướng cho
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    QH 1 ,2 lần thì vá được .... chứ còn đã bét nhè chè đỗ đen rồi thì vá kiểu gì ???

  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    giải thích hộ vì sao!?
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chối bay, chối biến. Biết làm sao được :P
  10. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua trả lời của chủ topic cho thấy việc đi khám phụ khoa của bạn được (hoặc bị) người thân trong gia đình yêu cầu; người thân có quen với bác sĩ sắp khám (hoặc có người nhà trong bệnh viện). Không rõ bạn có vấn đề gì phải cần khám phụ khoa nhưng nếu cảm thấy chưa cần thiết phải cho gia đình biết thì cứ nói với bác sĩ một câu để họ hiểu vấn đề của bạn.
    Nhưng mình cũng nói thật, trừ trường hợp các bà mẹ "quá ngọng" thì khi đưa con đi khám mới ko biết rõ tình trạng về vấn đề mà bạn đang lưu tâm. Chưa kể là với bác sĩ thân quen, người nhà của bạn hoàn toàn có thể liên lạc sau khi đưa bạn khám xong.
    Nếu tớ là người thân của bạn và đã nghi (hoặc muốn biết) bạn đã quan hệ hay ko, tớ sẽ ko hỏi khi bạn có mặt ở đấy (để giữ thể diện cho bạn) nhưng sau đó thì sẽ hỏi.
    Thôi đã chót dại thì giờ phải chấp nhận thôi.
    Được mayor sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 18/05/2009

Chia sẻ trang này