1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi gấp.. quán cafe để chia tay GF

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rikkurikus, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    vào cái ngày này rất thích được ôm , hay bắn tin , cưng ơi em nhớ anh lắm
    còn những ngày khác thì kệ mợ nhà cưng, em ôm cuốn tiểu thuyết hay con mèo ngu đi ngủ
  2. jazzpham80

    jazzpham80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, bình dân có thể vào Liễu Giai cafe cũng ok mà.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chia tay ở quán cafe nghe chừng chỉ hợp với những đôi nào mà cả 2 cảm thấy muốn chia tay thì nhẹ nhàng chớ ở quán cafe 2 đứa đi 1 xe rùi cô ng iu khóc lóc hic tớ thấy chẳng ổn tẹo nào.
    Tớ thì chia tay ở nhà và cũng chẳng biết chỗ nào hợp để chia tay.
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , có vote cho 1 ngưòi 2 lần được ko chị , để lúc nào em lập cái nick khác vote cho chị vậy . Nhưng mà em vẫn còn thắc mắc trường hợp gái bức xúc , xô bàn đạp ghế , lao ra đập đầu vào gốc cây thì làm thế nào nhỉ
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã xong thì coi như kết thúc rồi, bạn muốn làm đoạn kết thật là lãng mạn như trong film à. Thế thì hình như đăng lộn box thì phải.
  6. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy người thôi bạn ợ.
    Gái nhà tớ ngày xưa, một mực là tớ phải nói chứ gái không nói.
    Con bạn tớ thì k thích bị chia tay qua email.
    Có đứa thì lại thích chia tay bằng cách cắt đứt liên lạc.
    vv và vv
    Tớ cứ đơn giản , mà lành :"Alo,, em đó hả . Anh nghĩ mình nên thôi.... thôi. thế thôi nhá!" . thế thôi là thôi
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    với không gian như thế, tớ nghĩ đến 99% không thể chia tay. Nếu thực sự muốn dứt khoát thì phải thắng tay. Tớ thì tớ nghĩ chắc tại em kia uh thì chia tay dễ dàng quá nên cậu mới có ý định làm thế này chứ gì.(ko đành lòng)
    Chia tay tốt hơn không lên làm rùm beng.
    Lần 1 chia tay: cảm ơn những gì anh dành cho em, nhưng em còn nhiều việc phải làm, mình chia tay nhé. (ko gặp, ko điện thoại, không trả lời tin nhắn). chia tay là chia tay.
    Lần 2: Gửi tin nhắn, em cần...anh lại không ở bên em, em muốn...anh lại đi chơi với bạn bè....nói chung n lý do không thể tiếp tục, giai thấy gái ko phải là mẫu của mình. bibi
    Lần 3: biết chắc hắn lạnh nhạt, một câu thôi: em nghĩ mình nên chia tay. ok. Xong phim.
    Với mọi trường hợp nếu muốn dứt khoát, là phải dứt tình.
  8. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả hiểu ý chủ topic gì cả, theo ý em bác chủ topic nên làm ngược lại những gì mọi người khuyên
  9. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    dở hơi thật.
    đúng ra chủ topic phải viết thế này: làm sao để nối lại tỉnh cảm khi sắp chia tay
    tán theo lời bác MNMT có vẻ hay đấy, mặc dù ko biết có cơ sở khoa học gì ko bác chủ topic cứ hẹn ra nơi nào lãng mạn ấy, cao như cầu long biên chẳng hạn. nhưng thế lại sợ em ấy hiểu nhầm là định dở trò thôi cứ hẹn ra cái quán nào cao cao ấy, như kiểu tầng thượng vincom chẳng hạn chọn lúc 3h pm hôm nào trời mát. nhưng mà tiếng là chia tay thì đừng có tặng tiếc hoa hoét gì cả nhá
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này lại liên tưởng đến 1 topic nào đó của 1 cô cáo vì đanh đá ghê gớm quá nên giai nó sợ nó té, mặc dù đã từng yêu rất rất nhiều , ko biết có gì "trick" trong này ko?

Chia sẻ trang này