1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi về tour xuyên Việt bằng xe máy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi overlove195, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 7 tớ cũng đi từ HN vào SG rồi ở lại đó luôn, ko quay ra. Nếu cậu đi đợt đó thì đi cùng luôn cho vui.
    @Nếu ai có ý định đi 1 người thì cho tớ nhập đôi luôn vì ở SG chỉ 1 tuần thì tớ lại ra HN theo đường hàng không, đỡ phải gửi xe theo tàu ra!
    Tớ chạy SR125 hoặc Vigaro125.
    67 thì chắc chắn đừng đi xuyên việt <-- không tưởng
    đi Dream cũng được nhưng nếu có điều kiện thì đi được Future hoặc Win là tốt nhất.
    Nhiệt tình thì thấy cậu có vẻ đủ rồi, kinh nghiệm thì chắc chắn chưa có đâu, sức khỏe thì chưa biết thế nào do vậy cần tập luyện cho sự dẻo dai là đc.
    Ngày 1-2 có thể còn sung mãn và thừa ý chí chứ đi tới ngày 3-4 thì cũng căng đấy, vượt qua ngày đó thì đi thoải mái!
    Chúc vui!
  2. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    67 đi thì tớ thấy cũng khổ nhưng mà ko phải là ko đi được. hội Honda 67 cũng có ý định đi xuyên Việt đấy thôi, nhưng mà đi đấy có hội có hè, có người biết sửa xe các thứ, nó yên tâm hơn, đi này chắc Jup cho nó lành, Viva thì đau mông lắm :D
    Tớ thì tháng 8 mới đi, đúng là nhiệt tình thì đủ, sức khỏe thì đủ, còn kinh nghiệm sẽ thu thập dần dần.
    Dạo này đang chết đói vì suốt ngày test xe để lấy kinh nghiệm
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là nếu chạy 67 xuyên việt thì sẽ rất thú vị và đặc biệt vì không nên.
    Ông anh trai em cũng đã từng chơi 67 từ những năm 1992-1999 với nhiều đời xe khác nhau.....
    - 67 là loại xe chỉ thích hợp đi dong chơi chứ không phù hợp với chạy đường dài đặc biệt là chạy xuyên Việt.
    - Bác chạy liên lục hàng trăm km chắc chắn sẽ bị bó biên.........
    - Hay bị hỏng vặt nên ảnh hưởng đến chuyến đi
    - Nếu bị hỏng nặng cần tìm thợ ngon chuyên về 67 thì khó hơn tìm chim (nhất là lại đang lang thang giữa rừng).
    Làm con Dream hay VIVA mà chạy cho nó yên tâm.
    Em cũng rất khoái vụ này nhưng không lấy đâu ra thời gian mà đi cả.
    Chúc bác may mắn. đi đến nơi về đến chốn!
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    đi xuyên VIệt xe máy thì 9 ngày là đủ rồi bác ạ
    cho bác tham khảo thêm về chuyến đi xuyên Việt bằng Vespa,có thể học hỏi đc rất nhiều đấy
    http://vespavn.com/forums/thread/7636.aspx
    chúc bác thành công nhé,nhớ chụp nhiều ảnh về cho em xem với
  5. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có ông anh trai bạn chơi nên bạn không biết.
    1/ 67 đúng là không hợp cho đi xa, vì xe đời cũ nên bộ phận nhún không tốt bằng xe đời mới, ngồi hơi gò bó và đau mông -> Nhưng không thể không đi xa nếu có nhiệt huyết thì đi tuốt.
    2/ Chạy hàng trăm km chắc bị "bó biên", em ở SG không hiểu từ này, Ý bác nói bó máy chứ gì, khả năng này chỉ bị ở những xe mới làm lại máy thôi (em từng bị rồi, chăm chút chiếc win quá làm lại máy trước chuyến đi xa -> tèo, nếu rô đai ngon thì cứ vô tư mà đi).
    3/ Hỏng vặt là hỏng cái gì bác nhỉ! Xe này cấu tạo đơn giả, bất quá lỏng ốc thì xiết lại thôi chứ hỏng nỗi gì.
    4/ Nếu bị hỏng nặng cần tìm thợ ngon chuyên về 67 thì khó hơn tìm chim, cái này hoàn toàn không đồng ý với bác. Nếu bác nói độ 67 ngon thì có thể đúng, chứ sửa 67 thì bất cứ thợ sửa xe máy nào cũng có thể sửa để em nó tiếp tục lên đường được. Bởi từ đời 67-86 không có những thay đổi lớn (ngoại trừ cái IC), đồ làm máy bởi thế cũng dễ kiếm, khó nhất là bộ số nhưng em nghĩ không đến mức bể hộp số đâu
    Em đang mong chờ anh em 67 vào Sài Gòn chơi, bác không thích đi thì thôi, đừng nói thế chứ.
    Được chaotyct sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 13/06/2007
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác này nói đúng, độ 67 ngon lạnh thì mới khó chứ sửa 67 để em nó tiếp tục lên đường thì quá dễ.
    Đang ngâm cứu cái vụ của 2 anh Vespa mà bạn Girl gì đó cho cái link, đúng là ham chơi giống em
  7. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em lại gặp vấn đề về tài chính, em sợ iem ko kiếm đủ khoảng 4-5 T cho chuyến đi chứ đừng nói là 6T
    Có bí quyết nào để giảm thiểu kinh phí ko các bác ?
    Có bác nào trên cung đường có thể giúp đỡ iem về chỗ ngủ ko ạ
    Giúp iem với, iem máu lắm rồi
  8. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bác có thể gõ cửa ngủ nhờ nhà dân cũng được (các vùng thôn quê) hoặc luân phiên 1 đêm ngủ khách sạn, 1 đêm ngủ ở quán cafe dành cho cánh lái xe đường dài. Cách này thì bác phải chú ý sức khoẻ đấy vì ngủ không có được tiện nghi thoải mái đâu.
  9. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay cái này hay, thú thực iem chưa bao giờ dám gõ cửa nhà dân vào ngủ nhờ bao giờ, chắc lần này thử cảm giác đó xem ra sao ?
    Giá có TTVNer nào cưu mang thì đỡ ngại hơn
  10. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chiêu này hay lắm đó bác. Tớ áp dụng hoài hà (tất nhiên bác phải ăn mặc lịch sự một chút chứ bụi bặm quá thì người ta sẽ ngại lắm đó bác. Mà bác cũng đừng gõ cửa nhà người ta khuya quá người ta sẽ tưởng ăn cướp đấy, tầm 8h là được .
    nhưng ngủ nhờ là ngủ nhờ thôi nha bác, người dân ở miền quê rất tốt bụng và hiếu khách, đừng có ý định lợi dụng họ (dù đôi khi họ cũng chẳng biết đâu) nhé!
    Còn một chiêu nữa hơi bị ghê (hông dành cho bác nào mê tín nhé) là ngủ ở bệnh viện. Tốn 2k gởi xe, 5k tắm rửa giặt giũ (sáng treo lên xe chạy chừng 1h là khô ran ngay), ngủ thì trải bạt ngủ ở hành lang. Ngủ kiểu này cần chú ý tư trang khi ngủ ở bệnh viện lớn, cũng không khó lắm đâu. Bệnh viện huyện thì khỏi.
    Được minhbt2001 sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 19/06/2007

Chia sẻ trang này