1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi về tour xuyên Việt bằng xe máy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi overlove195, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Akello
    Em đã ghé thăm blog của bác từ hôm qua, lần mò mãi cũng có thêm được tí thông tin. Cái cung Tây bắc của bác iem cũng thích lắm.
    Nói chung về xiền nong + xe cộ + người thì em đã chuẩn bị ổn rồi.
    Còn chờ bạn đồng hành thu xếp lịch là okie thôi.
    Có đi thì chắc giữa tháng 7 em mới đi được, mà iem sợ đi rồi ham vui quá, 10 ngày ko biết có vào được đến Cà Mau ko đấy. Lúc về chắc iem đi đường màu đen, qua Tây Nguyên tí.
    Iem còn phải thỉnh giáo nhiều, ví dụ như đi thì có nên mang nhiều quần áo không, em đang tính mỗi thứ 2 bộ bao gồm :
    Quần áo đi đường : 2 bộ
    Quần áo đi chơi : 2 bộ
    quần áo lót : 2 bộ
    iem chưa đi xa lâu ngày bao giờ, lại ko ở cố định 1 chỗ, vậy vấn đề giặt giũ quần áo thế nào nhỉ mình nghỉ lại 1 đêm thì các hiệu giặt là nó có kịp quần áo khô cho mình ko ?
    Hic, chưa đi thế bao giờ nên hỏi thế cho nó cặn kẽ, có giề bác cho iem cái YM em vào hỏi chuỵên luôn .
  2. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang có ý định đi xuyên Việt bằng xe máy đây. Chỉ khác có điều là tớ sẽ ở lại Sài Gòn luôn, chứ không quay lại HN nữa. Thế nên sẽ vác theo con xe Wave Thái của tớ vào.
    Một điều tớ nghĩ nên cực kỳ lưu tâm khi đi một chặng đường dài như thế thì phải biết vá xe.. Và tất nhiên là phải vạch ra lộ trình rõ ràng, từng chặng từng chặng một (đích đến của từng chặng)..
    Mọi người đang gàn tớ và tớ cũng còn quá nhiều việc chưa giải quyết xong nên có lẽ phải tầm tháng 7, 8 tớ mới có thể đi được..
    Theo các bác, con xe Wave của tớ có tải nổi chuyến đi này không?
  4. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    dư sức qua cầu bác ui, cứ yên tâm đi.
  5. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 tư vấn nữa. Đến HCMC nghỉ ngơi, chạy ra Nguyễn Đình Chiểu, Q1 mát xa cho cơ bắp thư giãn. Chỗ mát xa này bình dân học vụ, không có bị chèo kéo gì và cũng không có dịch vụ khác. Các em ở đây đấm, bóp tốt.
    1 đau khổ nữa là mông của các bạn sẽ bắt đầu đau vào ngày thứ 2 của hành trình. Vậy có dụng cụ hay bài thuốc, bài tập nào thì sưu tầm ngay. Tôi đi về mà nó vẫn âm ỉ đau, hết 1 tháng mới khỏi hoàn toàn, ông bạn thì đau lưng.
    To sweet_karai: Nếu đi thì bạn cần mua sẵn 2 săm (trước và sau) để thay thôi.
    Nói chung thì cuộc sống thanh bình, mọi người tốt, nhưng nếu có bất trắc xảy ra trên đường, bạn có hình dung là những việc gì và xử trí ra sao không???
    Nhắc nhở bạn điều này vì nghe qua thì
    - Bạn chưa đi du lịch bụi bao giờ rồi, chứ chưa nói đến xuyên Việt.
    - Bạn xem trên Box Du Lịch này đã có anh tài nào đi du lịch bụi Xuyên Việt bằng xe máy chưa?
    - Bạn là con gái đúng không?
    - Bạn có sợ mông ê,... không?

    Nghe ý tưởng của bạn mà tôi cũng lo lắng lắm
    Gửi tới các bạn Box Du Lịch. Tuổi của mình cũng không trẻ lắm để làm blog nhưng sau khi "lượt phượt" hết chiều dài đất nước từ Cột cờ Lũng Cú đến Đất Mũi Cà Mau mới nảy ra ý định này. 1 phần để lưu lại những kỷ niệm, 1 phần nữa hy vọng giúp thêm thông tin và truyền cảm hứng cho các bạn yêu thích "lượt phượt".
    Mời các bạn ghé (vẫn underconstruction)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-xpzcExUncqi_a4OllT3pEbTb;_ylt=Ai8Rf_W6VncAkPv3b_HzdQCqAOJ3
    Bay_cung_gio (YM)
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề xe cộ, con wave Thái thì quá ổn rồi bạn gì gì ơi, Honda 67 của tớ mà còn định vác vào đến Cà mau cơ mà :D
    @ bác Akello :
    Em mới đi du lịch bụi 1 lần, nhưng mà đi tàu, ko phải xe máy.
    Lần đấy tối hôm trước có ý tưởng, sáng hôm sau quyết định, chiều đi mua vé, hôm sau đi luôn, àh ơi rủ rê đc mỗi thằng bạn, tính đi hết xìên rồi về nhưng 2 thằng đi chán quá, leo Fan thì ko đủ thời gian nên đc 3 ngày 4 đêm, chưa hết xiền đã về rồi. Lần này em quyết định cũng hơi chóng vánh, nhưng may có bác tiền bối chỉ bảo nên mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chờ thởi điểm xuất phát thôi.
    Cái vấn đề quần áo bác chỉ dạy thế là iem yên tâm rồi, nhưng đàn ông con trai mình thì dễ, iem đi với phụ nữ, chắc phải rắc rối hơn .
    Lại nói đến cái bài ê mông, nghe chừng cũng ko phải là dễ dàng đâu nhỉ ? Cả một vấn đề lớn đấy, thế bác có giải pháp gì chưa ?
    Ghi thêm Nguyễn Đình Chiều vào list
  7. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bạn cho tớ cái lịch trình đi, có thể tớ sẽ theo bạn 1 khúc đấy.
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    hok có nhiều thời gian lắm, cho em hỏi chạy một mạch một ngày có vào đến Huế được hok nhỉ? chạy Dream thái biển H6 ấy
  9. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
  10. n_n_k

    n_n_k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tôi cũng muốn làm 1 quả như bác. Có nhiệt huyết thì chắc chắn là đi nhẹ nhàng thôi. Có bác nữ cựu chiến binh (tự nhiên quên mất tên), bị bệnh nặng mà còn đạp xe từ TPHCM ra HN thăm lăng Bác rồi đạp về còn được cơ mà.
    Chúc bác may mắn.

Chia sẻ trang này