1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi về tour xuyên Việt bằng xe máy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi overlove195, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đi Cao - Bắc - Lạng. Tối nay trao đổi thêm tí. Tuần sau mình tiếp tục hỏi đáp.
    Định liên lạc với bạn qua YM, nhưng nghĩ lại trao đổi ở đây sẽ truyền cảm hứng tới được nhiều bạn và duy trì gọn lửa Xuyên Việt.

    Về việc đi thì mỗi người có thời gian và tài chính khác nhau nên thật khó để nói đi như nào cho hay. Đơn giản nhất là thời gian và tài chính không phải nghĩ thì đi cả tháng về cũng được. Những tư vấn giúp bạn ở đây dựa trên thực tế hành trình của tớ để bạn tham khảo, không có nghĩa "như thế mới là hay". Chuyến đi của tớ có thể gọi là Chuyến đi bão táp cũng được, cho nên nếu đi để chinh phục Đất Mũi thì hành trình của tớ là nhanh nhất, sức khoẻ phải tốt nhất, rèn luyện sức chịu đựng tốt nhất.
    Ngủ là một việc rất quan trọng. Lúc đầu tôi cũng chỉ định thuê nhà nghỉ 100.000đ/đêm gì đấy thôi nhưng chẳng may phải cái nhà nghỉ linh tinh, không vệ sinh sạch sẽ, nằm nóng bức,... thì sẽ không hồi sức được cho ngày mai. Vậy ngủ phải là khách sạn rẻ thì 150/000đ/đêm, đắt thì cao hơn.
    Phạm Ngũ Lão, Q1 là khu phố cho khách nước ngoài vãng lai (Tây ba lô, cầu thủ bóng đá nước ngoài sang thử việc,...) Chỉ đơn giản chỗ đấy là nơi họ tập trung chứ không có nghĩa là dịch vụ cao cấp cho Tây. 150.000đ/đêm là giá tôi dùng tháng 8/2006, bây giờ trượt giá giỏi lắm là 180.000đ/đêm. Bạn đi kiếm giá <150.000đ/đêm vẫn có nhưng chắc phải ở Gò Vấp, Q12,... Ở đây lại là trung tâm, chỉ đi bộ dạo chơi 5'' là tới chợ Bến Thành rồi. Thêm nữa, chỗ này tiếp xúc với Tây nhiều nên trình độ văn minh cũng cao, Hãy yên tâm.
    Mời bạn ghé blog của tôi
    http://blog.360.yahoo.com/blog-xpzcExUncqi_a4OllT3pEbTb;_ylt=Ai8Rf_W6VncAkPv3b_HzdQCsAOJ3
    Bay_cung_gio (YM)
  2. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho bạn cái Đc nhà nghỉ trong phố Tây :
    96 Bùi Viện
    ĐT : 08 8360764
    10$ 1 ngày thôi . sạch sẽ . nước nóng lạnh . tivi . máy lạnh
  3. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng xác định là thuê phòng rẻ rẻ chút nhưng cũng phải sạch sẽ tịên nghi để đảm bảo cho sức khỏe của mình chứ ko lại ốm giữa chừng thì khổ ? Có vẻ như lịch trình của em phải tăng lên 20 ngày mất vì dọc trục đường này tòan những nơi em chưa đi .
    Em cũng đang lo lắng về cái nắng của miền Trung, vào thời điểm bọn em đi có lẽ là đợt nắng gay gắt nhất, mà mưa nắng bất thường thì dễ sinh ra ốm yếu con người lắm.
    Mà em hỏi luôn, vấn đề ăn uống cũng như an toàn dọc đường có gì đáng lo ko ? Em với người cũng đi thì cũng kén ăn lắm, ko biết dọc đường có các quán ăn " tử tế " chút ko ? Chắc trời nắng thế mà toàn cơm bụi với lại cái kiểu cơm như trên TV mấy bác thời sự nói về cơm tù chắc iem chết mất.
  4. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay mới vào đọc topic của bạn. Nói chung là khá thu hút đối với một kẻ cũng "hiếu chiến" như mình
    Mình ấp ủ kế hoạch này đã lâu, chỉ chờ có thời cơ thôi. Chắc là hè này chưa thể thành hiện thực vì các kế hoạch khác đã kín chỗ. Mà chắc muốn đi cùng bạn cũng khó, mình đi LS còi.
    Góp ý có mỗi một chuyện với bạn thôi. Mình thấy bạn có vẻ háo hức, chắc đi lần đầu. Theo mình bận đừng nên cố gắng dừng chân thật nhiều điểm, thứ nhất là thời gian trên đường dài hơn, sức khoẻ là quan trọng, mà bạn lại mới đi lần đầu, không có gì đảm bảo; thứ 2 là xe của bạn, bạn khoẻ nhưng chắc gì xe cũng có thể khoẻ như thế. Bạn chắc là cũng biết các anh chơi 67, đi off xa xa lần nào cũng có xe phải đẩy về. Đối với Win và Wave thái hoàn toàn khác, đó là những xe ai cũng biết về chất lượng và độ ổn định của nó.
    Vậy đấy, rối cuộc, mình chỉ muốn nói với bạn là: đừng có tham! Từ từ ta sẽ có tất cả. Bạn còn phải để dành bản thân cho những chuyến sau nữa, có thể là vòng quanh thế giới chăng
  5. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Theo như mình biết thì chiếc 67 của bạn cũng mới lấy???
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vì mới lấy nên em đã làm lại hết, từ máy móc đến da thịt nó rồi
    Chắc trước khi đi thì cũng test 1 vài chuyến khoảng 3-4 trăm cây xem thế nào .
    Còn về phần háo hức ko phải là háo hức vì đi đâu mà là háo hức với người đi cùng ai
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của bác
  7. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Cao Bắc Lạng về, chuyến đi khá là hay, update trên blog xong sẽ mời các bạn ghé. Bây giờ tiếp tục hành trình với Overlove. Chuyến đi càng dài thì càng được thăm thú nhiều nhưng thăm thú nghỉ ngơi nhiều thì sinh ra cái anh hưởng thụ. Chuyến xuyên V dài ngày bằng xe máy lại càng không phải hưởng thụ. Có khi bạn đi dược 10 ngày vẫn thấy mình đang la cà ở Nha Trang, lên xe đi được 50km đã thấy mệt,...nếu như vậy không biết bạn có đến được Đất Mũi hay không. Vậy nên bạn lên trước 1 lịch trình với thời gian cụ thể và cố gắng bám theo nó.
    Về rèn luyện sức khoẻ.
    Thông tin về tình trạng sức khoẻ: cao 1m70 nặng 72 kg, tôi đã bơi 1 hơi 1500m/ ngày (với bể tiêu chuẩn 50m x 25m) kết hợp bơi trườn sấp và bơi ếch, hơn 1 tháng trước chuyến đi.
    Vì đi theo chiều dọc đất nước nên bạn sẽ đi qua các vùng khí hậu khác nhau trong thời gian ngắn. Đang nắng rồi mưa, hết mưa nắng lại chói chang ngay, nếu sức khoẻ của bạn không là rất tốt thì cảm mạo là chuyện bình thường (như vậy chắc 2-3 ngày sau mới đi dược) thế thì hỏng bét! Chạy hoặc bơi sẽ giúp sức khoẻ bạn tốt và tinh thần thi đấu cao.
    Ăn uống thì chắc chắn bạn phải làm quen với gia vị mới rồi. Nếu bạn kén ăn thì cách duy nhất là vào các nhà hàng sang trọng 1 chút, ở đó các món ăn sẽ đỡ bớt gia vị đặc trưng vùng miền (thế này thì có vẻ không đúng kiểu nhỉ!) Còn tôi đi thì buổi trưa sẽ tìm các quán ăn lái xe tải vào ăn, chỉ đi xe khách thì mới có cơm tù. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ, hỏi khách sạn tìm 1 nhà hàng theo ý mình rồi đi lang thang thăm thú.
    Có thể bạn cần suy nghĩ thêm về chuyến đi vì tôi thấy có 1 vài điểm chưa thuận lợi:
    Xe 67 (nhỏ, thanh cảnh, phù hợp đi trong thành phố, tôi chưa biết bạn sẽ để đồ ở đâu trên xe 67)
    Bạn kén ăn (khả năng thích nghi với điều kiện sống không cao
    -> ảnh hưởng đến sức khoẻ)
    Sức khoẻ và tinh thần của bạn, nhất là bạn gái của bạn? (Bạn có thể đi nửa đường rồi về nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến bạn về tinh thần sau này)
    Bạn đã và đang làm gì để chuẩn bị cho chuyến đi ?
  8. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Nói tóm lại là sức khỏe phải tốt. Chuẩn bị kĩ lưỡng, gọn nhẹ và một tinh thần sảng khoái, quyết tâm
  9. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ic3Tea đi Xuyên Việt mấy lần rồi, hix bạn tính đi xe máy thì đi trong khoảng bao lâu đây??? Đi ô tô còn mệt lắm huống gì đi xe máy, nắng và bụi vô cùng. Cái tour đi xe máy mình kô biết nhưng mình góp ý với bạn thế. Tốt nhất là nên đi Ô tô bạn ạ, chúc mùa hè vui!!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp nhời một chút. Tớ thấy các bạn bên box ô tô xe máy hay off xa cách HN khoảng trăm cây nhưng vẫn thấy tình trạng xe cõng xe, xe kéo xe nhất là 67. Tớ can nhé, đường kiểu đường mòn HCM thì cứ vi vu nhưng còn các đường khác thì đấy là cực hình đấy. Mà bạn cũng biết là nhiều chỗ đẹp thì nó không bày ra hai bên quốc lộ đâu, đi sâu sâu 1 chút, vòng vèo 1 chút, gập ghềnh 1 chút mới thấy cơ...vẻ đẹp tiềm ẩn mà
    Ằ, cái vụ phơi quần áo trên xe được đấy, bọn tớ mới chạy Cao Bằng về, hì hì, cứ dúng xuống suối giặt giũ rồi treo trên xe, chạy vài chục cây quần áo đã khô cong.
    Còn chuyện ăn, đi bụi đừng nói đến từ "kén", có chỗ có tiền cũng chẳng có đồ ăn mà mua đâu. Khó ăn như thắng cố thì chẳng đến mức nhưng trước một cung của ngày hôm sau nên xem xét điểm ăn uống, cần thì nên có dự trữ hoa quả, sữa, nước(nước pha chanh và muối rất tốt) (2 món này rất cần cho thời tiết nóng), đồ ăn nhanh và để được trong thời tiêt nóng. Đến đâu mua đến đấy chứ đừng ôm dự trữ nặng xe. Còn không thì cứ đến tầm không được kiếm nhà dân nào đấy xin vào tá túc, ăn ngủ rồi hôm sau gửi họ chút tiền mua thức ăn. Còn vào vùng cao cứ có sẵn ít bánh kẹo nhỏ hay sách bút nếu có để tặng trẻ em dọc đường, tuy ít nhưng việc làm chia sẻ này sẽ giúp bạn cảm nhận nhiều thứ vô cùng đáng quý và nhiều bài học hay
    Nhắc bạn luôn, giữ môi trường, đừng xả rác lung tung, có đồ khó phân huỷ lưu lại đến chỗ có thể hẵng vứt bỏ.
    Theo tớ cứ đề ra các điểm đến quan trọng cần chấm, còn lại tuỳ nghi di tản, đưa ra cái xương sống để gạch nối và đỡ đốt chương trình quá thôi. Vì tớ nghĩ cũng nên hạn chế 1 thời gian nhất định không thì dông dài oải lắm mà không sâu được theo một mục đích xuyên suốt, thế dễ loãng và chẳng có thu hoạch cụ thể, mất thú vị ngay. Đi để cái cảm hứng không bị đốt hết một lần, để lần sau đi điểm vẫn có hứng thú ấy chứ kéo dài dễ triệt tiêu cảm giác đi lắm. Mà cũng còn dành thời gian cho nhiều việc khác nữa, tỷ dụ như công việc, tự kiếm xiền để đi chơi chứ tiêu tiền ko phải của mình thì chả cảm nhận đc gì.
    Lại thế đã nhé

Chia sẻ trang này