1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hỏi về tour xuyên Việt bằng xe máy

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi overlove195, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi xe 67 thì máu nhỉ. Tôi vừa mới tậu được một con 67 xong. Cũng khoái. Nhưng chỉ dám đi lượn lờ ngoài phố chơi chơi thôi, đi làm vẫn phải theo truyền thống dream. Theo tôi nếu đi bằng 67 một mình thì nguy hiểm thật đấy vì có quá nhiều phụ tùng (dù đã được tân trang lại hay thay mới) cũng đã hết date rồi. Giữa đường nếu có làm sao thì khổ. Tốt nhất là rủ được nhiều người đi thì tốt.
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi xe 67 thì máu nhỉ. Tôi vừa mới tậu được một con 67 xong. Cũng khoái. Nhưng chỉ dám đi lượn lờ ngoài phố chơi chơi thôi, đi làm vẫn phải theo truyền thống dream. Theo tôi nếu đi bằng 67 một mình thì nguy hiểm thật đấy vì có quá nhiều phụ tùng (dù đã được tân trang lại hay thay mới) cũng đã hết date rồi. Giữa đường nếu có làm sao thì khổ. Tốt nhất là rủ được nhiều người đi thì tốt.
  3. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm truớc chạy test thử con xe, làm 1 cuốc từ Hà Nội - Láng Hòa Lạc - Đường Lâm - Đường 32 - Hà Nội
    Nói chung vất vả lắm.
    1. Xe ko chạy đc tốc độ cao trong thời gian dài. Đang đi dừng lại nghỉ, tí đạp mãi ko nổ, thì ra là chết cuộn đện => muốn đi thì phải phòng thân mấy cái có nguy cơ hay hỏng.
    2. Lúc về đường 32, tối mù, đường đểu, xóc, bẩn, bụi, thực sự là 1 cuộc test xe đúng nghĩa. Đường bụi đến nỗi về tới HN, đứa bạn đưa cho cái khăn giấy ướt thì bảo nó " Thôi, lau phí khăn " Tối quá, 67 đèn tối, đang đi gặp quả ổ gà, phanh gấp => đứt phanh. Đi xe ko phanh với cái đường như thế thì quả là 1 cực hình, nhưng nó cũng cho nhiều kinh nhiệm => Muốn đi được thì phải làm đén thật sáng.
    3. Đi xe 67 người ngồi trước còn đỡ, người ngồi sau thì rất chi là đau lưng, có cách khắc phục duy nhất là ôm chặt vào để tựa nhưng mà nóng thế này thì
    Em đang phân vân để thay đổi phương tiện, kể ra đi 67 vẫn thấy phê hơn
  4. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chú bắt đầu sáng suốt hơn rồi.
    Theo anh, chú kiếm đâu được con Win chiến là tốt nhất vì:
    - Chở được nhiều đồ
    - Bình xăng lớn, >8l, tiết kiệm nhiên liệu
    - Tay lái có giảm chấn, đỡ ê tay, vai
    - Trường hợp có trục trặc thì xe này cũng phổ biến trên dọc QL1A
    Chú vào blog của anh xem lại hình nó chở được bao nhiêu đồ!
    http://360.yahoo.com/bay_cung_gio
  5. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    vừa đi chơi xa về, tự dưng nghĩ ra 1 cách để thoải mái.... mông hơn: mình thấy nếu ngồi nhiều trên yên xe, mông tê và lâu sẽ rất đau, lúc ấy , chỉ cần 1 điểm nhỏ, 2 đường chỉ dày hơn ở quần thôi cũng là 1 vấn đề. đặc biệt, ở khu vực phần mép quần lót, vì vậy, mình đã thử không mặc quần lót, kết quả: đỡ hơn rất nhiều. he he
    chắc cách này chỉ áp dụng được với đàn ông thôi nhỉ
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của casanova tớ ko nhịn được cười =)).
    Tớ có lời góp ý với các bạn nam thế này: khi đi đường xa, chúng ta không nên mặc brief (tức là loại tam giác ấy ), mà nên mặc boxer (hình thang ). Quần thì tốt nhất là kaki rộng rãi 1 chút cho thoải mái, chứ đừng mặc quần bò.
    Chứ không mặc như bạn casanova nói thì tớ thấy cũng không ổn
  7. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Phải có những chuyến đi như thế này thì mới rút ra kinh nghiệm được. Tớ đã nói từ trang trước là người ngồi sau rất mệt, cả đau lưng cả ê mông mà lị. Ngâm cứu vụ đổi xe khác đi bạn à.. Thử theo gợi ý của bác Akello xem..
    Đường 32 đó vui nhỉ? Cứ 500m đường nhựa, 500m đường đất đỏ.. Hài thật..

    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 10/06/2007
  8. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có thể mặc được, nhưng là mặc bỉm, lại còn êm hơn nữa.
    Chú ý: nếu cần chăm sóc thằng bạn nhỏ thì sẽ vất vả như các em gái.
  9. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đau mông thì có thể mua cái tấm gì toàn hạt gỗ mà các bác tài xế xe đường trường vẫn trải lên ghế lái đấy, liệu có được ko nhỉ các bác ?
    Thực ra iem cũng thích Win ( trước khi đi 67 chỉ mơ về Win thôi ) , nhưng mà ko kiếm đâu ra con Win cả, chắc chạy Jup hoặc Viva.
    Thấy có mấy cái lợi hơn Win :
    1. Chở đồ thì cũng ko kém, xe Win dài nhưng lại ko để đằng trước được
    2. Người ngồi sau có thể đèo mình ( vì đến bây giờ người ngồi sau của em vẫn chưa biết xe côn tay là cái gì chứ đừng nói là đi :D )
    3. Xăng chắc cũng ko tốn hơn mấy đâu nhỉ ?
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình đi Viva cứ thấy dốc dốc + xe hơi bay < cao 1.8m > ! Đi Thái Nguyên đã thấy lười luời rồi !
    Chạy Jupiter thì khoái nhất là đèn sáng vãi ! Đi Hải Dương trong đêm nhìn ngon chứ Viva thì cách 3m là ko thấy đường rồi !
    Đợt đi Thái Bình = Nouvo, đèn pha cháy 1 còn 1 đi tối kinh, bật cốt thì lại cách có 3-4m, ô tô nó cứ vèo vèo phóng không làm sao mà đi nhanh được !!
    WIN thì thấy ở quê các vùng bán cũng nhiều giá tầm 5 quả , đi cũng lành vì đồ có vẻ giống Honda 82 - Dream...
    Đứa bạn tớ chạy Minsk đi Lạng Sơn giữa đường chết cuộn điện may thế vùng đấy lắm Minsk mới thay được, ko thì ngủ lại luôn !
    Cũng máu đi xuyên Vịêt nhưng Mama ko cho !

Chia sẻ trang này