1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hộp âm bài hát này cho piano ( có link nhạc)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi thuhatchonguoi, 07/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cần hộp âm bài hát này cho piano ( có link nhạc)

    Mong cao thủ giúp đỡ, T thích bài này quá, nhưng tìm không ra bài hát có hộp âm sẵn...
    Hôm nay post bài hát và cả link nhạc, mong các cao thủ giúp đỡ...
    Cám ơn rất nhiều ạ.

    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/14118/Anh-Xa-Em-Roi/review/upcoming-services.html

    Đêm nay xa anh rồi, mối duyên không nên lời
    Cuộc tình về đâu giữa biển khơi mịt mù
    Tiếng sóng vỗ bên đời những khúc hát xanh ngời
    Một cánh chim lưng trời.....

    Giữa phố ấy trăng thề rét mướt những câu thề
    Én trắng vẫn bay trong vườn cũ
    Đêm nay đêm muôn màu, Nước mắt vẫn âu sầu
    Cho nhau giấc mơ ngọt ngào

    Đêm nay anh xa rồi
    Hoang vu trên môi cười
    Giọt lệ ngàn thu đã rụng rơi

    Câu thơ trong sương mù
    Rượu say trên con tàu
    Tình cũ nay không còn

    Đêm nay đêm xanh mềm
    Câu ca dao bên thềm
    Chiếc lá bay trong chiều hoang úa

    Yêu thương đã qua rồi
    Những khúc hát muôn đời
    Trôi theo giấc mơ tận phương trời

  2. UA1000

    UA1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hòa thanh đơn giản mà em.... Chúc hát hay nhé....
    . Lần sau muốn hòa thanh của bài gì, cứ E mail cho anh, demmekong@yahoo.com , rảnh anh sẽ đặt cho nhé
    ANH XA EM RỒI ( A moll )
    Am--------------------------------------------------------
    Đêm nay xa anh rồi, mối duyên không nên lời
    Am-------------------------------E7
    Cuộc tình về đâu giữa mù khơi
    E7------------------------------------------------------------
    Tiếng sóng vỗ bên đời những khúc hát xanh ngời
    E7------------------------Am-----
    Một cánh chim lưng trời.....
    Dm---------------------------C----------------------------
    Giữa phố ấy trăng về rét mướt những câu thề
    Dm-------------------------E7----------
    Én trắng vẫn bay trong vườn cũ
    Am-------------------------------Dm------------------------
    Đêm nay đêm muôn màu, Nước mắt vẫn âu sầu
    E7---------------------Am-----------
    Cho nhau giấc mơ ngọt ngào
    Am----------------------
    Đêm nay anh xa rồi
    Am---------------------------
    Hoang vu trên môi cười
    Am-----------------------E7-----
    Giọt lệ ngàn thu đã rụng rơi
    E7------------------------------
    Câu thơ trong sương mù
    E7-----------------------------
    Rượu say trên con tàu
    E7----------------------Am--
    Tình cũ nay không còn
    Dm-----------------------------
    Đêm nay đêm xanh mềm
    C--------------------------
    Câu ca dao bên thềm
    Dm----------------------E7----------------
    Chiếc lá vẫn bay trong chiều hoang úa
    Am--------------------------
    Yêu thương đã qua rồi
    Dm------------------------------
    Những khúc hát muôn đời
    E7--------------------------Am------------
    Trôi theo áng mây tận phương trời
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, T đã thử vote sao cho bạn nhưng không được. Tặng hoa hồng thay ngôi sao nhé..
    Cám ơn rất nhiều.
  4. UA1000

    UA1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em vua danh dan vua hat roi thu lai anh nghe voi nhe...Hihi, cam on em!
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chào anh UA 1000, T vừa gửi vào mail yahoo của A nhờ A ghi thêm hộp âm cho piano một bài nữa đấy...
    Cám ơn A đã giúp ạ. T post ở đây luôn, nếu chẳng mai có ai cần bài này giống T...A rảnh thì giúp T nhé...
    HẬN TÌNH TRONG MƯA
    LV: Ý Nhi
    Người tình đi xa, mãi nơi chân trời.
    Trời u tối, mùa đông đang tới ngày dài quá dài.
    Mưa vẫn rơi mù khơi, mưa tơi bời,
    Từng giọt mưa trên mái ngói nghe như lời,
    lời tôi khóc cho tôi.
    ĐK:
    Người yêu dấu ơi về đây với tôi.
    Nép bên bờ vai, bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn vui và vuốt mái tóc cho tôi.
    Dù là những gian dối với tôi.
    Nói lên câu ân tình, tình đã xa vời
    **
    Ngồi chờ, ngồi mong bước chân ai về.
    Người về bên tôi, đêm không mưa gió, cuộc tình não nề
    Cho hết đi sầu thương, tôi không còn, còn lặng câm,
    Đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim.
    ĐK:
    Người yêu dấu ơi, từ nay cách xa.
    Nói câu biệt ly bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
    Vừa mới e ấp trông nhau.
    Cuộc đời thoáng chan chứa trăng sao.
    Bỗng như cơn mưa rào
    Tình chết với người...
    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/3630/Han-Tinh-Trong-Mua/review/upcoming-services.html

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 08/12/2006
  6. UA1000

    UA1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HẬN TÌNH TRONG MƯA ( Fmoll )
    4/4
    Fm / Bbm / Eb7 / Ab / C7 / Fm / C7 / Fm Eb / Db Fm /
    Nguoi tinh di xa?. Cho tôi???????..Người yêu ?..
    ĐK:
    Bbm / Fm / C7 / Fm (3 phách) F7 (1 phách) / Bbm / Fm / C7 / Fm //
    Ơi ?..
    Lời 2 cũng jống vậy thôi em... Chúc vui !
  7. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây có mỗi 2 cô cậu tình tự à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này