1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần hợp tác với các cascadeur nữ. Đôi bên cùng có lợi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DekAiSoEm, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cần hợp tác với các cascadeur nữ. Đôi bên cùng có lợi.

    Biết đến TTVNOL đã lâu nhưng không phải khách quen của chuyên mục này. Mấy hôm nay tình cờ lạc lối vào đây thấy đúng là được mở rộng tầm mắt. Liền reg ngay cái nick để tiện trao đổi học hỏi anh em.

    So với các anh em trong này, tất nhiên có thể em không được ngon trai như một số người, nhưng nhiều lúc shopping, soi gương siêu thị tự thấy mình khẩu hình không đến nỗi nào. Chị em nào khó tính lắm thì cũng cho cái bằng A vớt. Trình học vấn đip lôm me. Kinh tế tự sản tự tiêu. Tài lẻ cầm kỳ thi họa cũng dăm ba thứ nhét túi. Riêng vẽ vời thì Picasso sống lại gặp em cứ gọi là tắt điện xin chữ ký luôn. (Bà con xem tranh em vẽ còn hiểu chứ xem tranh của Picasso thì ối người dek hỉu gì).

    Ấy thế mà đường nhân duyên của em tóm gọn hai chữ bế tắc, thê mới đau. Nếu tham gia kỷ lục Ghi nét Việt Nam, thì cái danh hiệu An Nam đệ nhất gà chắc chắn khó lòng trượt khỏi tay em. Nhiều lúc nghĩ hổ thẹn, IQ của mình không đến nổi tệ thế mà cái LoveQ chấm nương tay toàn dưới không độ C. Thời còn đi học luôn là mì chính cánh, nhiều đứa thèm thuồng cái cảnh chuột sa chĩnh gạo của em, có em classmate bồ kết, bạo gan viết thư tỏ tình (gần chục năm trước học sinh vô tư nắm, không firefox như bây chừ), e sợ toát mồ hôi hột, đek giám reply. Giờ nghĩ lại đúng là ngố băm ngố bổ, ngố đội sổ Việt Nam.

    Vài dòng dông dài, mong anh em lượng thứ. Bây giờ đi vào việc chính. Số là trong khoảng hơn tháng nữa, em có 2 buổi party quan trọng. Một là họp lớp ĐH cũ nhân kỷ niệm x năm ra trường. Mọi lần miễn visa nhập cảnh, oái oăm làn này BTC yêu cầu em phải có quota mới cho tham dự. Ai đời kinh phí hội nghị nó thu không sót một đồng, (thậm chí còn bị ép làm nhà tài trợ bạch kim) thế mà giấy mời nó thản nhiên phán "cấm chó và người độc thân". Láo thế.

    Vụ thứ hai là mừng thọ 9x của grandfather, quả này ban căng hơn, nghị quyết hội đồng bảo an LHQ tối hậu thư, trình diện cháu dâu đích tôn tương lai.

    Mọi nỗ lực lobby của em đều thất bại, mà 2 quả hội nghị này em dek thể bỏ được.

    Đêm nằm vỗ gối chợt nảy ra ý tưởng sử dụng cascadeur, nếu không nhầm thì hình như trong phim HQ "Hoàng tử gặp may" có sử dụng chiêu này để giải quyết tình thế tương tự . Nói theo binh pháp tôn tử, mình có thể từ "Vô trung sinh hữu (không có GF mà làm thành có GF), Du long chuyển phượng (biến girl lạ thành GF), Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên giết tươi hai hội nghị)". Tự vỗ ngực khen mình cao kế. ( hi hi có lẽ hơi quá nhỉ ???)

    Thế nhưng hết khôn lại dồn đến khó. Đã thử vài diễn viên quần chúng tình nguyện viên nhưng trống đánh xuôi kèn thổi ngược quá, khả năng bị bắt bài rất cao do một số thành phần cần phải trình diện có bằng MBA và PhD về săm mờ xoi . Chả lẽ lại alo cho a. Khải Hưng tìm diễn viên chiên nghiệp thì quá là đem dê đầu chảm đi mổ gà.

    Nay muốn tham khảo anh em xem có nên bấm máy quay cái tiểu phẩm này không. Nếu được, Nhân tiện, e post luôn một vài điều kiện đối với đối tác thế này, eva nào có thể ra tay trợ giúp vụ này thì pm cho tớ.

    1/ Nữ : Tuổi : 22 - 27 , +/- 01 năm. Ngoại hình từ bình thường trở lên. Ưa nhìn là một lợi thế, không phải ưu tiên nha. (Quá đơn giản)
    2/ Chưa có gia đình, người yêu. (Cái này phòng xa thôi, nhỡ đang diễn ngon đột nhiên có thằng XYZ nào đổ nước vào bếp thì bể hết sô của em.
    3/ Khả năng diễn xuất trên mức diễn viên quần chúng, bao gồm kiến thức tương đối khá về xã hội, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng PR. (Cái này khá quan trọng để pass các loại questionaire của các bậc lão thành cách mạng và một bọn sớm yên bề chuyên dí mũi vào chuyện gia thất của em).
    4/ Sinh sống tại Venezuela của VN (Hải Phòng ý mừ)
    5/ Các kỹ năng khác nếu có (xin tư vấn thêm).
    6/ Các điều kiện khác thỏa thuận cụ thể sau. Hậu tạ xứng đáng.

    Bác nào đọc xong phán câu xanh rờn "một mánh khóe chào hàng, PR bản thân" thì oan em quá. Đơn giản chỉ là biện pháp chữa cháy thôi. Anh chị em nào có lòng hảo tâm xin ra tay trợ giúp, hoặc có thể tư vấn rút củi dưới đáy nồi hộ em cái. Em sợ bị dội bom à ơi như mấy cái thread tìm vợ tìm người yêu quá rồi.

    Tái bút : Em đang theo học lớp bổ túc buổi tối xóa gà công nghiệp. gối đầu giường cẩm nang của các cao thủ aza, quarker, tetuong. Dẫu biết rằng bệnh gà là bẩm sinh, tài năng kua gái không phải do học mà có, nhưng cổ nhân có câu 90% thành công là từ hardworking mà ra. Cố lên Chiaki. Hy vọng một ngày không xa, sẽ không phải giật mình giả điếc trước các câu hỏi liên quan đến người yêu, bạn gái. Xin cám ơn anh em.
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Văn vẻ nhí nhảnh như bác mà cũng phải tìm người đóng vai cơ àh, tiếc là em không ở HP, không có thì đã nhiệt tình giúp bác roài.
    Tiếc hùi hụi ý.
  3. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặc bác này nhí nhảnh phết,tiếc là 2 cụ ko cho về HP,ko thì e thanh niên tình nguyện ngay.
    Ờ mờ cái 2 bên cùng có lợi là thế nào nhỉ,nghe bác kể toàn bác có lợi thôi đấy chứ !!!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Văn hay, nhí nhảnh con cá cảnh. Rất chi là hồn nhiên và hơi một chút chân thật. (Còn một chi tiết là nick lập ngày 19/3/07 thì cần phải kiểm chứng lại. Quả này hơi khó tin.
    Xét thấy tính tình rất vui vẻ xởi lởi và ko nổ to quá cỡ nên tớ cũng thương tình làm ứng cử viên giúp bạn. Công xá chỉ cần giúp được một người bạn tính tình vui vẻ là tớ vui rồi. Về các tiêu chuẩn của bạn, xét bản thân tớ, tớ trình bày như sau:
    - Điều kiện 1,2: Có lẽ là đủ. Riêng ngoại hình thì ko xinh xắn, béo, lùn, đen nhẻm. Cao 1m55 và nặng 50kgs. Khoản người yêu gia đình thì tuyệt đối yên tâm.
    - Điều kiện 3: Tán phét vớ vẩn thì được. Riêng hiểu biết về xã hội, lịch sử và địa lý thì hơi kém. GÌ chứ lấy lòng các cụ già thì là nghề của em. Chống chỉ định là bắt em vô bếp. Bởi vì e ko biết nấu ăn và rửa bát thì rất dễ đập cả chồng.
    - Điều kiện 4: Nếu rớt đúng thời gian khoảng 2 tuần nữa (tức vào CN) thì ok. Thời gian đó e về HP thăm bạn. Còn đi một mình tui với bạn về đó thì thôi... tui xin kiếu cho nhàn cái thân.
    - Điều kiện 5: Chả biết bác cần gì
    - Điều kiện 6: Chả cần hậu tạ. Rảnh rước tui đi chơi lòng vòng HP với bạn tui là được.
    Tui rất chi là thiện chí giúp bác tận tâm không màng danh lợi. Mong bác không bị đứng ngoài vòng theo khẩu lệnh: Cấm chó và kẻ độc thân
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng văn, đóan nhạc hiệu, mường mường ra ai ròai!!
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc zui phết !!!
    Em ghi vài dòng để lần sau lấy ra ... đọc lại.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm
    điều kiện thứ 7: khi nào ko tiếp lão thành cách mạng và tiếp chó không độc thân....tốt nhất là nên đưa cho em cái gì đó cho em xé, giật, tháo, phá... ko thì em sẽ xé, giật, tháo anh ra làm nhiều miếng nho nhỏ xinh xinh...
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    chú chủ topic có khi nên sang box giáo dục giới tính thuê mấy em MÕ à nhầm MOD, đặc sản Hải phòng đấy, gì chứ cũng toàn trình độ những đại học cả đấy, hiểu biết về những thứ trong sâu thẳm tâm hồn, tâm thức, tâm can,... nói chung là hiểu biết về những chỗ sâu chỗ kín cực tốt... tha hồ nói chuyện với mọi người luôn. Mỗi tội ngoại hình thì.... anh ko dám hứa hẹn...
  10. DekAiSoEm

    DekAiSoEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @dookei : mec xi, cái vụ này chả biết giải thích thế nào. Văn chương thì cũng dăm bảy đường. Có ông văn vở (sách vở ý nhá) thì trên đỉnh phù vân nhưng khẩu văn chả khác baby luyện giọng. Tớ không đến mức ấy, nhưng hễ face-to-face em nào mình có ý đồ chuông reo là bắn thì y rằng ?ocâu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng?. Không hiểu bệnh gà gì nhỉ ?
    @ BabyJane : Không cùng có lợi sao gọi là hợp tác. Chính là cái hậu tạ đó. Còn hậu tạ kiểu gì thì xin bí mật vì mỗi nàng thích một kiểu, gà này chả biết đằng nào mà lộng ngôn trước. Quan điểm chỉ đạo là lady first. Giàu trí tưởng bở tý, ngộ nhỡ có eva nào đắc cử mà đồng cảnh ngộ, giai này xin thanh niên tình nguyện làm dv đóng thế free of charge luôn, tự túc công tác phí và các khoản liên quan. => (có gà công gô quá không anh em nhỉ ?)
    @ okikAAkiko : Are you sure ? Nếu đúng tớ xin kính cẩn nghiêng mình về khả năng hit-thơ-thở-văn của bạn đấy.
    @ khongthe : Vừa khai trương đụng hàng ngay thập đại cao thủ. Xin đa tạ thiện chí của tiểu thư. Tui là tui kết nhất cái nghề lấy lòng lão phật gia của bạn đấy. Sở đoản của tui mà. Còn khoản chống chỉ định thì yên tâm đê, mình có xếp hàng từ ga Hàng cỏ đến tận Mạc tư khoa cũng chả đến lượt. Chỉ e rằng vụ này bắt buộc phải vi hành kha khá xa vì tui không thể quy hoạch treo quê tui về HP hay HN đc. Điều kiện bảo hiểm thì khỏi phải suy nghĩ, tối thiểu như Cty sổ số ?ové trúng thưởng đảm bảo nguyên hình nguyên trạng, không rách rời không chắp vá?.

    @busicare Thankiu bác, em xin tiếp thu ý kiến của bác. chả biết là xui khôn hay dại, sắp chết đuối, cứ có phao là túm thôi.

Chia sẻ trang này