1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cận không kính

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cantocnau, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    anh là ạnh rất thích con gái ... không đeo kính thái như chú nói . Nhìn nó phê ....
    Về Quê với Mẹ ...
  2. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chết cha, vậy mà mình mua mất 10k 1 cái, bị bóp đau quá .
    ai trên 2 điốp mới hiểu cái cảm giác "cận ko kính" nó thế nào, thê thảm lắm, tui thấy box HT toàn bác mắt như đèn ô tô chắc ko ai cận
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Box mình đa năng thật,hum nào các bác đánh lô hàng về đi,cho em đi buôn kính với...

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đấy bít ngay mà. Có ai thương tôi đâu, toàn vào câu bài thôi mà. người ta cận đến hơn 2 đi ốp, giờ không có kính đi đâu cũng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến là chán. Thế mà các ông toàn nghĩ bậy nghĩ bạ.
    Tình hình là rất tình trạng. Thêm một tuần nữa mà không tậu được con kính nào ngon ngon một tí thì chắc đi đo lại phải lên tới 3 đi ốp roài .
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  5. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hê hê emcantocnau mới có 2 đi ôp mà đã cà cuống rùi thế em nghĩ thế nào về hội người mù việt nam ????
    nhìn mặt trời mà không trói loá
    hội người mù việt nam
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  6. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Này này ăn nói thế đấy hả? Chắc là muốn tớ kiện lên mod hay sao mà lại nói năng thiếu ý thức như thế chứ.
    thì các người cứ cận đi rồi biết ngay nó khổ như thế nào. Hồi xưa người yêu tớ cưa tớ thì... tám mắt nhìn nhau toé lửa tình chứ không chỉ có 4 mắt như mọi người đâu. Mỗi khi xin phép..hun thì phải tự động bỏ kính ran trước đã, thế xong rồi nếu thấy tớ cũng tự động gỡ kính ra thì tức là sau đó sẽ tèn tén ten...Còn nếu thấy tớ vẫn chẳng gỡ kính ra thì tức là " Đừng có xin, không cho đâu"...hay chưa?
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  7. kienjapan

    kienjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ em không có kính,người yêu em gặp em thấy không mang chắc là nó tưởng em đồng ý,nó tèn tén ten suốt đấy nhỉ.
    Từ thuở mang gươm đi dựng nước
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
  8. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, ngày trước đi chới với em đeo kính, hơi chút là thấy nó tháo kinh ra. chẹp!!!, mình tưởng lau kinh nên ko sáp vô, ai ngờ....tiếc quá trời ơi
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  9. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hic thôi chít rùi, từ giờ mà đi với anh Quân, chẳng may có muốn tháo kính ra lau cho đỡ bụi thì chắc cũng phải canh chừng cho bao giờ anh quay mặt đi mới dám, không anh lại tưởng ...thì chít em.Khổ thế đấy, biếtt thế không tiiết lộ còn hơn
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, em chỉ có 2 đi ốp thôi á, con bạn anh nó đã 4,5 từ hồi lớp 11 rồi, nó mà bỏ kính ra thì coi như trời đất xám xịt luôn, đứng ngay cạnh nó cũng như kô, chẳng thấy gì, cho nên em mới có thế thì vẫn còn tốt chán.


    zhen ke xi wo de xin bu liu xia le ni , na shi ni zai wo pang bian , wo xi wang ni ke dong wo de xin qing.............​

Chia sẻ trang này