1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuandidong, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandidong

    tuandidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị cáo nó nói " em coi anh là bạn , 1 thời gian nữa anh hãy nói câu này với em đc ko " , rồi thì " em ko muốn làm anh buồn , chúng ta vẫn là bạn nhé "

    lúc đấy em cũng hơi sock , ko hiểu suy nghĩ thế nào mà em lại nói 1 số câu đại loại như " đối với con gái , anh chỉ muốn có 1 ty hoặc không là gì cả", "có lẽ anh ko chờ nổi em từng đấy thời gian đâu" , "anh cảm thấy tốt nhất chúng ta ko nên gặp nhau nữa "

    Em nó mới hỏi em về câu em vừa nói có phải là suy nghĩ của anh ko ,( mà sự thật là em cũng nghĩ như thế dù em rất yêu em nó ), rồi nói "em sẽ suy nghĩ lại về con người của anh "

    Giờ tâm trạng em rối bời quá , cảm giác bị mất mát gì to lớn lắm , cũng ko biết hỏi các bác cái gì nữa , cưa nữa có lẽ ko đc vì chắc em nó cũng chả thích mình ( ko hiểu đã ko thích mà trước em có nói anh thích em thì nó chả nói năng gì chỉ cười cười, vẫn đi chơi với mình như đúng rồi , đến khi đặt vấn đề thì ngã ngửa ra hic )

    Các bác giúp em 1 vài lời khuyên với .
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Oài ,chú này manh động quá làm em nó sợ chạy mất chứ sao:(
    "đối với con gái , anh chỉ muốn có 1 ty hoặc không là gì cả", "có lẽ anh ko chờ nổi em từng đấy thời gian đâu" , "anh cảm thấy tốt nhất chúng ta ko nên gặp nhau nữa " -> mấy câu này nghĩ trong đầu thì được chứ nói ra làm éo ji cho hỏng hết bánh kẹo:|
    Ca này bế tắc = bỏ nó đi cưa em khác:D
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thái độ trẻ con chứ còn sao. Làm bạn hay ko là do mình, chả cần phải làm mình làm mẩy nói mấy câu dỗi hờn như thế. Ko cưa được thì thôi, tránh 1 time, gặp lại thấy ko có j thì làm bạn thôi, đơn giản như đan rổ :D
  4. tuandidong

    tuandidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em có cái tính là muốn gái hiểu con người của em , những câu em nói thực sự là suy nghĩ của em chứ cũng ko dỗi hờn gì cả :( , nếu 1 người ko yêu người kia thì tốt nhất là như thế( , mặc dù khi nói ra em cảm thấy đau lắm chứ , dù gì cũng trao bao nhiêu tình cảm sao có thể nói ko là gì cả dễ dàng như thế được . Lúc đấy nó cứ nói đi nói lại câu vẫn làm bạn nhé , khi nào anh muốn gì tâm sự hãy nói với em , vv..v nên em mới nói cho nó hiểu mà .
    Có vẻ như trong đầu nó ko cảm thấy sự chân thành của em mà chỉ thấy 1 thằng đểu không được thì đạp đổ mà thôi ...
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chú không hiểu cái câu "làm bạn anh nhé" của em nó là j à? Nếu em nó là đứa vô tư thì có nghĩa là "em ko thích anh, anh thích thì chúng ta vẫn làm bạn được", còn nếu là con cáo già thì là "Anh sẽ là dự bị cho em, lúc nào em cô đơn sẽ tìm anh để lấp chỗ trống". Tùy theo chú cảm nhận thế nào về em nó mà tự hiểu nhé ;)
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Gọi người yêu là nó thì đ thể chấp nhận được rồi, hơn nữa lại nóng vội, thời cơ chưa chín muồi mà đã đòi húp. Chán...

    Ghi chú: đ là đếch nhá, đ biết có thể viết tắt là đ' được không nhở?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đã gà còn nóng vội. Nói như thế là cáo cũng mở cho một con đường sống, chứ không đến nỗi trống không "từ giờ chúng ta là bạn", nhưng gà này không chấp nhận vì quá nóng vội.

    Nếu còn muốn chữa thì cứ làm bạn bình thường để xoá cái ấn tượng gà không mấy tốt đẹp vừa rồi, chờ cơ hội khác...
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bơ câu nói của chú đi, nếu còn yêu thì kệ mị nó cứ coi không có gì, tiếp tục bạn bè bình thường, không tán nó nữa mà tập trung vào em nào đấy tán chơi vui vẻ, chờ khi nó thấy bóng chú sáng chooang là chiến lại, dự là sữa vinamịk 100% (độ sáng của chú tỷ lệ thuận với chú tán vui vẻ một em khác lúc này)
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku bật lại câu đó với gái là chuẩn mịa nó rồi, khỏi phải hoang mang nữa.
    Quan điểm của anh cũng vậy, gái nào nói với anh mình chỉ là bạn, anh phán ngay " Anh éo có khái niệm bạn gái trong đầu, nếu cần bạn anh đầy thằng chơi, anh có phải 8 vía éo đâu mà giao du với gái gú, hãm bỏ mẹ".

    Chốt hạ: Đứa nào bảo làm bạn > nghỉ.
    Đứa nào bảo chờ > càng nên nghỉ. Anh có phải hàng đại hạ giá éo đâu mà phải chờ đến hạn thanh lý.
  10. tuandidong

    tuandidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em rất rất cảm ơn các bác đã vào reply cho topic của em , bác dante , iemlahunter , jesu , chanhhoichanh và bác songhahs .
    Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi , và không còn cảm thấy hối tiếc gì nữa .
    Mọi chuyện dần dần sẽ quên , tình cảm cũng sẽ nhạt dần , cũng như mối tình đầu mà thôi .

Chia sẻ trang này