1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần làm gì khi chuyện này xảy đến với bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi enti, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cần làm gì khi chuyện này xảy đến với bạn?

    Khi thằng bạn trai của bạn lai thích người yêu của bạn (bạn gái) bạn có nên ngăn cản hai người tiếp tục gặp mặt nhau không hay cứ để tự nhiên, thằng bạn kia hơi bị trâng tráo, đi nói với người yêu bạn những điều bạn kể những điều bạn đã nói với nó, và cả nói xấu bạn v.v... Và người yêu bạn thì lại không muốn mất tình cảm bạn bè từ trướ tới nay của người yêu và thằng đó và ngay cả muốn mình giữ tình bạn với thằng đó,bạn nghĩ sao và là gì, đây la chuyện có thật mong góp ý.

    Kẻ chán chường
  2. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản quá - Một thằng bạn như thế có gì phải tiếc khi mất chứ. Bạn cũng nên nói với bạn gái của mình cứ "thẳng thừng" mà đối thoại với "hắn" (chỉ sợ bạn gái của bạn cũng hơi thích thích "hắn" thì nguy đấy!). Chúc vui!
    No Mercy!
  3. mrcuongnv

    mrcuongnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không dễ như thế đâu ông ơi! Tôi đã bị chính điều đó làm chết tình yêu đấy. Chính vì cái mà ông nói là nguy hiểm!
    Chỉ khi một điều gì đó mất đi ta mới cảm nhận được hết sự quan trọng của nó đối với bản thân!
  4. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...
    Cho thằng kia một đá bởi nó hỗn hơn con gấu...
    Tặng cho nàng nhà mình một quả..quýt và bảo với nàng rằng : chú kia chả bằng quả quýt...
    Thieuhoa
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...bạn bè mà như thế thì tiếc gì cơ chứ???Nói thẳng với nó đi...còn nếu nó vẫn lì thì....thôi....ko có bạn bè gì với nó nữa.....bạn bè mà đối xử với nhau như vậy sao gọi là ban bè được???Chúc vui!
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  6. enti

    enti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật đúng ý tui , tui cũng tính đá nó nhưng người yêu tui không cho đá, thật tiếc, được đá thì hay biết mấy.
    Thế ý kiến của các bạn nữ khác thì thế nào nhỉ.
    Kẻ chán chường
  7. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác tính "đá nó" mà người yêu bác lại "không cho đá" .. hơ hơ .. vậy là hỏng hết bánh kẹo rồi. Bác nên hỏi thẳng cô bé "tại sao lại cần giữ một cái tình bạn như thế" xem sao. Tôi ngồi đây cũng thấy "run" thầm cho bác .. Chúc may mắn!
    No Mercy!
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó.Đừng ngăn cản,cái gì đến sẽ đến.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  9. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ông này quen bạn ngộ thật !? Bạn gái thì đi chơi riêng với thằng bạn của mình, ngồi đó nhìn xong rồi lại nhảy lên đây than !? Một là dẹp cái thằng kia... không dẹp được thì bỏ quách cái con nhỏ lăng nhăng kia lun đi, tiếc làm chi ? Hay là không đủ tự tin, hay quá yêu, hay yêu đơn phương, hay không có khả năng kiếm người khác... vậy ông ?
    (Nếu bạn gái ông chưa đi chơi riêng(2 đứa thui... o có ai hết kể cả ông ) với thằng kia lần nào hết thì việc quái gì phải lo chứ... chán thật !?)
  10. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này bồ tèo,tôi cũng từng bị thằng dược coi là bạn thân đâm sau lưng 1 lần nên tôi biết. chị em thì thường mù quáng lắm. cứ muốn có cả 2 anh quan tâm cơ.
    hãy hạ độc thủ chết cha thằng bạn xấu xa kia ngay đi. hạ thủ ngay, tính sổ ngay nghe chưa. nếu không bỏ qua tiểu tiết tất hỏng việc lớn. cứ diệt thù trước đã, rồi thông báo với người yêu mình sau. lúc đó nếu cô ấy vẫn còn tiếc thằng kia thì ông cũng biết phải làm gì rồi đấy. chỉ sợ ông chơi không lại thằng đó thôi. đừng để như tôi ngày xưa, cố cao thượng tha cho nó, lại còn bảo vệ nó trước đám chiến hữu của mình đang đòi thịt nó nữa, để rồi cuối cùng nó phá hoại hạnh phúc của mình. tha lỗi cho tôi nói hơi nặng nhé.
    Việc này phải làm ngay đi, để lâu sinh biến.
    chúc ông thành công!

Chia sẻ trang này