1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm một bờ vai chân thật để tựa vào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meoom, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cần lắm một bờ vai chân thật để tựa vào!

    Anh nói yêu em mà âm thầm làm đám cưới với người khác, em vẫn ngây ngô có biết gì đâu cứ ngỡ là anh chỉ của riêng mình. Để rồi khi người ấy làm anh thất vọng anh lại cần em an ủi, chia sẻ, anh lấy người ta chỉ vì tội nghiệp chứ thực sự từ trước giờ vẫn yêu em hơn. Bây giờ khi anh từ hôn em mới biết sự thật thì ra từ trước giờ anh vẫn dối gạt em, liệu em còn có thể tin tưởng được nữa không? Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu không chỉ có vui vẻ, ngọt ngào mà còn có cay đắng và đề phòng.
    Buồn ơi chào mi! Người yêu của đời em ơi anh đang ở đâu sao không mau xuất hiện đi? Lúc này em đang cần có anh lắm!
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 bờ vai + chân thật đây nhưng không cho bạn dựa vào đâu
    Đùa thôi, làm gì có chuyện lấy vì tội nghiệp xong lại từ hôn: không thấy tội nghiệp nữa à - coi người yêu mình như cỏ rác à - coi mọi chuyện cứ như không à
    Bạn cứ phải mạnh mẽ lên, sau 1 tgian, có thể nhanh, có thể lâu, bạn sẽ quên được chuyện này, và sẽ tìm đưọc cho mình hp thật sự.
    Gook luck
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có những khi, cảm giác cần 1 bờ vai đến kinh khủng.... để tựa vào đó.... để cảm thấy bình yên.... để có thể khóc ngon lành...........
    Chỉ là có khi thôi........
    Người ta vẫn có thể vượt qua tất cả..... ngay cả khi không có bờ vai nào để tựa vào.......
    Chẳng phải mong đợi bất kỳ 1 bờ vai nào cả..... rồi sẽ có 1 bờ vai dành riêng cho bạn, meoom ạ...........
    Buồn ơi, chào mi! Nhưng hãy là lời chào tạm biệt !!!
  4. keto68

    keto68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.404
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải thừa nhận là nhiều ông con trai bắt cá 2 tay rất chi là trắng trợn, và kiểu gì cũng nói được. Tớ còn thấy trường hợp bắt cá 3 tay rồi cơ, đúng là rất mất lòng tin đấy
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái tên đó chưa bị ăn tát mới lạ ,trắng trợn hết mức.Mong bạn sớm tìm đc "bờ vai" mà mình mong đợi
  6. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    người yêu của e đây ! ;))
    Bờ vai anh cũng đủ chân thật để e dựa vào đấy !
  7. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào gọi Vai là b. thường hay lãng mạn quá ...
    ở trên có đứa lại cần vòng tay sau lưng ...
    thế mà cuối cùng toàn gặp Don Juan, vì cái tính lãng mạn đó !!!
    Được tongbithu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 31/10/2007
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ôi, một bờ vai! Được nhỉ.
    Sao ko thể là 1 bờ vai cho ai đó tựa vào nhỉ.
    Một ngày đẹp trời nào đó... trong một cái quán cũ kĩ nào đó...với một người nào đó...quen nhau qua 1 giây nào đó...khi hai ánh mắt lơ đãng gặp nhau...
    Có thể có câu chuyện đơn giản và nhẹ nhàng không nhỉ?
    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 31/10/2007
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cái topic, 1 cần vòng tay, 1 cần bờ vai. Nên chăng là 2 cái topic này nên gặp nhau nhỉ
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cứ hay thích nghe những bản nhạc xưa. Những bài hát mà từ trước giờ, mình chẳng hề nghĩ là sẽ nghe và mê thích nghe, tìm hiểu đến như vậy.
    Mặc dù biết, khi nghe lời ca và giai điệu của nó mình sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều về chuyện không vui đang xảy ra với mình nhưng cứ thích nghe, cứ thích "gặm" mấy cái buồn kia hoài.

    " Khi em về chừng như sang đông
    Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
    Khi em về ngồi nghe biển hát
    Chiều qua nhanh như em xa anh
    Mai em về mình không đưa nhau
    Lời cám ơn giữ lại cho người
    Một nụ cười thôi cũng đủ
    Mai em về ta không đưa nhau
    Làm người ở lại có bao giờ vui
    Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
    Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
    Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
    Em đi rồi còn chi em ơi
    Bao yêu thương cũng theo người rồi
    Em xa rồi trời buồn không hát
    Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em
    Em đi rồi tình ta tan mau
    Và tháng năm phai tàn úa màu
    Em xa rồi nụ cười đã tắt
    Người ở lại có bao giờ vui."​
    Lê Đức Long
    Mình cũng thích và muốn có hai bờ vai để làm gì mình thích, hihi.

Chia sẻ trang này