1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm một lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ongtrum088, 21/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Giới thiệu sơ qua về bản thân e một chút!

    E là boy,nhà ở Hà Nội. Sinh năm 1988. Đã tốt nghiệp đại học và hiện tại đang đi làm ở một cơ quan nhà nước. Sinh ra trong một gia đình bộ đội, nề nếp, cơ bản. Ngoại hình bình thường. Hiện tại e rất cần một lời khuyên của mọi người. Tâm trạng e bây h là một mớ hỗn độn, chả biết như thế nào nữa. E thì được chiều từ nhỏ chả phải làm gì cũng chưa va vấp nhiều,mặc dù gia đình cũng ko phải khá giả giàu có gì. Nhưng chả thua kém ai điều gì. E cũng trải qua nhiều cuộc tình. Nhưng đều bị tan vỡ chỉ vì một nguyên nhân mà hiện tại e vẫn chưa biết nó là gì. E luôn để lại một ấn tượng ban đầu rất tốt. Nhưng tính e có thể do được chiều từ nhỏ nên mỗi khi bạn gái làm gì mà e không thích thì e hay cáu nên toàn nói những điều khó nghe. Rồi khi nghĩ lại thì thấy hối hận. Và rồi lại xin lỗi,rất nhiều lần như vậy. Nhiều qua khiến người ta thất vọng, cảm giác không tin tưởng nữa. Có thể do e không điều khiển được suy nghĩ của bản thân, đang nói chuyện thì lại hay suy nghĩ linh tinh. Quá coi trọng bản thân và luôn đề cao bản thân của mình quá, không suy nghĩ trước khi nói và không đặt mình vào vị trí người nghe. E hay nghĩ là không biết tương lai sẽ như thế nào,khi có được liệu tồn tại được bao lâu. Khi bố mẹ biết thì liệu có đồng ý không rồi rất nhiều thứ khác nữa. Về khoản ăn nói với mọi người thì tốt nên được rất nhiều người quý mến. Nhưng khi nói chuyện với bạn gái thì e lại ko thể hiện được điều đó. Cứ khi bạn gái nói điều gì e không thích thì tâm trạng của e lại rối loạn rồi lại suy nghĩ linh tinh. Rồi dẫn đến nói những thứ khó nghe. Kiểu kiểu như chưa có được nhưng e đã muốn người đó là của riêng mình. Thấy người đó nói chuyện thân mật với người khác thì lúc đấy mặt e lại cứ xị ra tạo cho người đó cảm giác khó chịu. Chả hiểu thế nào nữa. Như kiểu sợ gặp đám đông, sợ tiếp xúc với người lạ để rồi không biết nói gì chỉ ngồi im. Rồi lại nghĩ về những cuộc tình trước của người đó đã xảy ra những gì, có abc xyz gì không. Rồi bản thân lại tự kỉ một mình. e không biết nên làm thế nào để có thể nói chuyện một cách vui vẻ và hòa đồng, tạo ra tiếng cười. Không biết làm thế nào để điều khiển cảm xúc của bản thân. Cần lắm một lời khuyên thẳng thắn từ mọi người!

    P/S:Bài viết hơi dài mong mọi người thông cảm.Thanks all!
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nói gì giờ. Khuyết điểm của chú em mày thì tự chú mày cũng nhận thấy rồi. Gốc rễ vẫn là do từ nhỏ được nuông chiều, ít va chạm nên thiếu bãn lĩnh. Tự ái cao, thiếu tự tin và tự kỷ. Những cái này chả ai giúp được, chỉ có tự ra đời trãi nghiệm rồi tự học. Những bài học này đôi khi phải trả giá thậm chí là cái giá rất đắt nhưng mà vẫn phải học vì cuộc sống nó thế. Lời khuyên của thằng anh này là chú nên siêng năng bước ra đường, chơi thể thao, tham gia các ngoại khóa ... nói chung là những hoạt động có tính cạnh tranh nhiều.
  3. langtudientinh2010

    langtudientinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khá giống với tình trạng của mình năm ngoái nguy cơ tự ti quá cao.giờ mình cũng đâng cải thiện tốt như bác zitieubao nói va chạm xã hội sẽ giúp ta tự tin thêm.......
  4. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác rất nhiều ạ!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là vì bạn ích kỷ.

    Khi bạn yêu thương ai đủ nhiều (thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, yêu bạn gái, quý bạn bè, thương người dưng...) thì tự nhiên bạn sẽ bớt đi cái thói "muốn mọi thứ trên đời phải theo ý mình" mà sẽ nghĩ đến cảm xúc của người kia hơn.

    VD khi quý ai đủ nhiều, bạn sẽ mong mình chỉ nói lời đẹp lòng ng ta, chứ không làm cho họ buồn. VD như khi bạn thương bạn gái, bạn mà biết họ từng đổ vỡ chuyện tình cảm thì sẽ muốn bù đắp cho họ nhiều hơn, mong họ không còn bận lòng vì những gì không hay xảy ra trong quá khứ nữa.

    Mà chuyện bạn thương bản thân ở mức độ nào, thương người khác (cha, mẹ, người yêu...) ở mức độ nào thì có ai KHUYÊN bạn được đâu. Tất cả là tình cảm từ trong lòng bạn mà thôi. Thương thì thương, mà không thương thì...chẳng có luật nào buộc bạn thương...

    Hiện tại bạn đang làm điều bạn cho là đúng (yêu thương bản thân bạn), nên làm gì có ai KHUYÊN đc bạn làm điều gì khác với cái điều đang rất đúng đối với bạn.

    Bạn bình tĩnh đợi cho đến khi nào lòng bạn cảm thấy thương yêu mọi người nhiều hơn thôi.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nên vào làm nhà nước tầm 1 năm là rèn được tính "muốn gì được nấy, muốn gì nói nấy" ngay bác ạ :))
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    va chạm xã hội nhiều vào, đi bia chém gió với bạn bè, tham gia chơi thể thao, tham gia các cbl tiếng anh chẳng hạn. Tự nhận đc ra khuyết điểm thì cũng dễ sửa thôi, cố lên
  8. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ!Có thể là yêu vẫn chưa biết thế nào là yêu là thích hay chỉ là thấy ưng mắt thì à ơi được,rồi khi thấy oải lại nản rồi lượn mất.Đúng như bác An-xiety đã nói chính vì thế nên e ko có nhiều tôn trọng,quý mến hay yêu thương người kia.Mà chỉ nghĩ đến bản thân mình.Nhiều khi muốn quan tâm đến người ta muốn nt gọi điện hỏi han.Nhưng một phần là sợ bị mất giá,cảm giác như đang lụy.Và một phần thì sợ khi ng ta nói những gì không hay thì mình lại bị mất bình tĩnh.Rồi lại nói ra những lời khó nghe rồi lại buông xuôi!
    Mong các bác cho e một lời khuyên thằng thắn để e có thể tỉnh ngộ ra.Và không bị mắc sai lầm trong những cuộc tình tiếp theo hay trong những mối quan hệ hàng ngày.Một lần nữa e xin chân thành cảm ơn!
  9. ongtrum088

    ongtrum088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào giúp thằng e tỉnh ngộ ra với:(!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc bài tôi mà k hiểu à???

    Điều bạn đang làm hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ, tình cảm, nhu cầu hiện tại của bạn, nên có lời khuyên nào có thể ép bạn làm khác đi những điều mà suy nghĩ và tình cảm bạn cho là đúng đâu!

    Trừ phi bạn thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc. Nhưng đấy là do tự nhiên thay đổi, có ai KHUYÊN đc gì đâu!

Chia sẻ trang này