1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm những tấm lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Cần lắm những tấm lòng

    Các bác có thể ủng hộ ?!
    Lá thư thứ nhất:

    Văn phòng Caritas Thuỵ Sỹ
    Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba ĐÌnh, Hà Nội
    DT: 04 ?" 8325943 (liên hệ: Chị Ngân, Trợ lý Hành chính)

    Mình là cựu sinh viên Khoa Môi trường, trường ĐH KHTN - DDHQG Hà Nội, hiện nay đang công tác tại Hà Giang. Mình đang sống và làm việc tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Mùa đông ở đây quả thật rất lạnh, nhiệt độ trung bình là 15oC ban ngày, ban đêm chỉ khoảng 5oC hoặc thấp hơn. Vùng cao núi đá lại càng rét. Ở thị trấn còn đỡ lạnh, chứ xuống đến thôn bản mọi người chỉ biết ngồi quanh đống lửa sưởi.
    Vậy mà các em nhỏ ở đây, phần lớn là con em dân tộc Hmông, thường chỉ có 1-2 manh áo mặc. Các em không đến lớp, hoặc ngồi co ro bên bếp lửa. Nhiều em chỉ 10-12 tuổi đã suốt ngày lên rừng cõng củi.
    Giá như mình đủ ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình khi nắm những bàn tay bé xíu lem luốc lạnh giá đó!
    Các anh chị em trong cơ quan mình và các chị ở Hội Phụ nữ huyện đang vận động mọi người quyên góp quần áo ấm cho các em. Thị trấn Tam Sơn nơi mình ở có khoảng 1000 dân, người dân cũng không giàu có gì nên quyên góp chắc sẽ không được nhiều. Các anh chị cán bộ Caritas ở Văn phòng Hà Nội đã quyết định sẽ tham gia. Hiện nay nhóm mình đang vận động gia đình mà một số nơi quen biết quyên góp quần áo. Caritas Thuỵ Sỹ, tổ chức tài trợ cho dự án mình đang làm việc đã đồng ý?dùng?Văn phòng của tổ chức tại Hà Nội làm địa chỉ trung chuyển.

    Mình hiểu rằng ở đây có nhiều anh chị và các bạn đã tham gia các chương trình tương tự.Nhiều người không sống ở Hà Nội hoặc rất bận công tác.Mình mong sao mọi người có thể bớt chút thời gian quyên góp cho các em nhỏ ở Quản Bạ, Hà Giang và chia sẻ với các em một cái Tết ấm áp hơn.
    Hiện nay chúng mình dự kiến phần quyên góp được sẽ được chuyển cho trẻ em xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. Chúng mình cố gắng làm việc này càng sớm càng tốt.
    Xin hãy chuyển quà tặng tới các em qua
    Văn phòng Caritas Thuỵ Sỹ
    Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba ĐÌnh, Hà Nội
    DT: 04 ?" 8325943 (liên hệ: Chị Ngân, Trợ lý Hành chính)
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lá thư thứ 2:
    Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
    Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
    Chị Nam, 2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 5715
    2 tuần cuối tháng: SDT: 020 796 221,mail: namedu@gmail.com

    Mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang viết thư cho các bạn ở trong phòng kín. Nhiệt độ phải dưới 5 độ. Ngồi bên lò sưởi điện và quần mặc 2 áo len, người tôi vẫn cứng đơ lại vì giá. Và tôi, viết bài lên diễn đàn này với hy vọng, mang những thông tin về một vùng đất lạ, về những em bé người dân tộc thiểu số đang hàng ngày chống chọi với cái rét cùng vài ba manh áo mỏng tới các bạn.
    SiMaCai là một huyện miền núi xa và cao nhất của tỉnh Lào Cai. Buổi sáng, trẻ em tiểu học và mẫu giáo tự đi bộ đến lớp, có khi đường xa hàng km. Trưa ăn cơm và ngủ tại trường, chiều học tiếp. Trẻ em ở đây rất ngoan ngoãn, thích được đi học và đi hoc đều.
    Ở ba xã Lung Sui, Bản Mế, Sín Chéng, huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện tại có 812 trẻ em từ 0 ?" 2 tuổi, 1253 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, 1909 trẻ em từ 6 ?" 14 tuổi.
    Thời tiết ở SiMaCai khắc nghiệt. Mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn 2oC. Cô giáo luôn phải mặc hai áo khoác, hai găng tay, đeo hai đôi tất, vừa đi giày, vừa đi ủng, lên bục giảng vẫn đứng run lập cập. Trẻ em chỉ mặc một hai cái áo mỏng, đi chân đất, da và môi chúng thâm lại vì rét. Nhìn học sinh thương quá, mặc kệ hiểu biết và quy định về an toàn học đường, thầy cô phải đốt lửa trong lớp học. Trên nền đất lỗ chỗ của lớp học, vương đầy than đen. Ở vùng này khó kiếm than củi và than đá, thầy cô vẫn thường lấy củi nứa để đốt. Khói cay xè mắt, vậy mà gió vẫn luồn qua các khe hở của lớp học sắc và lạnh như kim châm.
    Trường tiểu học có nhà nội trú cho các em ở xa. Các em tự nấu ăn tại trường. Một số em nhà ở gần trường hơn thì đem cơm trong cặp ***g đến lớp ăn. Thi thoảng cũng có em đem theo thức ăn đến trường. Nhưng phần đa các em đều ăn cơm với muối trắng. Các em thường nấu cơm ướt hơn bình thường để khi trộn, muối dễ tan. Một số em gái nhanh tay thì thường kiếm rau ở xung quanh trường. Nhà trường làm vườn rau để các em nội trú chăm sóc. Hiện tại, các trường chưa trông đủ rau cung cấp cho các em. Ở thời điểm này thì nhiều em đến trường với cặp ***g mèn mén (sắn xắt nhỏ, đồ lên) thay cơm.
    Những em bé ở SiMaCai cần sự giúp đỡ. Các em đã quá quen với sự thiếu thốn nên cứ hồn nhiền lớn lên. Chỉ có những ai đã từng được yêu thương và đang yêu thương ngừời khác, mới có thể biết các em cần sự chăm sóc, yêu thương đến nhường nào.
    Các ******** nguyện viên trẻ, xin hãy làm một điều gì đó cùng chúng tôi, để cùng các em bé SiMaCAi chống chọi với các rét.
    Một phong trào quyên góp quần áo cũ ở các trường tiểu học cho trẻ em SiMaCai do các tình nguyện viên thực hiện! Có thể lắm chứ? Và những ý tưởng khác không bao giờ thiếu trong những người bạn trẻ???
    Xin các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
    (Chúng tôi đang làm dự án phát triển trẻ thơ toàn diện trên vùng SiMaCai. Công việc chính là hỗ trợ cộng đồng, nhà trường xây dựng môi trường cho trẻ em phát triển toàn diện. )
    100% trẻ trong vùng dự án của chúng tôi là người dân tộc thiểu số (Mông, Nùng, Thu Lao) ở 3 xã Lùng Sui, Sín Chéng và Bản Mế.
    Thời tiết ở SiMaCai rất khắc nghiệt. Mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn -2oC. Trẻ em ở vùng này thường vẫn đi học vào mùa đông với những manh áo mỏng, cũ và rách của mùa hè. Chương trình áo ấm cho trẻ em mùa đông không nằm trong thiết kế dự án của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng nó được thực hiện từ tấm lòng của các bà mẹ.
    Nếu gia đình các bạn có quần áo ấm cũ của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi, xin hãy gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
    Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
    Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.
    Chị Nam, 2 tuần đầu tháng: SDT: 0915 310 883 hoặc 04 846 5715
    2 tuần cuối tháng: SDT: 020 796 221,mail: namedu@gmail.com
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lá thư thứ 3:
    Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý
    Phòng 209, E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại: 754.9229 ?" 754.9274
    Email: nchtpl@netnam.org.vn
    Người liên hệ: Bùi Thị Phương Lan

    Hiện nay Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý (LERES), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đang thực hiện một chương trình Nâng cao năng lực pháp luật cho người dân tại hai huyện Đắc Tô và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Trong đợt công tác tháng 11/2005, chúng tôi đã có dịp chứng kiến những hoàn cảnh hết sức khó khăn của đồng bào dân tộc, trời mưa nhưng người lớn, trẻ em, người già đến tham dự diễn đàn tư vấn pháp luật hầu như không có đủ quần áo mặc. Trẻ em chỉ được quấn một cái khăn, người lớn, người khá nhất cũng chỉ mặc một áo len rất mỏng.
    Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ những khó khăn với đồng bào dân tộc tại hai huyện Đắc Tô và Kon Rẫy. Những ai có QUẦN, ÁO, DẦY, DÉP CŨ CỦA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN (bao gồm cả áo Sơ mi và áo ấm) hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
    Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý
    Phòng 209, E1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại: 754.9229 ?" 754.9274
    Email: nchtpl@netnam.org.vn
    Người liên hệ: Bùi Thị Phương Lan
    Nếu bạn không mang đến được, hãy gọi điện cho chúng tôi theo đường dây nóng: 098.909.9975 (BÌNH) ?" 0989.658.659 (CHÁNG). Chúng tôi sẽ có người đến lấy.
    Xin trân trọng cám ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người.
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lá thư thứ 4:
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=77&PN=1&TPN=1
    CHƯƠNG TRÌNH
    ?oTHÔNG ĐIỆP MÙA XUÂN?o
    Mùa Xuân đã đến, chúng ta lại chuẩn bị đón chào một năm mới hạnh phúc vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu Nhưng vẫn còn đó chung quanh chúng ta những người già neo đơn không cửa không nhà và cả người thân, những đứa trẻ mồ côi, những bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân HIV trong đó có cả những trẻ em. Tất cả những con người đó đang thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần và cả sự ấm cúng cùng gia đình trong những ngày Tết. Họ cần lắm những lời thăm hỏi, những lời chúc Tết cùng những món quà trong những ngày Tết Nguyên Đán.
    Với tinh thần ?oTương thân tương ái ?o, chúng tôi, Những Người Bạn cùng những mạnh thường quân và những bạn bè từ các diễn đàn và những CLB như www.tutam.net, www.amthuc.com, CLB 7XSaigon, CLB 81Saigon, Hội xe cổ Saigon, CLB CD Saigon, CLB Ý tưởng sáng tạo, Ô tô xe máy, Những người bạn vespa, diễn đàn saigonvechai.com và bạn bè cùng nhau thực hiện chương trình này và rất mong tất cả chúng ta cùng tham gia thực hiện chương trình ?oTHÔNG ĐIỆP MÙA XUÂN?o
    Nội dung chương trình:
    ? Thực hiện 8 cây mai được trang trí bằng 2000 tấm thiệp ghi những lời chúc từ những bạn bè khắp nơi, và gửi đến những nguời già, bệnh nhân và trẻ em như đã nói trên.
    ? Quyên góp và tặng 400 phần quà gồm bánh, sữa, thức ăn và phong bao lì xì đến các đối tượng trên tại 8 trung tâm và cơ sở.
    Những Người Bạn cùng các thành viên và bạn bè sẽ cùng nhau trực tiếp chuyển đến các trung tâm những lời chúc và những món quà từ những mạnh thường quân và bạn bè đóng góp .
    Danh sách các địa điểm Chương trình thực hiện
    1. Chùa Bình An : có 45 cụ bà và 18 trẻ em mồ côi.
    Địa chỉ: B7/10 ấp 2, xã Tân Tạo, Huyện Bình Chánh. ĐT: 08.7505017.
    1. Trung tâm bảo trợ Thiên Ân: 137 cụ bà.
    Địa chỉ: 59/3 Phú Châu, Tam Phú, Q.Thủ Đức. ĐT: 08.8971548
    1. Trường khuyết tật Cần Giờ: 38 trẻ khuyết tật và kém trí nhớ.
    Địa chỉ: Ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ. ĐT: 08.8740071
    1. Trung tâm Bình Hưng: 40 trẻ em mồ côi.
    Địa chỉ: Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình chánh.
    1. Nhà May Mắn: 25 người khuyết tật, 11 trẻ em mồ côi.
    Địa chỉ 8/7 ấp 3, Xã Bình Hưng Hoà, Huyện Bình Chánh. ĐT: 08.8755171
    1. Trung tâm Mai Hoà: 12 bệnh nhân lớn và 10 trẻ em nhiễm HIV giai đoạn cuối.
    Địa chỉ: Huyện Củ Chi.
    1. Nhà chị Hồng Tâm: nuôi 20 trẻ em nhiễm HIV và mồ côi tại Thị nghè
    2. Tịnh thất Linh sơn: 20 trẻ em mồ côi.
    Địa chỉ: Quận 12
    Ban tổ chức chương trình kêu gọi các Mạnh thường quân, các bạn bè và những người quan tâm hãy tham gia cùng chúng tôi bằng nhiều hình thức sau đây:
    Giúp Ban tổ chức viết những lời chúc gửi đến cho các đối tượng trên. Hiện BTC đang có sẳn thiệp và để tại các địa điểm sau:
    1. Trung tâm mua bán ký gửi đồ cũ Saigonvechai.com Địa chỉ: 282C Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận. ĐT: 08.8456685
    2. Yesterday Café Địa chỉ: 35A Nguyễn đình Chiểu, Q.3
    3. Café Lặng Địa chỉ: 173 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận
    4. Cafe Vườn Xuân Địa chỉ: 78 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
    5. Café Tí Nị Địa chỉ: 5A Nguyễn Đình Chiểu, Q.1
    Tham gia trực tiếp cùng những người bạn đến các trung tâm trên thăm hỏi và tặng quà
    Tham gia đóng góp hiện vật và hiện kim trực tiếp tại địa chỉ Trung tâm mua bán đồ cũ - 282C Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú nhuận
    Các thành viên của các CLB sẽ đóng góp cho người phụ trách CLB của mình.
    Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng:
    Trần Thị Kim Cúc ?" Ngân hàng Sacombank: 423100.001.00469.5
    Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 09/01/2006 và kết thúc vào ngày 22/01/2006. Mọi sự đóng góp và tổ chức thực hiện sẽ được tập trung và công khai tài chính tại các địa chỉ sau :
    www.saigonvechai.com/kb/forum_topics.asp?FID=3
    www.tutam.net ( CLB Công tác xã hội Từ tâm )
    Mọi thông tin về chương trình, xin liên hệ với Đại diện BTC:
    Miss Trần Thị Kim Cúc (ĐT: 0903178135)
    Ban tổ chức Chương trình THÔNG ĐIỆP MÙA XUÂN cùng Những Người Bạn xin kêu gọi sự đóng góp của tất cả những Mạnh thường quân, các CLB, những người quan tâm và tất cả bạn bè để cùng thực hiện chương trình này
    BAN TỔ CHỨC
  5. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Những topic như thế này thì chả thấy spam ở các box khác mấy nhỉ ? Chả bù những topic kiếm tiền online.
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Nguyễn Thuỳ Dương (04) 9424014
    duongnguyenthuy1980@yahoo.com
    Nhóm Tình nguyện "Kết nối tình thương" có chuẩn bị lên thăm và tặng quà,... trên trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em trên Bavì
    -Tg: thứ 7 ngày 21/1/06
    -Quý vị nào muốn ủng hộ : Quần áo, mỳ , sữa,....hoặc tham gia cùng Nhóm trong chuyến đi hoạt động
    xin liên hệ : Nguyễn Thuỳ Dương (04) 9424014
    duongnguyenthuy1980@yahoo.com
    Xin cảm ơn!
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mong các bác quyên góp giấy cứng cho người khiếm thị viết bài
    http://www.vndisability.net/thungo.htm
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    DỰ ÁN TƯƠNG LAI :
    280/10 CMT8, P. 10, Q.3, Tp. HCM
    Quản lý dự án : ông TRẦN MINH HẢI
    Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn như là người tình nguyện hay là nhà tài trợ cho các lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo
    http://www.nguoingheokho.com/zoom_news.php?item=20060109024334_new
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ít ra đây là mới đúng là cái tình cái nghĩa của trái tim việt nam chứ
    Tớ vote bỏ phiếu cho những tấm lòng cho các bạn
    Nếu bạn cho người khác chút nước hoa ..bạnsẽ nhận được từ đó vài giọt
    ngaythu_8 không nhớ câu này của ai nhưng nó rất hợp với các bạn
    Có gì mình sẽ liên hệ với các bạn sau nha
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 22/01/2006
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Trồng lộc thay hái lộc: đề xuất của một sinh viên
    Không biết từ bao giờ, hái lộc sau đêm giao thừa đã trở thành một thói quen của nhiều người. Hoạt động này ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các vùng nông thôn. Nhiều người quan niệm rằng việc bẻ những cành lộc vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ đem lại nhiều may mắn cho bản thân và gia đình mình, nói cách khác là việc đó sẽ đem lại nhiều lộc. Thế nhưng, không ít người cảm thấy lo ngại trước những ảnh hưởng của hoạt động này đến môi trường cảnh quan...,
    Muốn có lộc thì phải trồng, lộc không tự nhiên đến
    Xin mời xem tại:
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/01/530397/

Chia sẻ trang này