1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần làm quen với 1 em gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitehat87, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cần làm quen với 1 em gái!

    Em đang có vấn đề thế này mong đc các cao thủ chỉ giáo cho đây!
    Chả là em gặp 1 em ngoài đg nhiều lần rùi, và mấy hôm nay lại gặp đc em ấy ở chỗ tập thể hình (phòng tập nam và nữ ở cạnh nhau mà). sau mỗi lần gặp là lại có cảm giác xuyến xao, ko yên! Muốn làm quen với em ấy lắm lắm, nhưng ko hiểu sao mỗi lần đến gần là em lại mất hết cả dũng khí mà mình đã chuẩn bị từ trước! Hix. Em cũng đâu muốn j nhiều nhặn, chỉ mong đc làm quen với em ấy, rùi mọi chuyện đến đâu thì đến, vậy mà ko biết làm sao để nói chuyện với em ấy đc. Mong các cao thủ giúp em cách tốt nhất để đến gần nói chuyện với em ấy. Và các bác chỉ cho em xem nên nói j đầu tiên! Thank các bác nhiều!
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    tập thể hình cơ à ?
    Ra bảo em nó : Ngực em đô quá ! Chỉ anh cách tập với hí hí
    Kô quen hơi phí !
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chú chịu khó ra chỗ quầy uỗng nước nhiều vào, kiểu gì chẳng quen, còn làm quen kiểu gì thì chú phải tự nghĩ ra. Kinh nghiệm của tôi đấy
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cách thì có nhiều,classic 1 tý thì cứ xịt lốp xe,giả vờ vấp té,giả vờ đâm(xe)vào em ý...blab..blab...
    Nhưng khuyên bạn,cách hay nhất để vượt qua sợ hãi là hành động,buổi tập sau bác cứ nhè lúc em nó đi về thì cũng đi về,vô tình gặp nhau cười 1 cái.Buổi sau lại gặp,lại cười(phải nai vào),rồi thì chào em,ngày nào cũng gặp,anh thấy em chăm nhất phòng tập nữ đấy,rồi thì đôi ba câu,nhớ là ko nói nhiều nhé.Hôm sau nữa thì tùy bác,được vài hôm thì có thể xin nick da hu,bảo là để hỏi kinh nghiệm tập thể hình chẳng hạn...Đại khái là như thế.
    Cái quan trọng là bác dũng cảm lên,đàn ông con zai đừng nhát thế.Tự nhủ là thà bị em ý bơ còn hơn không dám ra bắt chuyện.
    Chúc may mắn!
  5. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Em là em đang muốn hành động nhanh, chứ mấy hôm nữa là hết tháng 7, cũng là lúc em lên đường ra HN học tập rùi. Ko làm quen nhanh thì hỏng hết cơm cháo!
  6. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này buồn cười! Ai bảo là em ấy tập thể hình đâu. Em ấy tập thể dục thẩm mỹ, em thì tập thể hình. 2 phòng cạnh nhau nên nhìn ngó thấy em đấy!
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi,cái nghề này nó không vội được.Còn có hơn 1 tuần mà ,chú làm quen với em nó xong lại ra HN luôn thì cơm cháo j`???
    Tốt nhất là quên em nó đi cho đỡ nặng đầu,ra HN này thiếu j` các em 9x xinh tươi tung tăng ngoài phố.
    Còn chú vẫn quyết tâm thì phải tốc chiến tốc thắng thôi,càng liều càng tốt.(Nhờ đầu gấu bắt cóc rồi giải cứu,đang trên đường thì đâm xe,giả vờ gãy xương,hỏng điện thoại,.. đành phải nhờ em đưa anh vào tạm 1 nhà nghỉ,đêm hôm khuya khoắt em đừng bỏ a lại đây,a sợ ma lắm....rồi thì .....sáng mai đưa em về)
    Kịch bản này anh cũng vừa nghĩ ra chứ chưa thực nghiệm,chú hãy biên tập lại rồi diễn cho tốt nhé.
  8. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hí hí. Nói vậy chứ! Thực ra thì em đến giữa tháng 8 mới đi. Mà em tiếc em này lắm... bỏ đi sao đc. Với lại em cũng về nhà liên tục có j đâu mà ngại. Em ở ngay Hải Dương thôi mà. Em nó học ở CĐ Y HD, mà nghe đâu là hoa khôi của trường đấy!
  9. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bác nói ở trên đó , bác thử cách xịt lốp xe đi. Bác đến trước rồi ngồi rình em nó, em nó gửi xe xong bác ra xịt lốp xe em nó ( nếu lão trông xe nhìn thấy thì ra xưng tội ná) Rồi lên tập 1 chút, rình lúc em nó về bác cũng ra về. Rồi ra chiêu " anh hùng cứu mỹ nhân" : " Anh có thể dắt xe hộ em đến chỗ sửa xe gần nhất k? Xe nặng lắm, em k dắt nổi đâu" .. Chúc bác may mắn
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chiêu này lộ quá ,nó nghĩ ngay ra là "a thằng này xì lốp xe bà" ngay
    mất điểm lắm.kiếm cách khác thui

Chia sẻ trang này