1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần làm quen với 1 em gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitehat87, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ông ko có can đảm+ cái đầu thì chịu
  2. detuquarker

    detuquarker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình được xem sư phụ thể hiện thân thủ làm quen với một em ở CLB aerobic cạnh chỗ sư phụ hay tập tạ. Hôm đó sư phụ chỉ hỏi 1 câu thôi: "Khỏe không em?" mà mình thấy em kia tự nhiên bối rối rùi tỏ ra thân thiện ngay. Rất đơn giản tự nhiên, mà hình như sư phụ cũng không có chuẩn bị hay để ý gì em này từ trước. Từ đấy về sau thì tuần nào cũng thấy hai người nói chuyện.
  3. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này của sư phụ bác hay đấy! Nhưng khổ nỗi mấy hôm nay em nó biết là em đang nhòm ngó nó rùi, thế nên nếu mà em nói như thế thì chắc nó sẽ quay phắt đi ngay! Lại 1 ngày nữa trôi qua mà ko có tiến triển j... Buồn như con chuồn chuồn!
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tiến triển hay ko là do ông chứ do ai...mạnh dạn cái là đc thôi...ko thành công cũng thành nhân, ko thì thành công nhân..thế thôi
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình tập tành đến đâu rùi hả bác?
    Chứng tỏ sức mạnh cơ bắp với em ấy đi. Nâng tạ khoảng 100kg chẳng hạn?
  6. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thế này chủ topic chết trước khi nói năng được với em kia câu nào. Thôi, tốt nhất là chờ em ý tập xong, chào hỏi vài phát, đưa cạc vi-zit, ko thì bám càng xem nhà em í ở đâu mà có kế hoạch B, C, sau đấy E,F,G,H... X,Y,Z
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi chú này buỏằ"n cặỏằi nhỏằ?,anh bỏÊo chú ra cặỏằi,ra chào,ra nói chuyỏằ?n,.. Chú chỏÊ chỏằ<u làm cĂi gơ thơ tiỏn triỏằfn thỏ quĂi nào 'ặỏằÊc.Đỏn cĂi tên câng không biỏt.Đỏằ nghỏằ< chú không lên 'Ây hỏằi linh tinh mà ra kia hành 'ỏằTng nhĂ.
  8. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Đến bắt chuyện bảo em ý

    - Ngay từ lần đầu gặp em anh đã thấy em quen quen nhưng không thể nhớ nổi, mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?.
    Nếu em ý bảo là "chưa" thì
    - Ah thế chắc anh nhầm. Thế thì bây giờ mình làm quen nhé
  9. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này:rình lúc em ý đang đứng chỗ nào đó,rùi giả vờ nhờ em ấy đưa cho 1 cái j đó xung quanh.Sau đó,cám ơn rùi bảo"ơ,em mới ah,tập được bao lâu rùi?".............

Chia sẻ trang này