1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần làm quen với 1 em gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whitehat87, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng phải nghĩ nhiều .Cứ đến cạnh em ấy thẳng thắn làm quen , tự giới thiệu v..v .Làm anh con trai ,lại còn đi tập thể hình ,thì phải mạnh mẽ lên , ưỡn ngực ra làm quen mạnh ấy chứ . Con gái thíc anh nào bản lĩnh . Mí lị bác có cái tâm lý :"em ấy quay phắt đi .." là hoàn toàn sai lầm , chả tự tin gì cả , toàn suy nghĩ lung tung . Cứ thoải mái mới bắt chuyện làm quen được , cấm có suy nghĩ vớ vẩn , cái gì cũng phải tự nhiên
    làm vại bia cho nó khí thế nào
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    hoa khôi thì chẳng có cơ hội gì đâu.
    Nhất là cậu thuộc dạng nhút nhát. Thôi, khuyên cậu là nên đứng ngoài nhìn đi nhé.
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi là đứng ngoài nhìn thì ông ý lại thèm ko chịu đc thế mới chết,,,đúng là người nhát khổ thế đấy
  4. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hix. Bác làm j mà nói đểu em ghê thế!
    Nếu mà làm đc như các bác thì em còn hỏi làm j. Chẳng qua là em muốn có lời khuyên của các cao thủ thôi mà!
    Bây h đang tính xem rủ em ấy đi chơi thì sẽ đi đâu đây này!
  5. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Cách này hay đấy, bọn con gái y nó thích những thằng gà nhưng chủ đông lắm đấy, Cố lên, cố lên
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé . Nếu bác đi tập mà gặp em nó thì bác cứ nhìn thằng vào em nó cười và nói
    " Hello baby " hoặc "Hi baby" ( Cười và nói phải tự nhiên đừng có lóng ngóng đỏ mặt gì cả )
    - Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải ?? ( mặt ra vẻ ngạc nhiên )
    - Ah đúng rồi mấy hôm nay hay gặp e ở đây ( lại cười ) , em có vẻ chăm đi tập nhỉ .
    Nếu em nó mà tiếp lời thì bác cứ thế mà bla bla lên còn em nó kiêu ko thèm nói gì thì bác nói thêm câu " Thế thôi lúc khác nói chuyện nhé anh vào tập đây " cho đỡ tẽn tò
    Cái chính nhất là bác phải trai mặt giám nói giám làm
  7. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    He he, may cho chủ topic là tó đang trên HN.Chỗ phòng tập ngay gần nhà.Sang tuần mò đi 1 lần, nhỡ đâu lại kiếm được cơ sở ở quê. ^^
  8. whitehat87

    whitehat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Ông này cũng HD à? Có khi lại là người quen ấy chứ!
    Được whitehat87 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 26/07/2008
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chú dắt theo mấy thằng bạn để làm j`???
    Định dọa em nó à? Đúng là tâm lý bầy đàn.
    Làm quen xong thì cứ nói chuyện vui vẻ tìm hiểu mấy hôm đi.Mặc dù em nó xinh thật,ngon thật nhưng cũng phải xem tính tình thế nào,có làm bạn được ko đã chứ.Em nó mà kiểu 9x thik đại gia thì chú quên luôn cho sớm chợ.Cứ tìm hiểu 1 số thông tin xem em nó khá cái j,biết cái j,thik cái j... đồng thời cũng tạo cho em nó ấn tượng tốt đẹp về mình(cái này quan trọng lắm,để chú ko lẫn với 100 thằng từng làm quen với em nó)
    Tự nhiên rủ đi chơi ko được đâu,trừ phi em nó cũng kết chú rồi(cái này chắc khó).Chú thử rủ em nó đi mua cái j xem.VD:mẹ a nhờ mua cái này cái kia mà anh thì gà quá,em có biết (tất nhiên là biết) đi chọn giúp anh chút xíu.Nếu chú nói chuyện với em ý được thì ắt có cơ hội cafe sau.Nhé.

Chia sẻ trang này