1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lắm sự tư vấn từ các a! hix ko thì sắp có án mạng :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xingxing, 10/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    E đã thất tình thê lương, nay bạn thân e chia tay mà còn thê thảm hơn...giờ đòi sống đòi chết nên e đành đem chuyện này lên đây nhờ các a thuơng tình chỉ giúp chứ e chẳng dám hỏi ai vì sợ bạn em mang tiếng (nó hiền lành nhưng khờ dại lắm hixhix)


    Tóm tắt chuyện tình thế này: A chàng gà kia tán cô nàng cáo khá là dai, a gà này thuộc dạng "đẹp trai ko bằng chai mặt." Sau 1 thời gian cáo đổ vì cáo nghĩ thương cảm là chàng từng bị người iu phụ giống mình lúc trước nên thấy chàng có vẻ hiền lành đáng tinh cậy. Cáo đã nghĩ sẽ thử quen chàng gà này mà cáo cho là hiền và đáng thương rồi muốn bù đáp cho những vết thương mà gà đã bị người iu trước phũ phàng gây ra (lúc đầu chỉ là thử chứ ko yêu, sau hơn nửa năm cáo đã yêu gà thật sự). Nhưng tính gà vốn công tử và trẻ con đôi khi hời hợt nói và làm việc khiến cáo tổn thương. Sau 1 năm thương iu gắn bó, gà phải đi xa và cáo đã có linh cảm gà có tí thay đổi. Cáo giả giận dỗi đòi chia tay, ko ngờ gà ừ luôn. Thật sự lúc đầu gà cũng có ý định níu kéo, nhưng gà nghĩ mình còn ham vui lắm ko muốn bị ràng buộc và nghĩ chuyện tương lai sớm. Gà lúc đầu cũng có ý định nghĩ đến chuyện lâu dài với cáo, nhưng muốn chơi cho đã trước và ko muốn mang tiếng là kẻ độc ác nên chia tay cáo dứt khoát. Gà cũng nói với cáo rằng tuy chia tay nhưng nếu cáo muốn gà giúp gì thì cứ bảo. Cáo vì nhất thời nông nổi và muốn gà quay lại nên đã lỡ làm 1 chuyện tày đình. Sau khi chia tay ko đầy 1 tháng cáo và gà gặp lại trong 1 chuyến công tác xa vào 1 đêm đi chơi cùng đám bạn..vì có tí rượu vào người cáo mất tự chủ nên giữa 2 người xảy ra chuyện-mà-ai-cũng-hiểu. Sau đó cáo rất lo lắng nhưng vì quá iu gà...cáo lại giả vờ báo là mình đã có baby với hy vọng gà sẽ suy nghĩ lại. Lúc đầu hay tin gà shock và khá tức giận nhưng rồi lại nói là sẽ cưới cáo. Nhưng 1 tuần sau gà lại đổi giọng "bỏ đi" và nói đủ điều để thoái lui chuyện cưới luôn....cáo tuyệt vọng và đau đớn vô cùng vì ko ngờ gà lại nhẫn tâm như vậy. Chuyện tới đây là e nóng máu lắm nhưng cáo khóc lóc xin e đừng làm j gà....E thật ko hiểu sao cáo bạn e lại nhu nhược và ngu ngốc đến vậy. Đã gần 1 năm trôi qua, mà nó vẫn thương gà...nó tuy ơ ngoài mạnh mẽ ko có chuyện gì, nhưng đêm về thì buồn và thỉnh thoảng khóc. Nó vẫn biết gà làm gì và đong đưa với những e nào. Gà sau này đổi tính hắn ăn chơi nhìu..giờ ốm đi và hốc hác hơn nhìu (đi club và uống rượu bia cho lắm vô đã thế còn bị gái đào..xí) E vạch hết tính xấu và cố giải thích cho cáo hiểu. Vậy mà nó toàn ậm ừ.....rồi sau đó về suy nghĩ và đau lòng (xót xa vì gà bị sụt kí và hốc hác... "ôi giời ơi bạn tui") Cáo vốn xinh xắn, hiền lành, tinh nghịch chút và cũng hài hước lắm...a nào gặp cũng ấn tượng về tính cách vui vẻ của cáo...thế mà sao cáo vẫn iu gà....


    E có 1 thắc mắc nếu gà đã chia tay cáo, nhưng vẫn chưa quen chính thức với ai.....và nếu như để tìm một người hơn được cáo có lẽ là khó (ngoại hình xinh xắn, gia đình giàu có, có học thức tốt, tính tình quá ổn, chung thuỷ, chằng những thế cáo luôn được mọi người (hầu hết bạn của gà) iu mến vì tính hoà đồng tốt bụng).....và sau 1 thời gian xa cách rồi gặp lại nhau. Tuy ko nói chuyện liên lạc, nhưng vì có khá nhìu bạn bè chung...và bạn bè cũng có ý giúp đỡ hoặc nói bóng gió cho gà hiểu rằng người con gái mà a ta vừa phụ tình là rất tốt. Liệu gà có bao giờ nghĩ đến việc quay lại ko và có bất kì cách nào trong 1 thời gian dài đề gà hiểu và quay lại? E chân thành muốn nghe sự đóng góp ý kiến của các bạn trai ở đây...

    P.S: nói thật vì e biết cáo quá chung thuỷ nên khó quên được gà và chấp nhận quen ai khác..chứ gà xử tệ với bạn e quá...gà chẳng đẹp trai, ko cao lắm, học cũng ok, vui tính, trẻ con ham chơi, chỉ được mỗi cái gia đình có tiền (mà cáo nhà e ko fai hạng iu vì tiền đâu) nên mong mọi người nghĩ cách giúp cáo của e có lại được gà....hoặc chỉ e cách nào làm cáo hết iu gà để nó có cuộc sống tốt hơn.....E đội ơn nhìu ^:)^
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cứ để cô kia yêu thầm anh kia đi, không sao, vì anh kia có đoái hoài gì đâu, nên cô kia sẽ PHẢI tỉnh ngộ ra mà thôi. Tự bạn không sống giùm cuộc sống cho cô kia được, không trưởng thành giùm cô kia được. Hãy để cô kia tự trưởng thành theo cách của cô ấy, theo thời gian của cô ấy.
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến lúc trưởng thành thì cô kia cũng bị bùn đầm lầy ngập đến tận cổ rồi,có lôi lên được thì cũng Bẩn từ cổ tới chân.
    không còn cách nào nữa hả mợ An
  4. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lôi cô ấy ra khỏi vũng bùn đấy bằng những mối quan tâm/hệ khác và mới, tránh cho cô ấy gặp gỡ bạn bè chung vs gà, nói chung là đừng để cáo có cơ hội gợi lại chuyện với gà. Chẳng có ai có thể giúp đc Cáo trừ chính bản thân Cáo. Thời gian và những mối quan tâm mới là liều thuốc tốt nhất lúc này!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mỗi người có quyền sai lầm trong cuộc sống của mình, có quyền phá hoại chính cuộc sống của mình, có cả quyền tự tử nữa.

    Mỗi người nên biết mình có quyền can thiệp tới đâu vào cuộc sống của một người khác. Đừng cho rằng vì mình có lòng tốt nên mình mặc nhiên có quyền sống giùm người khác. Trời cho 60 năm thì sống 60, mà 70 thì sống 70, tham lam sống thêm 10-20 năm của người khác làm gì.
  6. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety Cám ơn a đã tư vấn...thật lòng nếu người đó ko fai như chị e ruột với e...e cũng chẳng cần xông xáo như vậy....chơi với nhau từ bé đến lớn. Trong khi mình nhìn thấy biết bao người con gái khác sống chỉ biết lợi dụng vật chất và mưu mô tính toán đến nham hiểm thế mà bọn con trai lại chết mê chết mệt...vậy mà người tốt thật lòng với mình thì họ chỉ làm tổn thương người đó....thật quá nhẫn tâm. Không lẽ những người đó ko có cách nào làm họ tỉnh ngộ sao?
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Like mạnh comment này của mợ An.
    @.cơ mà dù thế nào thì cũng không thể bỏ rơi 1 người được coi là 1 phần cơ thể của mình.nếu biết người đó đang sai lầm,lạc lối vậy phải làm thế nào để họ hiểu.đành rằng không thể sống thay họ,không thể xen quá sâu vào cuộc sống của họ.chẳng nhẽ cứ để họ lạc đường mãi cho đến khi tự tử .liệu có vô cảm quá không?
  8. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình ko dám nói ai sai nhiều hơn trong chuyện này. nhưng là con trai, mình sẽ nói quan điểm của mình về cô này như sau:
    1. giả vờ giận dỗi đòi chia tay: đòi chia tay lần 1 sẽ có lần 2 3 4 ... 1 2 lần đầu có thể chấp nhận được, nhưng những lần sau chỉ là thói đỏng đảnh vớ vẩn, sau này lấy nhau hơi 1 tẹo là lại đòi ly dị ngay. chính vì thế gà lúc đầu níu kéo, lúc đầu có xác định lâu dài nhưng dần dần thấy ko phù hợp với thói đỏng đảnh này nên thấy mệt mỏi là đúng rồi.
    2. tuy chia tay nhưng nếu cáo muốn gà giúp gì cứ bảo. điều này thể hiện gà rất trách nhiệm,
    3. gặp nhau trong 1 chuyến công tác xa vào 1 đêm: tất nhiên là do công việc. nhưng nói chung con gái mà phải đi công tác xa qua đêm là điều mà chẳng anh nào thích cả, nhất là những người xác định lấy làm vợ.
    4. có tí rượu vào người nên cáo mất tự chủ: con gái uống rượu là điều tối kỵ, bất kể trong trường hợp nào, đi công tác mà lại uống rượu thì chết rồi, lần này thế thì lần sau chẳng có gì đảm bảo ko như vậy, biết đâu lại có 1 anh khác. anh nào mà kỹ tính thì chỉ xơi xong rồi tránh xa gái loại này.
    5. giả vờ báo là mình có baby: cái này như con dao 2 lưỡi thôi. nếu bị phát hiện thì trong 10 anh có đến 9 anh sẽ nhìn cáo với 1 con mắt khác và lúc đó họ sẽ thấy may mắn là mình không bị úp sọt. sâu xa ra thì họ sẽ nghĩ là trước mình chắc cũng có vài anh bị úp thế rồi nhưng vẫn thoát. ko lẽ mình là đứa đổ vỏ. nên tạo cho bạn cơ hôi úp sọt đứa khác.

    -----------
    đó là quan điểm khách quan thôi. còn câu chuyên có thể khác và cách nhìn của mình chưa chắc đã đúng. cũng không loại trừ gà này có nhiều lỗi hơn,
  9. xingxing

    xingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hihi rất cám ơn ý kiến của bạn trong chuyện này..thật ra tuy là bạn thân từ nhỏ..nhưng mình ko phủ nhận bạn mình có rất nhiều cái sai trong mối quan hệ này.... bạn mình giờ chỉ buồn và còn tình cảm với gà nhưng nó đang thay đổi và cố gắng trên con đướng sự nghiệp rồi...may là có người đã đã thông đầu óc cho nó chút đỉnh. Cám ơn những đóng góp ý kiến của mọi người nhìu :)
  10. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm thì vô cùng. nói chung nên nhường nhịn nhau mà sống, như thế mới lâu bền được

Chia sẻ trang này