1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Gặp anh nào như bạn bảo thì làm sao tớ dám mùa rìu qua mắt thợ , hihi mong rằng mình cũng nhanh như bạn nghĩ
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 18/06/2008
  2. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện đi anh cowboy, có vẻ hay ạ
    Chị Mathuyen cho anh í mượn ít đất kể chuyện cho vui nhé
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    25t ---------------> cần chống lầy trong năm nay
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đây không fải là đất để anh cowboy hà nội kể chuyện , chuyện của anh thì có gì là hay , ghét cái kiểu ăn nói như thế .Chắc ở ngoài cũng vô duyên như ở đây thôi.
    P/S: Luôn mong cho chị mathuyen happy.
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cười vì cái gì
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi mình có thật sự không cần lấy chồng không? Điều đầu tiên trả lời là mình thực sự sợ lấy chồng! Nhà ai cũng thế, bát đũa không khi này thì khi khác cũng phải xô, va chạm là loảng xoảng, choang choang, đổ vỡ, sứt mẻ! Mình vốn không đủ kiên nhẫn để im lặng trước mọi chuyện! Vì được chiều thành quen nên những lúc như thế, thậm trí còn muốn tung hê hết, rồi ra sao thì ra! Vậy nên điều thứ hai là tự nhận thấy mình không có khả năng duy trì một gia đình yên ấm! Vãn biết, "một điều nhịn là chín điều lành"! "Lùi một bước trời cao biển rộng", nhưng vẫn vênh mặt, giơ đầu tiến lên!
    "Mỗi năm một tuổi, tuổi đuổi xuân đi", bắt đầu có dấu hiệu của sự lo lắng về tuổi tác! Soi gương chải đầu cũng ít thời gian hơn vì e rằng sẽ tìm ra chút khác biệt không mong muốn! Có ai biết là bây giờ tôi đang hoàn toàn không có cái gì trong tay, dù chỉ là một chút kiến thức! Đó là điều thứ ba ngăn cản tôi tìn đến một cuộc hôn nhân viên mãn!
    Thôi không kể lể nữa, oải!
  7. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi , Thế mà không post trước ngày 14/10/2007 ](Ngày tớ nhắm mắt đưa ku ạ)
    Được karina sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 19/06/2008
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xin khuyên thật ae ko nên vớ những cô đc chiều + ko bit "một điều nhịn là chín điều lành" (cái này rất gần với "ko bit điều")
    Tớ cũng vớ đc 1 cô gần như vậy ... có lẽ thời gian đào tạo cũng khá lâu
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ngày cậu vào rọ thôi, chứ cái ngày vàng vàng kia thì phải là từ năm 18 tuổi. Cậu thấy con gái tuổi mình lận đận chưa, ai như cậu đâu
    @ VTS: Anh có vẻ tuyệt vời nhỉ?
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Iem cũng già lắm rồi, Bố iem thì giục rối rít lên "con ạ, ham việc vừa thôi, mày cũng phải xét lại cái nhan sắc của mày đi chứ con, chúng nó xinh chúng nó đẹp thì già vẫn có đứa nó lấy, mày thì...haizzz (thở dài), cả phố còn sót lại mỗi mày đấy con ạ, chẳng biết tao còn sống để xem mặt thằng rể không". Nhưng Mẹ em thì "ôi zời, con nó còn trẻ, (, gần 3 chục rồi mà Mẹ em bảo vữn trẻ), cứ từ từ rồi tính, chồng với chành, vội vội không khéo vớ phải của đểu con ạ, mày cứ kiếm thằng nào già già, sứt sẹo một tí cũng không sao, miễn là cái tính tốt, chăm chỉ thật thà thương yêu gia đình Bố Mẹ, vợ con là được". Vậy nên em cứ tà tà cố chờ anh nào như Mẹ em miêu tả mà vữn chưa thấy đâu, hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này