1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh trai ơi, có number 1 rồi thì anh vào đây làm gì cho chị Mắt Huyền thêm buồn? Nếu em là anh nhé, ko tự ứng cử được thì em giới thiệu bạn em cho chị ấy (giá mà em có anh trai em giới thiệu thật đấy!)
    Number 2 thì cứ tối tối anh ra dọc đường Giải Phóng nhé!
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ý của anh ấy không phải như em nghĩ đâu , hihi cứ thoải mái chút . Cám ơn em gái đã lăng xê chị nhé
    Có vấn đề là mình thấy đa số đàn ông Việt Nam vẫn mang nặng tính truyền thống do đó cũng áp đặt và nhìn nhận phụ nữ dưới một khuôn mẫu phải chuẩn mực. Khổ nhỉ ! Phụ nữ phải đoan trang, phải đảm đang, phải một điều nhịn chín điều lành...... Còn đàn ông thì thế nào .
    Theo mình nghĩ thì hầu hết phụ nữ đều có ít nhất là một trong những đức tính trên nhưng cũng xen lẫn một chút tính ngược lại, con người có ai hoàn hảo đâu? Mình cảm thấy sợ đàn ông gia trưởng dù cũng đã vài lần gặp, may mắn thay cũng được họ hài lòng chút đỉnh.
    Cuộc sống gia đình là bình đẳng, nghĩ thoáng một chút thì người khác sẽ dễ thở, phụ nữ cũng cảm thấy được yêu chiều hơn.
    Mình suy nghĩ cũng hơi hiện đại chút, chắc thế nên cũng chả lọt mắt anh nào
  3. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đến Thị Nở còn có Chí Phèo huống chi... ta Chị ơi, từ từ rùi khoai sẽ nhừ. Mình cũng đang đi tìm Chí Phèo của mình đây Đủ tuổi lấy chồng rùi.
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Thế thì trước hết phải chứng minh được "ta" xinh hơn Thị Nở.Nếu xấu hơn thì cấu bôi vàng vàng ko được áp dụng.
    Anh thì chứng minh được mình =Hai Lúa.
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cũng vào xem có ai muốn lấy chồng mà chưa lấy dc (hay ko ai lấy) thì tớ lấy.
  6. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chết thật cô em này. Anh không cần người phụ nữ number one trong gia đình, vì anh là number one rồi . Chị Mắt Huyền có buồn đâu, chê anh mãi đấy chứ
  7. lask

    lask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của nguvanbaochi viết lúc 10:53 ngày 20/06/2008:
    Anh trai ơi, có number 1 rồi thì anh vào đây làm gì cho chị Mắt Huyền thêm buồn? Nếu em là anh nhé, ko tự ứng cử được thì em giới thiệu bạn em cho chị ấy (giá mà em có anh trai em giới thiệu thật đấy!)
    Number 2 thì cứ tối tối anh ra dọc đường Giải Phóng nhé!
    Ý của anh ấy không phải như em nghĩ đâu , hihi cứ thoải mái chút . Cám ơn em gái đã lăng xê chị nhé
    Có vấn đề là mình thấy đa số đàn ông Việt Nam vẫn mang nặng tính truyền thống do đó cũng áp đặt và nhìn nhận phụ nữ dưới một khuôn mẫu phải chuẩn mực. Khổ nhỉ ! Phụ nữ phải đoan trang, phải đảm đang, phải một điều nhịn chín điều lành...... Còn đàn ông thì thế nào .
    Theo mình nghĩ thì hầu hết phụ nữ đều có ít nhất là một trong những đức tính trên nhưng cũng xen lẫn một chút tính ngược lại, con người có ai hoàn hảo đâu? Mình cảm thấy sợ đàn ông gia trưởng dù cũng đã vài lần gặp, may mắn thay cũng được họ hài lòng chút đỉnh.
    Cuộc sống gia đình là bình đẳng, nghĩ thoáng một chút thì người khác sẽ dễ thở, phụ nữ cũng cảm thấy được yêu chiều hơn.
    Mình suy nghĩ cũng hơi hiện đại chút, chắc thế nên cũng chả lọt mắt anh nào
    Gửi lúc 11:41, 20/06/08

    Nhiều khi người ta yêu nhau bởi những điều ngược lại đấy bạn ạ
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Người ơi! Sao người vẫn lạc quan vào đàn ông thế nhỉ! Tớ thì nghĩ khác, không đến 100% đều gia trưởng thì cũng phải 99,99%, may ra trong 10000 người thì sẽ 1 người cố tình tỏ ra mình không gia trưởng! Đấy chỉ là cố tình tỏ ra thế thôi, dò đúng kênh tra đúng sóng là mình đứt! Vậy nên người ạh! Người có gặp ai mà người cho rằng họ không gia trưởng thì người đang bị lừa đấy, đừng có tin! Giống nhau hết cả thôi!
  9. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé này. Vẫn có bao nhiêu anh sợ vợ, chỉ gia phó thôi mà cô bảo 99,99% gia trưởng. Cho cô làm gia trưởng cô có làm được không thế
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ném cho một cục đá bằng bài thơ này
    Lục Bát ế chồng
    I.Không đưa nhau được chọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả "có" về ''không"
    Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
    Không sưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!
    II. Lâu rồi mình chưa yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tiình mà đẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được, cả rình lại không
    Ơi ời, ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    III. Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    " Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này