1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp ! Các cô gái được chồng lấy cũng có rất nhiều tình huống khác nhau, được thực hiện khi đến cái tuổi mà người ta gọi là cái tuổi lấy chồng ( mọi người vẫn áp đặt cái độ tuổi giới hạn như vậy )
    Người thì yêu nhau rồi đến lúc cần phải lấy ( những người này cứ tạm gọi là hạnh phúc đi nhé ) và nhóm này thì không có gì để bàn
    Còn một số cô khác thì đến tuổi rồi anh nào yêu thì tìm hiểu đi rồi lấy - theo đúng lời các cụ khuyên bảo - biết nghe lời đấy chứ, cũng tốt với lại limit về độ tuổi rồi
    Các cô gọi là hình thức chưa được xinh theo con mắt nhìn chung của giới đàn ông nên chưa được anh nào lấy, gọi là ế.
    Đối lập một chút với nhóm trên thì các cô này trông cũng xinh xắn mà vẫn chưa lấy được chồng, cũng ế, lý do thế nào nhỉ :
    - Kén quá chẳng anh nào đủ điều kiện ( bề nổi người khác hay phán xét như vậy )
    - Vẫn tìm kiếm người đàn ông trong mộng
    ............................ v.v..............
    Đàn ông được đặt ra như một vật báu, hỏi làm sao thời đại bây giờ đa số các cặp vợ chồng vẫn thích sinh con trai. Con gái thì thế nào? Không phải là người à? Cũng học hành ngang bằng, cũng đi làm kiếm tiền.... Thế sao người ta vẫn cứ nói rằng phụ nữ đến cái tuổi phải lấy chồng mà không phải là chồng lấy, rồi việc nhà là việc của phụ nữ đàn ông phải làm những cái to tát hơn. Việc gì được gọi nhỏ? Việc gì thì mới là to ?
    " Lấy chồng " không phải để cho thiên hạ thấy rằng tôi cũng là phụ nữ được cánh đàn ông vời tới mà lấy vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn làm từ những việc nhỏ đến việc to với anh ấy và thêm ước muốn rằng anh ấy đừng có áp đặt, suy nghĩ cái này là việc của đàn bà.
    Bao giờ mới được chồng lấy
  2. vconline00

    vconline00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế đồng chí thuộc nhóm nào trong các nhóm trên
  4. Pikachu412

    Pikachu412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hủi làm rì hử bà chị hí hí chán wé bà chị có em nào 85 đổ ra ko giới thịu cho em để em làm phi công trẻ hế hế
    EM cao 2m02 ... cân nặng : 80 kí lô
    số đo 3 vòng 85-75-95( hơi bị tuyển đấy cơ bắp cùn cụn )
    thích : bạn gái bik nghe lời , nói rì phải nghe đấy , cãi mà bị ăn đòn thì chớ bảo là vui tính nhé ..............
    [​IMG]
    Được pikachu412 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 22/06/2008
    Được pikachu412 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 22/06/2008
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự vào đất của chị Ma thuyền tí,
    Từ xưa em vẫn nghĩ....
    Nếu lấy chồng là để duy trì giống nòi, để có 1 người mà ?obề ngoài? xem chừng mình có thể dựa vào được, để gọi là có ?o1 tấm chồng? thì chắc yêu cầu và điều kiện đơn giản quá. Mình có gì, mình có thể yêu cầu gì, thế là xong! À, kiểu:
    Cỡ như lương mình ngót nghét...vài trịu, thì anh cũng chỉ cần thế thôi.
    Cỡ như mình đọc 1 năm chừng hơn 3 chục quyển sách kỹ năng, tiểu thuyết, thì anh cũng ráng mà đọc được 30 quyển giống em. Hay chí ít là cũng được chục quyển chuyên ngành của anh chứ!
    Cỡ như em chẳng cao lương mỹ vị gì, nhưng hi vọng, anh cũng có cùng em sở thích khám phá món mới, đến những chân trời mới, làm quen với bạn mới. Và không quên, duy trì những cái mà mình đang có, anh nhỉ!

    Tạm zí dụ mấy cái đó, gọi là em có tí, anh có ti, cho nó công bằng, hehehe.
    Còn lại, em vẫn mong tìm được 1 soulmate như chị vẫn nói. Không chỉ là 1 người biết nghe mình nói, mà là một người đối thoại thông minh. Không chỉ là 1 người thi thoảng giúp đỡ, kiểu bề trên mà là chia sẻ cùng mình thực sự. Không chỉ là 1 người thi thoảng mới cãi vã vì sợ mình tổn thương, mà 1 người dám góp ý thẳng thắn, dám làm mình khóc và dám ôm lấy mình, dám để mình 1 mình.... rồi cùng tìm giải pháp. Thế thì lúc ý, mình sẽ thế nào???? Liệu mình có mệt mỏi quá, để cũng làm từng đấy thứ cho người mình sẽ lấy ko???
    Túm lại, dám sống nhưng chưa dám lấy chồng. Vì chưa thể, chưa sẵn sàng, mà thôi!
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Soul-mate như trên có vẻ hơi khó , tìm được một người để lấy đã khó và cùng nhau giải quyết vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình lại càng khó. Hỏi sao có những cặp tình nhân yêu nhau thì đắm thắm, lấy nhau chỉ dăm ngày. Có phải chúng ta cứ kỳ vọng quá nhiều không?
    Chị thì nghĩ là chị không kỳ vọng nhưng cũng ko phải vì thế mà ta có thể nhắm mắt đưa chân làm liều. Chị có một người bạn kết hôn ở độ tuổi bạn bè thi nhau cưới hết, thời gian đó chị có hỏi " Mày hiểu được đến đâu? Mày đã sẵn sàng chưa? Với một ông chồng không cần phải địa vị cao bằng thiên hạ nhưng trách nhiệm với gia đình thì ko thể thiếu ". Kết cục cũng chả đi đến đâu, khi người phụ nữ cứ một mình phải gánh vác chẳng có ai san sẻ đã thế còn áp lực gia đình nhà chồng, mệt.
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 23/06/2008
  8. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cứ ra trường là muốn lấy chồng,
    Lấy chồng xong thì lại có ham muốn khác...
    Có biết là gì hok?
    "Muốn lấy chồng ................. khác".
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nóng quá .
    Mình thuộc hàng ế sao ? 25t chưa có bf
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nghe đoạn này thì có vẻ chưa lấy chồng vì chưa kiếm được người trong mộng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này