1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @pikachu412: có MBBG nè, có muốn làm phi công trẻ nữa không.
    tớ thì chưa cần lấy chồng lắm vì chưa đến limit, có điều các cụ giục nhiều quá vì tội bj mà chưa ng yêu thì đến bj mới lấy chồng hả.thành ra đôi lúc cũng lăn tăn lắm.
    @mathuyen: tìm được soul-mate khó lắm, gần như là vô vọng ấy. đến lúc nào không thể không lấy chồng được nữa thì lấy đại 1 người và cố gắng biến bed-mate thành soul-mate thôi.
  2. Pikachu412

    Pikachu412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hí hí chị là loại MBBG nào để em còn bik đường mà theo ... EM sợ loại A382 lắm
    ước rì có MB nào đuổi theo phi công nì nhờ
    anh cua em day a .. chi mun theo em thi phai hon the nay thi em moi cho theo
    Được pikachu412 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 24/06/2008
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ui trời! thằng nhóc pikachu kia tháo ngay cái ảnh xuống, định show series ảnh nude à. Đúng là bọn trẻ con nông nổi
    Hà Anh đâu vào xử lý thằng nhóc này đi.
    @ Anh dau_tau có nhu cầu tuyển vợ à?
    Ngày xưa mình rất thích anh nào biết chơi đàn, đợi mãi, ngóng mãi vẫn chẳng gặp anh nào biết đàn đóm gì cả . Thôi thì tự thân vận động tự học gảy mình nghe, mặt khác khi gặp anh nào không biết chơi thì múa rìu qua mắt thợ tý. Hai năm trước cũng cắp sách đến lớp học đàn với lũ trẻ con, hihi gặp vài classmate chả dám khai tuổi sợ chúng nó cười chị già còn máu me. Năm nay vẫn học đàn nhưng chắc vẫn chưa đủ trình cưa được anh chồng nào cả, thế mới buồn
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Chị iu ơi, hay tính xem làm 1 khoá MBA đi cho máu.
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Giai học đàn cưa gái thì ở VN hồi những năm 70-80
    Gái học đàn cưa trai thì suốt chiều dài lịch sử nhân loại quả chưa bao giờ có.
    Đi học Master lại càng là một sai lầm nghiêm trọng
    đã già thiếu men giai khó tính lại còn học lắm hay cãi ngang lý sự thì làm bà cô là chắc.
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái trên là đặc trưng của cái được gọi là men giai đấy, không biết mình còn có ham muốn nữa ko?
    Cái ý chính của việc học đàn là kiểu tự sướng, tự học tự thưởng thức. Master thì chắc tớ thôi, lấy chồng mãi không xong học hành gì. Học nhiều về chồng lại bảo cãi ngang lý sự, ngu một tý, ngoan một tý và tóm lại giả vờ một tý
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Chị gái ơi! Môi trường học tập là môi trường có nhiều bạn đáng tin cậy và có nhiều cơ hội nhất để có ng iu đấy, hihi.
    Thử đếm lại xem, trong số bạn bè mình (người helpful thật sự ý), bao nhiu ng xuất fát từ bạn học nào?
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn tăng xác xuất gặp người trung bình trở lên thì ở môi trường học tập là đáng suy nghĩ.
    Tuy vậy, giới hạn khả năng tìm kiếm từ môi trường xã hội rộng lớn hàng ngàn người xung quanh vào trong một cái lớp học vài chục người với nghề nghiệp và suy nghĩ gần như nhau mà mình ngẫu nhiên ngồi phải cũng là tự làm khó cho mình vậy, số người ít ỏi đó có lẽ hơi buồn để chọn. Chưa biết mình sẽ thích ai chọn mà đã biết họ là ai, họ biết cái gì, họ làm gì, tầm cớ họ ra sao,.. tớ nói thật là sẽ buồn cực ý. Dù sao đi chăng nữa, những cảm xúc ban đầu không bị can thiệp bởi các thông tin lý tính với tuổi nào cũng vẫn là những điều quý giá.
    Với tuổi của bạn Ma, tìm kiếm bạn đời không đơn giản như vậy. Cho nên, hay cứ vui chơi cuộc đời và cứ mở to mắt nhìn, một ngày nào đó, người đàn ông lý tưởng sẽ húc nhẹ vào xe bạn ở một ngã tư nào đó có tiếng chim khuyên đùa theo lá vàng bay...
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 27/06/2008
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Với tuổi của bạn Ma, tìm kiếm bạn đời không đơn giản như vậy. Cho nên, hay cứ vui chơi cuộc đời và cứ mở to mắt nhìn, một ngày nào đó, người đàn ông lý tưởng sẽ húc nhẹ vào xe bạn ở một ngã tư nào đó có tiếng chim khuyên đùa theo lá vàng bay... [/size=3]
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 27/06/2008
    [/quote]
    Em thì chả tin vào cái gọi là tình yêu "xe đạp ơi" như anh Aquarius nói. Em còn bị hẳn 1 tình yêu "xe máy ơi", mà cuối cùng 2 thằng thanh niên sau khi làm em ngã tốc váy (xin lỗi cả nhà ) bỏ chạy mất.
    Còn chị mắt huyền, cứ học đi chị ạ, đi học cũng là 1 cách giao lưu bạn bè mà (em nhờ đi học mà có thêm 1 đối tượng, em chả thích lại nhưng thế cho đời vui vẻ, hihihi ).
    Chị học cao, nhưng sau này có chồng, chị cứ dịu dàng ngoan ngoãn (hoặc giả vờ thế ) thì chồng chị chết chị đứ đừ ấy chứ. Lại chả tấm tắc đi khen với mọi người: "Vợ em vừa có học thức, lại biết cách xử sự, yêu vợ em lắm cơ!"
    Chà, 1 viễn cảnh hạnh phúc quá. Tự nhiên em thèm... hehehe
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn biết enjoy cuộc sống đấy chứ, làm gì đã già. Theo gợi ý của bạn aqua từ bây giờ tớ sẽ tích cực tạo ra vài accident nho nhỏ, khi có happy ending tớ sẽ báo Aqua đầu tiên để bạn mừng hộ
    Đấy khuyến cáo cô nào đến tầm tuổi tôi mà chưa có gì, hãy cẩn thận không người ta bảo hâm, dẩm dịt ...vân vân và vân vân.... Càng già càng cáu bẩn, khó tính, mệt thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này