1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ai Can Diu,lúc đó vào Việt Đức nhặt lá đá ống bơ tha hồ chàng nàng thiếp thiếp . Cơ mà vào đó cũng hay,đang mùa xoài chín nhờ đệ tử nhặt cho vài túi về ăn chơi. Chỉ sợ đến thăm mở mắt ngây thơ vác xoài ném mình ngẩng mặt lên trời cười khanh khách
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ko lấy dc chồng thì đi học cho đỡ buồn ấy mà, có người còn làm tiến sĩ cơ.
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, đi học đi chị ạ. Để:
    1. Nếu sau này (nhỡ mà trường hợp xấu nhất ý) thì cũng đc tiếng là mải chăm lo sự nghiệp nên quên mất chiện chồng con ~~> Có tiếng, chịu khó k có miếng tí vậy.
    2. Môi trường học tuy bé, nhưng từ đó dắt dây ra các mối quan hệ khác lại nhiều. Hơn nữa, học tập nó ko cạnh tranh gay gắt như đi làm nên quan hệ bạn bè nó cũng tốt hơn, dẫn đến việc mở rộng QH dễ chịu hơn nhiều chứ.
    3. Nếu lấy đc chồng rùi, chồng mà....cãi vợ thì fải lôi ngay cái MBA ra, đập vào...chồng. Dám cãi vợ à, hihi!
    Túm lại: ko bổ dọc, thì bổ ngang chị gái ạ!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    dại thế...
    Lỡ chồng nó lại vác cái C2 ra đập lại thì thiệt đủ đường!
    Cần lấy chồng thì nên tế nhị trước là Cần yêu thương gì đó, làm gì mà nhắm mắt đưa chân liều thế hả bạn Mắt huyền?
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    1. Yếu sinh lý đến mức phải chạy theo một cái lý do để đổ tại à
    2. Chơi trò dắt dây thế liệu có bằng thoải mái chọn ngay từ nước đầu không? Ngọc bất trác bất thành khí- lúc ngồi ghế ngửa cổ học thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, rồi đến lúc chiến đấu mới biết ai hùng ai nhược, chả cứ phải bằng cấp nhiều hay ít.
    3. Cứ làm thế đi, chắc chắn là bổ xuôi rồi, vì chả thằng cu nào ngóc đầu lên đc nếu được vợ hiền đối xử thế đâu.
    Hé hé hé
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    1. Yếu sinh lý tớ nghĩ là để dành cho phái của cậu mới phải, tớ cúi xuống chứ có đâu chổng lên giống bạn.
    2. Bạn có vẻ rất bức xúc bị cô Master nào bẻ giò à? Bạn có vẻ truyền thống nhỉ? Một người đàn ông mang hình tượng đặc trưng của Á Đông, nếu vậy thì chắc cũng sẽ rất mệt mỏi cho cô nào là vợ của bạn. Thì bạn thấy đấy các cô ế chồng có việc gì để quan tâm quá nhiều đâu --> họ chả đâm đầu vào học à, thông cảm cho hoàn cảnh của người khác chứ nhỉ? Cậu có một tư tưởng không thoáng luôn đánh giá và nhìn nhận nhưng ko đặt bản thân của mình vào họ.
    Với tớ, không bao giờ coi thường đối thủ. Ai hơn cũng được
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    1. Yếu sinh lý đến mức phải chạy theo một cái lý do để đổ tại à
    ~~~> ko hiểu câu này. Nhiều khi, để cho mọi chuyện được êm ả trôi đi, thì cần fải có 1 lý do nào đó. Chẳng fải lý do vì sự nghiệp, học hành là lý do dễ đc chấp nhận nhất hay sao? Hay là bạn muốn ai đó fải thừa nhận rằng ko có người theo đuổi hoặc ko thể cảm thấy thích 1 ai dù bạn hòan toàn bình thường như bao người khác? Ít nhất là với bố mẹ 1 cô gái nào đó, trong câu nói phàn nàn với người khác: ?oKhổ quá, cứ mải mê học hành chẳng để ý gì đến chuyện chồng con gì cả? thì nó cũng đã hàm chứa rất nhiều tự hào rồi.
    2. Chơi trò dắt dây thế liệu có bằng thoải mái chọn ngay từ nước đầu không? Ngọc bất trác bất thành khí- lúc ngồi ghế ngửa cổ học thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, rồi đến lúc chiến đấu mới biết ai hùng ai nhược, chả cứ phải bằng cấp nhiều hay ít.
    ~~~> Đấy là 1 cách thôi, biết thế nào gọi là ?onước đầu?? Khi bạn ở trong 1 môi trường học tập, là môi trường bạn thể hiện đc khá nhiều tính cách của mình (chứ k fải như trong công việc, đôi khi bạn cứ fải gồng mình lên). Chính cái sự ?ongửa cổ học?, không cố show-off ý của bạn mà những người khác sẽ tự tìm thấy 1 cái tên bạn bè nào đó fù hợp với bạn. Tớ thích sự tự nhiên. Đấy là 1 cách, ko fải là duy nhất.
    Tớ ko nói bằng cấp là quan trọng nhất. Cái tớ nói là tạo sự thay đổi. Và 1 trong những thay đổi lớn, đó là đi học vì học là ko bao giờ đủ. Bạn ko đi học MBA, thì học nhảy, học múa bụng, học tiếng Anh blah blah blah cũng ok mà.
    3. Cứ làm thế đi, chắc chắn là bổ xuôi rồi, vì chả thằng cu nào ngóc đầu lên đc nếu được vợ hiền đối xử thế đâu.
    ~~~> Cái này chỉ là trêu thôi mà. Vợ hiền sẽ ko bao giờ làm thế, nếu chồng tốt không tỏ thái độ gia trưởng và áp đặt trong gia đình. Vì, ai cũng được học hành và có bằng cấp cả! Đôi khi, đàn ông cứ ?osao sáng? quá trong gia đình mà quên mất khi chọn vợ, vợ đã chứng tỏ bản thân rất nhiều: qua tính cách, qua bằng cấp, qua công việc, qua ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Họ toàn quên mất, trước đó, vợ là ?ongôi sao? và mình đã fải chiến đấu thế nào để có được sự gật đầu cô gái đó! Tất nhiên, chẳng có rì là mãi mãi, chẳng có rì là đúng hòan toàn!
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nếu mathuyen không ngại cho mình 1 cái date vào khoảng giữa tháng 7 Gặp gỡ bình thường, không có mục đích cụ thể, open talk, share money
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đa số bạn mà tớ quen, chơi cũng khá thân và rất thân những người bạn tốt đều là những người từ ttvn này hết mà. Thoải mái cho một cuộc hẹn, nếu ai khác nữa thích join cũng rất hoan nghênh mà. Nếu thích giữa tháng 7 tớ sẽ chọn ngày 15
  10. Pikachu412

    Pikachu412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị Mắt Huyền xinh đẹp lung linh cụa em ơi
    Chị Mắt Huyền long lanh lóng lánh của em ơi
    Chị Là bầu trời trong xanh tươi mát của em
    Chị là .......................tất cả của em hí hí hí hí

    Chị ơi cho em xin 1500 gold ... hum qua em cá độ Nga thua mất 1 k gold rồi huhuhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này