1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    2 từ ý chắc không phải bàn, 1 cái khá và 1 cái...theo thời cuộc hiện nay là cũng vẫn còn quá phình phường bác ạ.
    Trà đá đi cô
  2. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  3. minhdo198

    minhdo198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nick là mắt huyền mà có anh lại gọi là em "ma thuyền" bảo sao em ý vẫn chưa lấy đc chồng .
    Chắc phải lấy ma rồi hic hic
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em không biết bác nói tư duy khác người là nó kiểu gì? Lập gia đình là một cái mốc có thể bước sang một hướng khác, em không nghĩ rằng lấy chồng là cuộc sống lên tiên và có thể là tốt đẹp hơn hiện tại. Còn sống còn cố gắng, thêm tuổi đời thêm chút ít dư vị cho cuộc sống nhưng thiếu một số thứ trong cái dư vị đó thì không có nghĩa là cuộc sống đã hết.
    Thời gian rất quý nhưng nó ko phải là cái giới hạn áp đặt con người đến tuổi này tôi được và không được làm những gì. Cái quan trọng là đã làm được gì trong quãng thời gian qua và muốn làm gì trong quãng thời gian tới.
    Mỗi lần được tiếp chuyện với những người cùng thế hệ mình nhưng đôi khi vẫn gặp sự khác biệt, một cái nhìn, sự đánh giá, đưa ra những giới hạn. Bây giờ thế hệ 7X nhìn thế hệ 8X thì kêu hiện đại, thế hệ 8x lại nhận xét 9x phóng khoáng. Mỗi một lớp người già cỗi hơn thì sẽ tiếp đến là thế hệ trẻ đi lên, nhìn nhận khách quan và sống hòa mình thì sẽ hiểu mỗi thế hệ đó thích nghi thế nào. Quan điểm của em là không dắt tay chúng phải bước theo lối của mình.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khác hay không là ở suy nghĩ thôi. Nghĩ theo cách của mình chứ không nghĩ theo cách của người khác, không bị dẫn dắt cách suy nghĩ theo số nhiều thì là nghĩ khác thôi bác ạ. Nếu bác đọc truyện Kim Dung thì bác biết Tiểu Ngoan Đồng rồi nhỉ. Thế bác định nghĩa đấy là già hay trẻ, hì hì
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều gì cũng sợ khác đám đông thì sẽ khó làm được việc gì, và rất dễ trở thành u dua.
    Suy nghĩ độc lập sẽ rất tốt, và ngoài 1 phạm vi nào đó thì suy nghĩ độc lập tạo ra sự khác biệt.Điều đó có thể tạo ra 1 bứt phá trong cuộc sống.
    Ví dụ như bạn Quá đáng và 1 số trai trong box này có nộp đơn nghĩ rằng tôi đáng ghét, và em mắt đen thì ko a dua theo các bạn nên có thể em nghĩ tôi ko đáng ghet mà là đáng quý.Mời các bạn ăn dưa bở, tôi đang ăn dưa bở.
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ''Tớ'' thì đúng là ở bên box dulịch! Cơ mà tớ chưa từng off để đi Sơn La! Và tớ vào đây để ủng hộ bạn tớ lấy chồng!
    Thế chẳng hay ''ấy'' là ai mà nick cũng là lạ nhỉ??? Cũng ''cần lấy chồng'' àh? Không cạnh tranh nhé! Hì!!!
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Không biết có phải là cách suy nghĩ của tuổi mình hiện đại và đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của các cụ nhà không? Hay mình là một đứa bướng bỉnh ngoại lệ? Sao những lời nói của các cụ lúc nào cũng làm mình cảm thấy phát điên hay các cụ nhà thích áp đặt. Hết công việc phải làm cái này cái kia? Các cụ thích sự ổn định và an phận còn mình thì ngược lại đó là đã là sự xung đột. Lúc nào cũng nhắc nhở lấy chồng trong khi đó bản thân mình lại nghĩ có nhất thiết phải cố gắng, cố kiếm, cố yêu và cố lấy. Rồi đến các mối quan hệ với bạn bè cũng phải chỉ dẫn theo cách cư xử của các cụ, ăn mặc, đi đứng....... mệt
    Nói 1 câu thì còn có thể nghe, 2 câu còn cố nghe nhưng đến 10 câu thì chỉ muốn bỏ nhà đi cho khuất mắt
    2 lối suy nghĩ khác đã tạo thành cuộc chiến, lúc bình tĩnh còn bền bỉ lắng nghe nhưng lúc khác thì chỉ muốn điên luôn cho khỏi phải nghĩ. Thời đại của mỗi thế hệ đã khác nhau các cụ có nhất thiết phải bắt con cái đi theo lối mà các cụ đã từng đi, chắc gì nó đã thích hợp với cuộc sống bây giờ. Mệt.........
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tớ nói có tí mà mọi người dài dòng thế.
    nói tóm lại là cần hay ko cần?
    có cái này tớ đọc nhưng ko hiểu hihí
    Women''s Single Status ?" Happiness or Pressure?
    Prepared by BimBim
    The World Fertility Report by the United Nations says:
    In Hungary, 30% of the women in their 30s now choose to live on their own, compared with 6% of those living in their previous generation.
    In South Korea, 40% of the 30-year-old women decide not to get married while the equivalent number was only 14% 20 years ago.
    And in Japan, there was an increase by 24 % in the percentage of women aged 30-34 without getting married from 1994 to 2004."
    These are among increasing numbers of women choosing to live by themselves all over the world. There is no doubt that the single status has become trendy among modern women together with the development of the society and Vietnamese women are not an exception.
    In your opinion, why do more and more women decide to live by themselves for all of their life? (Consider current living standards, attitudes towards happiness, marriage and freedom, gender equality etc.)
    Are single women really free and happy? What are the advantages and disadvantages of a single life?
    ?oIf you are single, stay single.? Do you agree with this statement? If you are a girl, have you ever thought of living without your own future family? And if you are a boy, do you support this trendy single status? What should you do to prove life without a man is ?oa disaster??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này