1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là có muốn lấy chồng không nhỉ . Nói nhiều quá đi
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đồng cảm với chị. Bằng giờ năm trước mẹ em, bà nội, bà ngoại vẫn nhắc và mong 1 trong 2 chị em em lấy chồng, đặc biệt là em vì lúc đó em đã có ng yêu.
    Bằng giờ năm nay, đã có 2 ng trở thành ng thiên cổ, chả có ai mong mình lấy chồng nữa, trừ bà nội. Nhưng bà em tâm lý lắm nhé, chả nhắc nhở gì đâu, mặc dù em biết là rất muốn em cưới.
    Chia tay, em chả dám kể với bà, nhưng cuối cùng bà vẫn biết chuyện, bà buồn và khóc mấy đêm ko ngủ. Em cũng chả biết chuyện này, đến tận khi bà nghĩ em và ng yêu em quay lại mới kể như thế. Nghĩ thấy thương bà kinh khủng. Hic bà 80 tuổi rồi mà chả có cháu nào có gia đình cả, cả trai cả gái, mặc dù cháu nào cũng thừa tuổi...
    Bây giờ, em chưa biết có quay lại hay không? Nhưng bà thì nghĩ là 2 đứa đã bình thường, bà vui lắm, nên chả dám nói gì với bà nữa. Thôi thì cứ để bà nghĩ thế, nếu cưới phải ng hiện tại chả qua là cái số, bà cũng vui. Còn nếu ko cứ để bà tin tưởng, rồi đùng 1 cái cưới ai đó chắc bà ko vui lắm nhưng cũng đc an ủi (vì bà em cực kỳ quý ng yêu hiện tại của em).
    Chị và em cùng cố nhé. Bao giờ có tin vui thì PM cho em! Với lại... đã chốt đc vụ ngày 15 này chưa chị. Cho em ké với. Em là em chúa ham vui.
  3. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Oạch, rơi từ trên cây xuống đất! Hoá ra là người ta nhầm nick tôi với người khác, râu ông nọ cắm cằm bà kia! Oạch! Vỡ cả một số thứ!
    Dạ! Em là mergi_rose; nhà Q&Q box du lịch, anh xem lại dùm! Em có đi thác Bản Giốc, cơ mà em đi cùng nhà Q&Q, có tham gia off hôm đó, cơ mà đến muộn, chưa ngồi công an đã đuổi chạy toé khói về phố nhà Thờ, sao tổ chức j được chứ!
    Dù sao thì cũng chẳng sao! Một cách làm quen không tệ! Oài! Vỡ "mông nặng"!
    Còn về câu hỏi cuối, thế giới gần 7 tỉ người, không lẽ lại không tìm được ai? Lạ hén!!!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Để mình làm mai vụ này cho, giúp cho cô bạn mình được lấy chồng nhé. Mergi''s profile as follow
    Tên: Mergi
    Tuổi : 28
    Bề ngoài : Nước da ngăm ngăm đen ( ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp ) kiểu hoang dại này Tây rất thích, cao gần bằng tớ, khuôn mặt dễ nhìn ( gọi là xinh cũng được ), tính tình cởi mở, suy nghĩ hiện đại muốn biết thêm chi tiết yêu cầu xin gặp riêng
    Thôi tạm thế đã
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Topic sắp chuyển thành box Làm quen rồi...Đề nghị các bạn chú ý nhé....Nếu còn vi phạm mình sẽ chuyển sang bên Public đấy .
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nói là suy nghĩ mình hiện đại và đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của các cụ cũng đúng cũng sai. Thực ra mỗi 1 thế hệ sống một giai đoạn phát triển khác nhau nên có sự khác biệt là phải rồi, đại đa số ai cũng thế thôi cậu ạ. Cũng nên thông cảm cho phụ huynh vì thực ra bố mẹ nào chả muốn tốt cho con cái theo cách các cụ cho là ổn nhất. Dĩ nhiên không nên phủ nhận hoàn toàn vì các cụ ngày xưa có nhiều cái chiêm nghiệm dạy cấm có sai bao giờ. Vậy nên về kinh nghiệm sống mình cần phải học hỏi và chắt lọc ý kiến các phụ huynh thì có rất nhiều điều bổ ích.
    Tuy nhiên có phụ huynh muốn con mình lớn lên phát triển ổn định bằng cách động viên khích lệ, lấy hình ảnh khác để mình cố gắng, khích tướng nhè nhẹ để cho cái tính ngựa non được đốc thúc mà tiến lên. Có những phụ huynh lại tạo áp lực bằng hình tượng của chính bản thân mình, làm cho con nghĩ đến cái bóng của mình quá lớn không thể vượt qua, làm thui chột mọi sáng tạo, mọi ý tưởng, cứ vừa đưa ra là vùi dập chê bai thẳng cánh làm cho con mình lúc nào cũng cảm thấy mất tự tin trước mặt phụ huynh, bị áp lực cho việc cố gắng để bằng phụ huynh hoặc hơn trong khi có rất nhiều mục tiêu khác để phấn đấu.
    Mình có suy nghĩ khác phụ huynh không có nghĩa là mình làm trái với lại mong muốn. Khi trưởng thành mình tự đi trên còn đường của riêng mình và cần phụ huynh đi bên cạnh để động viên chứ không phải để chê bai để đem mình làm gương, để bắt theo, để chỉ trích. Muốn thì hãy hỏi "Con có làm được không" chứ đừng chưa chi đã "Con ko làm được, con chưa làm được". Hỏi tiến trình thì hỏi "COn định làm như thế nào, con thấy vướng mắc ở đâu" chứ đừng hỏi "Thế có làm không mà chẳng thấy gì, không làm được à hay thôi để phụ huynh làm"...Thực ra sự nhắc nhở rất cần thiết những nhắc để con cái được thấy là quan tâm động viện theo sát chứ không phải thúc giục áp lực, nếu thế rất dễ bị phản ứng đối phó và khó chịu
    Đôi khi cũng MỆT thật, hhihih, tuy nhiên nếu có CHÍ thì nên sắm DẦU GỘI đặc trị, không nên đắp chăn hô độc lập, mình không cố gắng ko chí hướng mục tiêu thì đừng đòi hỏi, hê hê
    Chẹp, tự dưng có hứng viết linh tinh, hình như lạc đề, cô thông củm nhá.
    Nhớ Trà đá đấy, hẹn giờ giấc đê
  8. TheSaturday

    TheSaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    His.. tự vào ứng cử đây Các cô các bác làm ơn đừng bắt nạt "cháu" nhé
    Trai Hà Nội, sinh năm 1989, tuổi trẻ tài cao, chí trùm thiên hạ (nói không ngoa một mặt nào đấy tên tuổi của em cả nước đều biết).
    Hình thức: nghe giang hồ đồn thổi là đẹp dai galăng (em tự cho 8,5 điểm), hào hoa phong nhã (cái này ko phải nói chứ đi đú đởn đâu em cũng quần là áo lượt khà khà..)
    Cao: 1,8002 m
    Nặng: 59,998 kg (hơi còi..có nguyên nhân do bệnh nghề nghiệp)
    Học vấn: 12/12 roài (đang cố với lấy cái bằng Masster TrCấp)
    Sở thích: cày gameonline (cái này là nhất, hiện đang sở hữu mười mấy con nhân vật tiếng tăm lừng lẫy 4 bể khoe chút ngại wé , đọc truyện tranh, nghe nhạc rock, xem fim kinh di (tự thú có cả fim xyz... nhớn rồi mừ)
    Mong muốn: lấy vợ
    Lý do: mẹ nói "mày mau mà kiếm con vợ cho nó nuôi mày đi chứ suốt ngày cứ vùi đầu vào máy tính mẹ ko nuôi nổi nữa "
    Tiêu chuẩn chọn vợ: được như mẹ yêu nhé còn mẹ yêu em thế nào thì đến hỏi mẹ em nhé, nhớ mang theo ko mẹ em ko thích
    Cô bác nào thấy "ưng ý" vui lòng .. PM vào nick này
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    được đấy, nhất các chị rồi, đúng mẫu em mathuyn đang tìm nhá.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    pm làm gì, ở trên này đi! Gớm, "cháu "làm cô muốn lấy chồng quá đi! Cỡ như "cháu" chắc cô phải lấy xoong ra đỡ chứ đỡ bằng chảo chắc văng ra ngoài! Hị hị!
    mathuyen, topic của mụ nhé, để cho tôi yên! Nhiều chuyện là tôi bật mí ra là có người bảo chúng ta les, lúc đó thì còn lâu mới lấy chồng được! Nhớ đấy, để cho tôi yên không tôi nói cho cả bàn dân thiên hạ biết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này