1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh cần lấy vợ, và cũng tên là T. Không biết bé có yêu anh không nhỉ
  2. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong! Một anh T cần vợ, bé yêu anh T thèm chồng
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng á! kể cũng thèm, nhưng chưa hẳn muốn bởi chưa thấy đủ sẵn sàng để thay đổi một cuộc sống.. và có đúng ko nữa khi ai cũng bảo mình kén, khó tính thì đúng hơn khi... thất vọng quá nhiều...
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một quan điểm khác nhau khi nhìn nhận, người thì bảo Ế, người thì bảo thèm.
    Ế là thế nào nhỉ? Mình có được duyệt vào dạng ế không? Nếu xét về độ tuổi để bảo rằng ế thì chắc có lẽ phải đợi cũng khá lâu " thế hệ già cỗi" mới " đi hết " và nhường bước cho thế hệ trẻ với suy nghĩ phóng khoáng hơn. Thế hệ bề trên thì hóm hỉnh thúc giục:
    - Bề trên : "Ơ, lần nào gặp mày vẫn " Nguyên " thế, máu lên?
    - Mình : " Cháu cũng máu lắm nhưng chả có đứa nào máu cùng "
    - Bạn bè thì nhắc khéo " Thôi mày đợi con tao lớn thêm tý nữa nó đến đỡ tráp cho "
    Mình : suy nghĩ ( cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ )
    Thèm? Nghe có vẻ dãi chảy tong tong thành vũng rồi , phàm là con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc nếu đến khi " vũng " đó có lớn như cái ao Hồ Tây thì em cũng bơi cũng lội mà tìm cho ra " Anh " ( Bao giờ cho đến bao giờ ??? )
    Hạnh phúc đơn giản là có một người tối tối trò chuyện, bàn chuyện mây, chuyện gió, chuyện chúng nó, chuyện chúng mình. Một người để mỗi tối muốn trở về nhà nấu cơm hơn là việc tụ tập với " hội người cao tuổi " hát hò, dancing và giải trí. Thay đổi cũng hấp dẫn đấy chứ
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hấp dẫn lắm đâu ấy ạ
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Sống trên đời tiếc nhất nếu không sống hết mình, dù nó có ngọt ngào hay cay đắng ra sao cũng nên trải qua. Cứ coi là hấp dẫn đi rồi sau này mới có cơ hội để nhận ra nó không hấp dẫn như mình tưởng. Xuân Diệu có viết
    " Thà một huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buôn le lói suốt trăm năm. "
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 11/06/2008
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng muốn lấy chồng! Đúng ra, việc lấy chồng đối với tớ là không quá cần thiết!
    Không phải chỉ bây giờ; khii tớ đi cùng một người mà ai thấy cũng nói là không nên, phía hắn, phía tớ! Tớ quyết định không nhất thiết phải lấy chồng từ khi còn nhỏ cơ! Có thể vì thế mà tớ đi cùng một người chỉ cần dựa vào cảm tính, không cần suy xét thiệt hơn! Nói thế chứ, chẳng phải là không cảm thấy hụt hẫng khi không thể nghĩ đến điều gì lâu dài!
    Haizz!!!
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc .. cuối cùng những ước mơ sâu thẳm cũng được thốt thành lời .. may mà matthuyen ko la nhạc sỹ, không thì với tâm trạng rối bời thế này biết đây lại sinh ra 1 hit ..
    he ..
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ay dza.. Hàng Xóm lại theo Chủ nghĩa Tiêu cực thế!!
    @Mahuyen: cứ sống vô tư + sảng khoái.. rồi đánh duỳnh 1 cái, cái duyên số nó rơi vào đầu cho ấy chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này