1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẦN LẤY CHỒNG.........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mathuyen, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ .Nói thì mạnh miệng ghê , đến khi khổ quá kô chịu được thì lại trách trời trách đất , trách số mình khổ , rồi lại ước gì mình được như bạn ấy ( những người còn độc thân ).
    Lấy vợ lấy chồng thì thích lắm , nhưng sau đó ............
    Được mayonnaise sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 12/06/2008
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn nghĩ tôi tuổi teen và còn nhìn đời mầu hồng hả?. Cái gì cũng có cái sướng cái khổ, không phải độc thân đã là sướng, chưa chắc thêm gánh nặng đã là khổ. Quan điểm lập gia đình hay độc thân giờ ko còn bị áp đặt nữa rồi, có chăng chỉ còn là tàn dư từ thế hệ các cụ. Nghĩ thoáng, sống thoáng, dám làm, dám chịu, không soi mói, không dè bỉu ...
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này của bạn
  4. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Uhm uhm, tớ chỉ đóng góp ý kiến chứ kô có ý soi mói gì đâu Y_Y.
    Sướng khổ cũng tuỳ người , nói chung kô thể nói trước được .
    Thấy bạn nghĩ thế nên trêu thử thôi .
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có tiêu cực! Em thấy rất thoải mái! Sống hết mình ,yêu hết mình, cho dù chuyện gì có xảy ra!
    Tụi em nếu đúng ra đều đã là U30 rồi, nhỏ nhắn xinh xắn gì nữa đâu mà không dám đối mặt với sự thật chứ!
    Vợ con rồi, về nhà ngoan ngoãn đi, để bọn em đi gào thét chút!
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Vào ghé chơi chỗ em Ma thuyền. Biết đâu có ai đá phải mình thì sao? Hề hề
    Chết dở
    Thật là
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    "Cuộc sống thay đổi khi suy nghĩ của bạn thay đổi"
    Cô thay đổi 1 tí đi, đầu tóc thay đổi rồi thì thay đổi môi trường mà cô mất hơn 8 tiếng 1 ngày ở đấy đi, hê hê. Cố lên, chỉ tiêu là đến hết năm nay thôi nhá
  8. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy chồng thì phải thay đổi môi trường của mình đi , nếu khả năng đong zai và quen biết gặp gỡ zai kém + cộng với ngoại hình không bắt mắt .
    Thay vì bằng ngồi trên mạng online thì đi học mở rộng quen biết
    Dancing , Câu lạc bộ tiếng anh, thể thao , ...etc ..
    Rất nhiều nơi có thể mở rộng giao lưu quen biết chứ ngồi một chỗ kêu gào cần lấy chồng thì quen ai ? Có zai nào nó zòm ngó đến thấy cái hay cái đẹp của mình được nhỉ
    Thế em định tuyển chồng qua mạng đấy à ?
    Các anh zai nộp hồ sơ đi nhỉ ?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, cô ơi, đúng là mở topic kêu gào cho thoải mái đồng thời đọc cả những cái...hí hí...kiểu dư thế này, vui nhể
    Bạn ý...hay lắm đấy
    Nói chứ tớ đọc trên này thấy một số người âu sầu thảm thiết vật vã kinh khủng lắm, nhưng nhiều khi nó chỉ là những câu chữ biết cách chọn trang phục bắt mắt mà thôi chứ ít khi nhìn thẳng vào vấn đề được như mathuyen. Nếu thấy cần lấy chồng gật đầu: Ừ tôi cần lấy chồng chứ ko câu kéo bằng cách đưa cái hoàn cảnh éo le của mình ra kêu gọi lòng thương cảm. Đọc là biết rõ mathuyen chả phải muốn kiếm chồng qua mạng rồi, hê hê, đây là topic tâm sờ sự, cô nhỉ
    Tối thứ 2 nhá
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em ý tưởng, em sẽ duyệt . Vậy nhờ bác câu kéo giúp em nhé.
    Khả năng đong zai.....+ ngoại hình kém: cái này thì em để cho các zai nhận xét.
    Thể loại đàn ca, sáo nhị, dancing, tiếng Tây tiếng Tầu được cái em cũng ham hố không kém. Bác gợi ý thêm để em tìm phương cách giải quyết, văn vở chữ nghĩa nhiều trang hoàng mà làm chi sự thật vẫn là sự thật.
    @Smkt : Tôi đang thay đổi có lẽ là đột phá ( từ trong suy nghĩ đến hình thức đấy ), đừng có shock quá khi gặp bạn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này