1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lấy vợ trong năm nay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietnamreader, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    ôi mình thừa tiêu chuẩn , phải mỗi cái tội cao có 1m52,5 hehe
    mai mình cũng fải làm 1 quả topic tìm chồng mí được
    [
    quote-vietnamreader viết lúc 11:11 ngày 02/03/2007:
    28 tuổi, ở Hà nội cần tìm vợ.
    đối tượng :Nữ
    tuổi: 23-25 t.
    Cao >1.55
    Gia đình ở Hà Nội
    Gia cảnh: trung lưu, mức sống từ khá trở lên.
    là con cả trong gia đình thì càng tốt
    trình độ học vấn: đại học
    Ngoại hình: cân đối, chỉ cần biết cười và cười tươi.
    Sở thích: thích đi du lịch và bơi lội.
    Về cá nhân tôi:
    Tốt bụng, hiền lành, sống rất có trách nhiệm.
    Gia đình tương đối khá giả, là em út có chị gái đã lấy chồng và ở riêng.
    Thu nhập tốt, đủ khả năng chu cấp một cuộc sống khá cho vợ và 2 con.
    Có thể ở riêng nếu muốn.
    Tôi không còn trẻ để lên đây bông đùa, bạn nào nghiêm túc xin để lại thông tin. Cám ơn
    [/QUOTE]
  2. honey229

    honey229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hờ...hờ...các tiêu chuẩn trên của anh em đạt đủ, thừa là khác, nhưng vấn đề là em chỉ thích zai đẹp thui, liệu ông anh có đẹp zai ko zậy? post ảnh lên cho cả nhà xem zới chứ
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có 1 quan điểm khác nhau về hôn nhân.
    Có người phải yêu, tìm hiểu, thấy hợp lắm ý, thì mới nghĩ tới việc gắn bó lâu dài trong 1 mái ấm gia đình.
    Nhưng có những người, như anh chẳng hạn, quan điểm hôn nhân đơn giản hơn: cứ cưới đi, hoà hợp, biết nhịn nhường nhau đôi chút thì chẳng chóng thì chầy, tình càng nồng thắm. Vậy thực chất của cái quan điểm hôn nhân này là gì, chẳng phải là người vợ phải là người biết vun vén hạnh phúc gia đình, lo toan cho chồng con, yêu cầu là con cả để đảm đang và thạo việc hơn phải không anh?! Thực ra thì, con cả hay con thứ, hay con út, giờ đây có khác nhau là mấy đâu anh, gia đình thế nao, con cái hao hao giống vậy, anh ạ!
    Việc như anh nói, cho thấy, cảm nhận của em nhá, cho thấy, người mà chấp nhận làm bạn đời với anh cần phải là người biết nhẫn nhịn và cam chịu nữa (anh nên thêm tiêu chí này vào để các bạn gái có nhu cầu đăng tuyển chuẩn bị tinh thần trước anh ạ - chân thành, em không có ý mai mỉa). Vì sao anh biết không? Vì để bắt đầu 1 mối quan hệ mới, địa vị mới, hoà hợp trong 1 gia đình mới toàn những người xa lạ, là người vợ của anh, người con dâu trong nhà anh, mà anh chỉ đóng vai trò là người chồng không có 1 cái gì ràng buộc ngoài tờ giấy kết hôn nên chị vợ cần chuẩn bị tinh thần là sẽ không thể nhanh chóng có được 1 sự cảm thông cần thiết của người chồng, chứ đừng nói là sự yêu thương, gánh vác, và tình nồng thắm trong chuyện phòng the.
    Các tiêu chuẩn của anh thì thực sự em thấy cũng vô cùng bình thường, anh là người có thu nhập ổn định, cảm thấy đủ khả năng chu cấp cho gia đình mới của riêng anh, người vợ có trình độ đại học giờ đây là cái gì đó không quá hiếm hoi, và điều đó cũng phản ánh trình độ của người chồng là anh. Thực ra, cái bằng cấp nó cũng chỉ phản ánh phần nào trình độ học vấn của con người, còn về trình độ văn hoá của người đó thì không hẳn ai học hành tử tế đã là người có những hiểu biết cần thiết cho việc thiết lập các mối quan hệ, và tất nhiên, chưa chứng minh rằng, đó là người có khả năng làm con dâu, là vợ, làm mẹ tốt, anh ạ!
    Khi đi làm về, anh cần 1 điểm tựa tinh thần, và vì thế, anh cần ở người vợ 1 sự sẻ chia, và vì thế, anh cần cô ấy là người vui vẻ, hay cười, điều này cũng rất bình thường. Song, cái buồn cười mà như anh thấy, mọi người cũng nói, đó là khi anh yêu cầu người vợ cười và cười tươi, có vẻ như hơi kỳ quái quá chăng, có thể chỉ là anh diễn đạt từ chưa chính xác phải không, vậy thì anh nên sửa lại là cần người vợ có khiếu hài hước, tính tình vui vẻ, hoà đồng, sống biết sẻ chia. Việc anh yêu cầu 1 người vợ cười và cười tươi dường như để tiếp đãi khách khứa thường xuyên, vậy thì anh cần yêu cầu người vợ phải có khả năng giao tiếp, và nhanh nhạy xử lý tình huống một cách thông minh.
    Giờ đây, các trường ĐH dần cho môn bơi lội vào học, vậy nên việc sinh viên ra trường biết bơi lội không còn là hiếm. Song, với cái thế hệ tuổi mà anh đưa ra, thì bơi lội không phải ai cũng biết, cũng thích. Ví như em chẳng hạn, em thích rất nhiều các môn thể thao, nhưng bơi lội thì không, chỉ vầy nước thì thích thôi anh ạ! Việc anh cần người vợ biết bơi lội và yêu thích bơi lội điều đó chứng tỏ anh là người hay đi bơi lội, vậy anh nghĩ sao nếu có 1 cô gái đưa ra mọi yêu cầu mà anh thấy ok, trừ 1 điều, anh phải biết dancing để tối tối 2 vợ chồng đi vũ trường cho thêm phần gắn bó, mà anh lại không biết dancing hay thảm hại hơn là đã từng thử dancing như không tiêu hoá nổi.
    Cái gì cũng cần tương đối thôi anh ạ! Đôi khi, vợ biết 1 môn thể thao, chồng biết 1 môn thể thao, rồi cùng dạy nhau, cùng khám phá cái năng khiếu của nhau, lại hay ho lắm đấy anh ạ!
    Có lẽ, lời đã dài, chỉ là đôi lời góp ý với anh!
    Em không đủ mọi tiêu chuẩn như bạn carmen, vì em không biết bơi, chỉ thích nhảy vào bể bơi vầy nước thôi, à, em biết lội. Em luôn mỉm cười, trừ lúc em ngủ, nói chung, em là người yêu đời; là con cả, nhưng em lại làm cho mọi người cảm thấy em như là con út, không vì không biết việc mà đơng giản vì cái giọng nói và tính cách trẻ con, sự hồn nhiên của mình, nên chắc chắn không phù hợp với 1 người hơi khô khan như anh rồi. Nhưng nếu anh yêu trẻ con thì có lẽ lại là chuyện khác, khi đó, biết đâu anh lại có cảm tình với em mà bỏ qua 1 vài khiếm khuyết như em đã trình bày.
    Hi vọng, anh sớm tìm được đối tác như mong muốn!
    Rất vui tính, hay nói đùa, nhưng lần này là nói thật, khuyên thật, chúc thật, và đăng ký thật, nhưng không tin là được chọn thật, vì thiếu tiêu chuẩn biết bơi lội! Hơi tiếc! Nhường cho người nhiều tiêu chuẩn hơn vậy! Nếu không còn ai đăng ký, tuyên bố, anh nì là của tớ nhá!!
  4. supercub

    supercub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    mình 30T đây, nhưng chắc ko dám làm ứng cử viên, vì bạn học cao hơn mình 1 bậc, Làm ở vài BỘ...mình xin loại từ vòng gửi xe, mình có bằng ĐH xong ko dùng nó để tiến thân mà chỉ tự lập thôi, mình thấy bác chủ TOPIC quá cứng nhắc, mình nghĩ ai cũng có tiêu chuẩn của mình , nếu ko thì tại sao mọi người phải tìm hiểu nhau, tại sao nói người này hợp, người kia ko hợp, cho nên ko nên trêu đùa chuyện nghiêm túc như chuyện này. Minhf thấy bác này có ưu điểm là sống có nguyên tắc, có trách nhiệm, mà mình nghĩ điều đó rất quan trọng với một trụ cột gia đình tương lai. Chúc bạn tìm đưọc người như ý
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bác này năm nay cưới được vợ thì chắc sau này cả 2 vợ chồng đều đi ngoại tình hết
    Chả hiểu sống kiểu gì mà ko tìm được vợ ngoài đời, phải lên mạng rao tin tìm vợ. Bác cứ tham gia vào hội trên này đi, rồi offline, chat, nói chuyện sẽ tìm được người hợp với mình hơn là làm theo cách rao tin tìm vợ thế này.
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác đó. Chứ còn tuyển vợ theo cách của bác kia thì chỉ làm cho mọi người nghĩ về mình theo cách của họ thôi. Thực tế qua tìm hiểu còn hơn những người chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn đó.
    ^^!
  7. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thế mọi người nghĩ rằng bác ấy cứ đưa ra những yêu cầu như vậy là tìm được vợ à? Yêu cầu như thế thì có hàng trăm cô đáp ứng được ý chứ Cái này chỉ là bước khởi đầu thôi
    Sau đấy mới là làm quen, tìm hiểu, có yêu không có cưới không còn phải thử thách nhau chán
    Anyway, to all: Người ta tìm vợ cho người ta chứ không tìm cho các bạn. Hãy đọc chứ đừng phán xét!
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hội tụ tất cả các yêu cầu:
    1: Chắc chắn iêm là Nữ, không những thế còn là... Phụ Nữ nữa cơ, vì Em chỉ thích Đàn Ông, không thích Đàn Bà...
    2: Em cao hơn cái tiêu chuẩn của Anh 10 phân, nghĩa là 1m65, chân đủ dài để cắm vào bụng. Cho Anh thêm cái số đo 3 vòng: 85-65-90
    3: Nhà Bố Má thì ở cách HN 2000km về phía Nam, nhưng hiện đang sống ở nhà riêng tại Hà Nội, giữa Hà Nội (không phải giữa hồ Hoàn Kiếm đâu mà lo)
    4: Gia cảnh: Ba Má công nhân viên chức đã về hưu, bản thân hiện đang công tác tại Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Đội Viettel Mobile. Thu nhập trung bình đủ nuôi bản thân và 1 đứa con thơ...
    5: Ngoại hình đã nói ở phần trên, không những biết cười mà còn biết cười to, cười đểu, cười mỉa mai, cười khinh bỉ, cười ngu ngu... nữa là khác, kiểu gì cũng cười được, mà có đôi khi, vừa cười xong cái khóc được ngay...
    6: Sở thích Du Lịch có thừa, chuyên bỏ nhà đi Du Lịch mà, còn Bơi Lội thì hơi kém, tuy nhiên, rất thích nghịch nước... Mệnh Kim Trung Hải...
    7: Thông tin mới nhất: Đã ly dị chồng và hiện đang nuôi 1 con trai 5 tháng tuổi, cháu rất kháu khỉnh và giống bố nó....
    Anh có thể liên hệ...
  9. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cô này thừa tiêu chuẩn, Hay bác kia chưa đủ tiêu chuẩn nhẩy HI HI
    Đùa tí vui vui ke ke
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    oaì, nhìn bác 79 mà nhất định năm nay phải cưới vợ thế này, em sợ quá
    người iu em cũng 79, mà em còn những mấy năm nữa mới ra trường, và còn muốn chơi dài dài một tí
    kiểu này, khéo một ngày sẽ đọc được đơn tuyển vợ của người iu trên ttvnol ấy nhỉ.
    thôi đành về iu anh nào trẻ hơn vậy
    à, còn về vụ bác đặt tiêu chuẩn cho vợ tương lai của bác, em chẳng thấy có gì k ổn cả. bác nghiêm túc muốn tìm một người tiến tới hôn nhân, thì tìm người phù hợp về điều kiện với mình chẳng có gì sai cả.
    tình yêu có lẽ chỉ cần khi nguời ta iu nhau, cưa cẩm nhau thôi
    chứ lập gia đình, người ta sẽ chọn người phù hợp về hoàn cảnh, và sống có trách nhiệm với nhau, thế mới lâu bền được
    em thực sự nghĩ, khi có gia đình, chỉ cần tôn trọng và có trách nhiệm với nhau là đủ. (chưa chắc yêu nhau đã tôn trọng và có trách nhiệm với nhau đâu nhá)
    chúc bác chủ topic tìm được người như ý, và sẽ có một thằng nhóc bế trong năm lợn vàng này (60 năm mới có một năm lợn vàng đó)
    à, theo bói toán,79 hình như hợp với 84 thì phải
    cố lên bác nhé

Chia sẻ trang này