1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên chân thành từ các bác để cứu vãn tình yêu này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midori, 04/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, hiện tại E có 1 chuyện rất khó nghĩ mong các bác đưa ra những lời khuyên cho em:
    E và bạn gái quen nhau dc hơn 2 năm, chính thức yêu nhau từ trước tết.
    Em: 88 đã trải qua 1 mối tình cách đây 4 năm. ra trường dc 1 năm, đã đi làm linh tinh và hiện tại đang chờ xin vào nhà nước. t8 sắp tới thi cao học. tính hiền và hay suy nghĩ, sống nội tâm. gd công chức bố bộ đội, mẹ giáo viên nhà 2 Chị em ( chị đã lập gd)
    Bạn gái: 90 đã trải qua vài mối tình, ra trường dc vai tháng, học cao đẳng nghề. tính cũng hiền và cũng hay suy nghĩ, hay ghen. Gd chủ yếu là buôn bán. nhà 7 Chị đã lập gd, thằng út cũng lập gd, nhà còn mỗi bạn gái E.
    -
    Hiện tại 2 đứa yêu nhau theo E cũng rất sâu đâm,đã trao cho nhau tất cả. quan tâm tới nhau hết mực
    Về phía nhà E: E đã đưa về ra mắt gd và ăn uống thân mật vài lần rồi ạ. Bố em thì cũng ưng và cho em quyền quyết định, Nhưng Mẹ thì phản đối (ko đến mức gay gắt) vì em và bạn gái chưa có công ăn việc làm
    Còn gd nhà bạn gái cũng coi em như người trong nhà.giờ chỉ mong tổ chức đám cưới ( bố mẹ nhà bạn gái cũng gần 70 tuổi, nhà còn mỗi bạn gái là chưa có gd).
    - E và bạn gái cũng hay trục trặc nhưng đều được em giải quyết ổn thoả, nhưng hôm vừa rồi E có ngồi nc nghiêm túc về tương lai của 2 đứa ( E dự định cuối năm cưới, và dự định học cao học, còn cô ý đi học liên thông...) Sau đó bạn gái thay đổi sắc mặt và nói ANH EM MÌNH CHỈ YÊU NHAU THÔI NHÉ, rồi chạy ra ngoài khóc....E cug cố gắng hỏi nhưng nhất quyết k chịu nói vì sao lại nói thế trong khi tình yêu 2 đứa đã ntn rồi.
    Tối về nhà E có nhắn tin và cô ấy nhắn cho E là:
    SMS1: E rất muốn làm vợ A rất muốn ở bên A, nhưng E nghĩ mình chỉ yêu nhau thôi. A quen ai, yêu ai và lấy ai em sẽ ko ghen nữa. E biết A yêu em thế là đủ.
    SMS2: E biết mình k fai là 1 ng vợ chu toàn và k đủ khả năng làm vợ A, Khi nào A tìm được ng đó em sẽ chúc phúc A.
    SMS3: A hãy bước tiếp con đường của A đi, phía trc đang chờ đón A,E chỉ là đứa ăn bán k đáng để A dành tình cảm. E biết A k qtrong mấy vấn đề đó, nhưng là 2 chiếc đũa lệch sẽ khó sử dụng lắm. Anh hãy cố gắng lên đừng làm ai thất vọng nhất là với bố mẹ.dc A yêu là E hp rồi,em xin lỗi vì mình ko thể xứng với A. con cóc thì mãi chỉ là con cóc.
    E chỉ nhắn tin là A sẽ lấy em làm vợ. rồi bảo bạn gái E ngủ đi.n
    - Giờ E biết bạn gái E cũng rất đau khổ khi nói ra những lời đó. Cô ấy là người mà Em rất yêu. E cũng đã một vài lần đặt vấn đề với bố mẹ em để cho bạn gái và gd em hiểu nhau hơn. Nhưng giờ đây sự việc như thế này E fai làm gì a.

    Mong các bác cho em lời khuyên. E cảm ơn!
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    88 mà đã xác định cưới thì sớm nhỉ. Bạn xác định là do bản thân bạn muốn cưới, hay là do bên nhà gái? Đã lên kế hoạch sau khi cưới sống như thế nào chưa? Tốt nhất khi cả 2 tự lo được cho bản thân (ít nhất là khoản thu nhập hàng tháng) thì hãy tính đến chuyện cưới. Nghe qua thì có vẻ như cô gái đang tự ti.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì bạn nói thẳng với bạn gái bạn là: Anh muốn lấy em và sẽ lấy em, nhưng để làm được điều đó thì cả anh và em đều phải cố gắng trong hiện tại. Khi nào cả 2 có thể tự đảm bảo tài chính để lập gia đình thì mình sẽ kết hôn. Anh định t8 này thi ABC, sau này làm XYZ, tiếp đó sẽ MNP. Đó là kế hoạch của anh, hy vọng anh sẽ làm được đúng thời hạn. Còn em thì em định thế nào? Mình bàn với nhau để cả 2 có kế hoạch chung nhé em!
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy sau khi cô gái đó nghe tin sắp cưới , lại nghĩ tủi thân chăng, có thể nge được những lời từ mẹ của bạn nói về cô ta . Bạn cừ lờ hết mấy cái sms đó di . Chuẩn bị 1 buổi đi chơi vui vẻ , sau đó bạn cầu hôn cô ta , chắc hẳn cô ấy sẽ sung sướng lắm . Đại loại mấy câu " từ lúc gặp e , a đã biết e chính là cái dép tông còn lại mà a đã đi tim bao lâu nay ... Làm vợ a , cưng nhé :D " tay bác đưa cái nhẫn kim cương ra thì đảm bảo 99% là đồng ý :D
  5. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Về em sẽ vào nha nước trong 1-2 tháng nữa.về tài chính thì E ko lo lắng lắm. Như bác Theman nói đúng, bạn gái E rất tự ti về thân phận của mình, E biết điều đó và cũng đã làm nhiều cách nhưng chỉ giải quyết dc tạm thời lúc đó.
    sự khác nhau giữa học vấn, rồi hoàn cảnh giữa 2 gia đình, rồi cả quá khứ của bạn gái E vs ng trước đã vô tình làm nên bức tường vô hình cho cô ấy
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái khi biết nghĩ như thế, lo lắng về vị trí của mình sau này trong gd nhà chồng ,...thì rất đáng trân trọng đấy cậu ạ, căn bản bây giờ là phải chân thành,làm cho cô ấy hiểu cô ấy là một phần k thể thiếu của bạn, của gd bạn, nói như mợ Anxi :
    ..... Nếu k có e , a sẽ k đủ sức thực hiện nó,......( hjx, e cũng chưa nghĩ ra, k dc như cậu nên " bí " rồi ) :P
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Ko sao đâu, đó là cảm giác bị hẫng khi chú đề cập đến vấn đề cưới xin với gái. Chú thẳng thắn với gái như vậy là tốt rồi, thoải mái tinh thần rồi, ko có gì phải nghĩ ngợi cả. Chuyện cưới xin là việc lớn, bàn bạc giữa 2 bên để có nhận định rõ ràng về mối quan hệ, có lẽ gái hụt hẫng khi chú đưa tiêu chí về đám cưới, gái cảm thấy ko đáp ứng được điều đó nên phản ứng như nhắn tin, khóc lóc này nọ cũng là điều bình thường. Từ từ sẽ đâu vào đó, lẽ ra trước khi bước vào mối quan hệ với gái, chú phải cho gái biết tiêu chí của chú, nếu gái ok thì bước vào mối quan hệ, ko ok thì thôi. Như thế gái sẽ ko bị hẫng, ko có phản ứng khóc lóc này nọ,vv....
    Nói nôm na là mất lòng trước, được lòng sau...

    Nói thêm về phản ứng của chú như trên là ko nên. Gì mà "E chỉ nhắn tin là A sẽ lấy em làm vợ. rồi bảo bạn gái E ngủ đi.n" . Chỉ cần nt "ngủ đi em", thế thôi. Mấy sms của gái là để cho chú thấy cảm giác của gái lúc đó, cái chú cần là phải để gái cảm nhận được cảm giác đó và tự tìm cách vượt qua nó, chứ ko phải an ủi, động viên gái. Vượt qua được, mối quan hệ sẽ tiếp tục,bền hơn, ko được thì stop là cách tốt nhất.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :-ss

    "Ngủ đi em, mai mình nói chuyện sau" chứ. Sao lại "ngủ đi em" chỏn lỏn thế này?

    "Mai mình nói chuyện sau" nghĩa là "anh quan tâm đến em và anh sẽ dành tgian cho em, để cùng em giải quyết việc này, vì anh biết em thấy chuyện này quan trọng."

    Còn "ngủ đi em" chỏn lỏn thì sẽ là "Úi giời, chả có cái gì quan trọng mà em cũng sụt sùi thế kia lên được, thôi đi ngủ đi, toàn chuyện nhảm nhí, anh không nghe em nói nhảm nữa đâu."
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ko biết tâm hồn các bác còn rất trong sáng, tươi đẹp hay do em va vấp nhiều hoặc quá nhạy cảm mà em lại nghĩ hoàn toàn khác với các bác;)) Đọc xong thớt em chỉ thấy gợn lên một cái gì đó chưa thật rõ rệt nhưng bất an. Mọi hành động bất thường đều có xuất phát từ nguyên nhân ko bình thường. Ko dám nói sâu xa hơn nữa, chỉ khuyên chủ thớt là tìm hiểu lại thật kỹ lịch sử yêu đương của em gái. Nhắc lại, tất cả mọi vấn đề xung quanh lịch sử yêu đương của gái.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc do bạn va phải nhiều cô đã ngủ với ng khác mà bạn lại quan trọng chuyện đó cho nên bạn mới nghĩ vậy. Đề bài nói thế này đây bạn:

    Cô này đang thất nghiệp, tiền đâu mà làm đám cưới hoặc góp sinh hoạt phí với chồng chứ. Chả lẽ xin cha mẹ 70t?

Chia sẻ trang này