1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên chân thành từ các bác để cứu vãn tình yêu này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midori, 04/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mới đêm qua ạ, mà GS nói vậy là có dụng ý gì ạ :-ss
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    1. Hẹn gặp CÁO ở công viên, vườn bách thảo hay 1 khu đất trống đồi trọc nào đó, đủ yên tĩnh, riêng tư. Chuẩn bị sẵn 2 đến 4 tờ giấy trắng tinh + 1 cái bút còn nhiều mực + ít giấy chùi miệng loại xịn.

    2. Nói với CÁO thế này :
    GÀ : Hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc muốn nói ... nhưng có thể 1 số chuyện sẽ khó nói nên anh em mình sẽ thực hiện hình thức "chat gần" không qua yahoo, thay vào đó là qua những dụng cụ anh đã chuẩn bị sẵn đây. Nào, mình bắt đầu nhé. Em dựa vào lưng anh đi.

    .....
    GÀ viết trước.!!

    GÀ : Hi em.!!
    CÁO : Hi anh.!!
    GÀ : Cho anh xem webcam đi, Oh, My baby...
    CÁO : Mẹ em đang dùng webcam, để hôm khác em gửi cho sau.
    GÀ : Uh, tiếc nhỉ, mà mẹ em cũng xì tin thế. Thôi, vào việc chính nhá
    CÁO : Vâng.
    GÀ : Em có bị SIDA hay vô sinh không.??

    TH.1 :
    CÁO : Em không biết nữa .. hình như lúc bị lúc không. Em lo lắm.
    GÀ : Ok, vậy mai anh đưa em đi xét nghiệm xem đã có bầu chưa..
    CÁO : Nhưng em sợ .. nhỡ .. Em không xứng với anh, anh tìm người khác đi, em sẽ chúc phúc cho anh.
    GÀ : Anh sẽ lấy em làm vợ, anh thương em thật lòng, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
    CÁO : Nhỡ em bị vô sinh thì sao .
    GÀ : Ko sao, vì anh là Gay mà, cái đó em ko phải lo
    CÁO: Thế nhỡ em bị SIDA thì thế nào.
    GÀ : Ko sao hết, anh đã bồ kết thì có chết anh vẫn yêu.
    CÁO : Thế nhỡ em bị hâm, dở dở ương ương, thần kinh không ổn định
    GÀ : ĐỪng nói vậy, em nghĩ rằng IQ của anh thấp đến mức đi lấy 1 đứa dở về làm vợ à. Anh còn ngồi đây với em, nói những lời chân thành này hẳn là có lý do .. Với anh em rất tuyệt, rất đáng yêu. Lần sau không được xúc phạm vợ tương lai của anh như thế đâu đấy.
    CÁO : Vâng, vậy em yên tâm rồi. Mai mình đi khám tai mũi họng nhé.
    GÀ : Không, lúc đầu anh bảo em đi khám dạ dày cơ mà.


    TH 2 :
    CÁO : Em không rõ lắm ...
    GÀ : Vậy sao hôm trước em nhắn cho anh những dòng khó hiểu vậy .. Cái gì mà em không xứng đáng, em không thể làm tròn ..Rõ ràng là em vẫn đẻ được cơ mà, em đâu có bị bệnh tật gì đúng không ..??
    CÁO : Em không biết nữa .. .trước đây em cũng hơi lăng nhăng .. Giờ nghĩ lại cũng thấy lo lắm. Đoi khi nghĩ quẩn em thấy có lỗi với anh. Được yêu anh là em happy lắm .. Nhưng em cứ cảm giác là mình kém cỏi, dở hơi, ko thể làm được 1 người vợ tốt.
    GÀ : Em ngốc lắm. Cưới xin chỉ là hình thức thôi, sau khi cưới thì giữa 2 đứa có thêm 1 tờ giấy xác nhận là vợ là chồng của nhau ...Nhưng mà thực tế là chúng mình cưới nhau ở trong lòng lâu rồi ... ABC ..XYZ, JKLM đều đã đủ cả ..Liệu có điều gì các cặp vợ chồng làm với nhau mà mình chưa thực hiện không em...??
    CÁO : Uh nhỉ, nắm tay, ôm hôn, đánh lộn, cãi nhau, vật nhau, giật đồ của nhau, quan tâm nhau, cảm giác cuộc sống không thể thiếu nhau ... đều đủ cả ..CÓ lẽ chỉ còn thiếu 1 thằng cu nữa thôi
    GÀ : ĐÚng rồi, em thông minh lắm. Anh cần 1 người vợ biết lo toan như em ... CÔng việc thì sớm muộn sẽ có ..Cái chính là 2 đứa mình thương nhau thật lòng, về sống với nhau sẽ thuận tiện cho cả anh và em, phải ổn định cuộc sống để còn yên tâm công tác, xây dựng tổ ấm chứ, phải không nào cục cưng của anh.
    CÁO : Nhưng em cứ thấy sợ thế nào ấy... Em chưa sẵn sàng
    GÀ : Uh, anh cũng không muốn thúc ép em.. Anh nghĩ xa xôi vậy cũng là vì muốn 2 đứa mình được hạnh phúc bên nhau thôi. Anh thương em thật lòng, yêu em nhiều lắm. Ra đây anh thơm cái nào, yêu xế , yêu quá cơ ...
    CÁO : Chả biết nữa, em chưa muốn cưới
    GÀ : Được rồi, cứ yêu nhau đã .Chuyện cưới xin tính sau. Nhưng thật sự anh sẽ rất lo nếu em có vấn đề nào đó về sức khỏe. Mai 2 đứa mình đi khám toàn bộ nhé. Ở nước ngoài người ta lấy nhau khoa học lắm .. trước khi cưới là phải đi khám từ A đến Z .. .rồi sống chung với nhau độ nửa năm ..Nếu thấy hợp tâm lý + sinh lý thì mới làm thủ tục kết hôn. Chứ nhiều đôi yêu cuồng sống vội, cưới xin tít mù ... Đến lúc về được dăm bữa, cãi nhau ỏm tỏi, tranh nhau nằm trên, cãi nhau vì mấy cái chuyện lau nhà rửa bát, khi nào sinh con, có sinh được không ...
    Thôi, cứ biết mai đi khám sức khỏe đã. Cho yên tâm, em nhé.!!
    Giờ mình đi dạo tý cho nó thoải mái đi.
    Chat nhiều mỏi hết cả tay.
    CÁO : Vâng.!! Anh nghĩ được như thế em cũng thấy mừng ... Chứ như mấy tháng trước là em lo lắm... tưởng anh dở hơi ăn cám lợn cơ đấy.!!
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Tổn thương lớn nhất của một cô gái là bị "gia đình chồng" chê bai. Có lẽ cô gái nghe phong thanh ở đâu đó được những lời phàn nàn của mẹ chú về cô gái, mà lại nghe không rõ cho nên sinh ra tủi thân. Anh biết có trường hợp bỏ nhau chỉ vì cô gái cảm thấy tự ái vì bị mẹ của người yêu tỏ ý ngăn cản hoặc không thích. Cái này cần lưu ý thêm.
    Trong câu chuyện của chú, anh thấy tất cả đều rất suôn sẻ, về mẹ chú thì chỉ lo vấn đề tài chính, bởi hai đứa đang chưa ổn định về kinh tế. Lời mẹ chú nói là đúng và có tầm nhìn xa.
    Anh cũng thấy không ổn, khi mà chú vẫn còn quá trẻ và cô gái cũng vậy. Nghề ngỗng chưa ổn định. Chú lại sắp chuẩn bị thi cao học và bạn gái chú thì lại học liên thông. Vậy là đâu có thể tự nuôi được mình. Lấy vợ về bắt mẹ đóng học phí hay xin tiền mẹ mua sữa cho con sao?
    Anh có quen hai đứa, thằng chồng làm giáo viên và vợ nó thì đang học cao học. Hai vợ chồng sống rất chật vật, dù yêu nhau thật đấy. Chú có thể để người mình yêu sống trong cảnh nghèo khó không. Chưa kể vì tài chính mà hai vợ chồng sau này sẽ sinh ra lục đục, rạn nứt.

    Cái cô gái cần bây giờ là một tương lai ổn định do chú vẽ ra, chứ không phải là câu "anh sẽ lấy em làm vợ". Thông qua câu chuyện, anh và mọi người ở đây đều thấy rằng cô gái đang tự ti với gia đình chú. Hãy làm điều gì đó cho cô ấy hiểu "ba mẹ anh quý em nhất nhà đó, hai cụ cứ giục sang hốt em về bằng được mới thôi".
    Mặt khác trấn an mẹ chú rằng đến khi nào có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mới lấy vợ. Mẹ chú ngăn cấm vì lo cho chú thôi, và điều đó đúng. Nói với mẹ là "Mẹ ơi đến 27 con lấy vợ...abc", sẽ chẳng ai cấm chú yêu.

    Về việc vẽ ra tương lai thế nào thì đó là do tài trảm phong của chú.
    Khi nghe chú chém gió, gái sẽ củng cố niềm tin rằng trong tương lai của chú, có phần của em nó. Gái nó bảo như vậy rõ ràng trong lòng (một cách vô thức) đang mong chờ sự trấn an từ chú. Nếu yêu cô ấy hãy làm điều gì đó cho cô ấy yên lòng đi. Và đừng nhắc về chuyện đám cưới nữa, chú chưa đủ tuổi lấy vợ đâu.

    Còn vụ nhắn sms thì lẽ ra nên nhắn một câu vô thưởng vô phạt. Thể hiện mình chẳng quan tâm đến lời gái nói. VD: "ngủ đi, anh đánh cho đấy. khò khò..." Nên nhớ là chú càng quan tâm đến vấn đề gái nói thì gái càng cảm thấy tự ti và tìm được nhiều lý do để tiếp tục tự ti

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tặng chú bài này để nhử gái.
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dinh-Uoc-Nhu-Quynh/IWZEWZ6A.html
  4. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, Đã 1 tuần xảy ra giờ E vs bạn gái đã trở lại bình thường rồi ạ.. 15 này là hạn nộp hồ sơ thi liên thông lên ĐH của cô ý.
    Nhưng cô ấy nói với em là không đi nữa.và bảo khi nào đi làm cóp $ rồi sẽ đi.E biết cô ấy không muốn xin $ bố mẹ (thời điểm hiện tại gd cô ấy đang gặp khó khăn và cô ấy cũng chưa hỏi ý kiến về việc học liên thông) và E cũng có giải thích là nên học bgio, về tiền học cũng không phải nhiều và E có thể xoay dc. Nhưng ko thay đổi dc suy nghĩ của cô ấy ( cô ấy lại nói câu là suốt ngày ăn bám A)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái nghèo bó cái khôn.
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chú làm sao thay đổi được suy nghĩ của gái, chú chỉ thay đổi được suy nghĩ của chú thôi, cho nên đừng tìm cách thay đổi suy nghĩ của gái. Cái chú cần bây giờ làm sao cho gái thấy được chú là chỗ dựa vững vàng,vv..., khi đó gái sẽ tự thay đổi nếu gái còn yêu chú. Đại ý là như thế

    " E cũng có giải thích là nên học bgio, về tiền học cũng không phải nhiều và E có thể xoay dc"=> chú xoay được cả đời cho gái ko?

    Hiện tại cứ để gái chọn lựa theo cách của gái, như thế gái sẽ thoải mái, mà chú ko phải mang tiếng là ép này nọ. Đừng sa lầy vào suy nghĩ của gái quá, để gái thể hiện bản thân cũng là cách làm cho gái trưởng thành hơn.
  7. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Không giúp đỡ nếu gái không chủ động nhờ. Ok?
  8. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đó, E cũng k đề cập gì tới việc học liên thông của bạn gái em, và khoảng thời gian đó 2 đứa em rất hp. Rồi cô ấy quyết định học liên thông, nhưng k xin tiền bme và hỏi các chị nhưng các chị bảo không có.
    Sau đó E có bảo là để A xoay cho, khi nào E có thì gửi lại, và E đã đồng ý.
    Tối qua E và bạn gái có ol trên yahoo. và đoạn chát như này ạ

    Mylove: ck vay tiền anh rể ah?
    truyphong2911: uh. A vừa sang đó lấy
    Mylove: ac
    Mylove: potay ck
    Mylove: em xl
    Mylove: em cũng ko muốn yêu ck nữa
    Mylove: từ mai ck ko fai xg em nữa đâu
    Mylove: mai em mang con lợn ra c.h cho ck
    Mylove: em xl
    Mylove: em và anh có quá nhiều điểm khác nhau
    Mylove: như 2 bên đối lập
    Mylove: và giờ em cũng ko còn mặt mũi nào gặp GĐ anh
    Mylove: em xl em bảo em sẽ ko từ bỏ
    Mylove: nhưng em chẳng thể cầm tay anh đc
    Mylove: anh quá xa quá cao với em
    Myloven: vậy nha
    Mylove: em out đây

    Và sau đó E có gọi điện, bạn gái E khóc rồi nhắn cho em 1 tin nhắn: "E muốn đi học cả nhà không ai lo được,A thì chạy ngược chạy xuôi rồi vay anh rể. E biết anh làm tất cả vì em em phải cảm ơn. Nhưng cũng chính vì vậy E biết mình không thể với tới anh. Cảm ơn A đã dành tình cảm cho em"
    E cần lời chia sẻ từ các bác ạ, mọi thứ đang tốt đẹp, E và cô ấy đang hạnh phúc, Nhưng giờ E bị đối xử như này, tình cảm với E là thứ rất thiêng liêng, không thể quay 180 độ như này được.
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chú đưa tiền cho gái chưa ? Mấy em dở dở ương ương ntn dính vào nặng đầu lắm.
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh nhắc từ lần trước là phải gợi chuyện để CÁO bày tỏ tâm tư, suy nghĩ ... xem RAM, chip, card màn hình có bị lỗi gì không, quạt tản nhiệt vẫn ngon lành chứ ... và nhất là phải chú ý đến cái cổng USB.

    Nhắc rồi mà vẫn cứ chát chít với nhắn tin là sao ... Toàn chuyện nghiêm trọng vậy thì nhất thiết phải bố trí sắp xếp thời gian để gặp gỡ, từ từ tìm hiểu quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống cùng tâm tư, sinh lý, tinh thần và tâm thần của CÁO... ĐỌc chuyện của chú anh có cảm tưởng như 1 trong 2 đứa là người ngoài hành tinh thì phải.

Chia sẻ trang này