1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên chân thành từ các bác để cứu vãn tình yêu này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midori, 04/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E vừa nhận lời đồng ý chia tay rồi ạ. 1 cái tát và E đi...........
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đã bảo không giúp đỡ khi gái chưa mở lời nhờ vả. Mỗi con người đều có lòng tự trọng riêng của mình chú hiểu chứ? Đừng tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả.
    Anh cũng tưởng chú được học hành tử tế mà sao cách suy nghĩ còn đơn giản quá vậy. Thôi về đắp chăn sám hối đi.
  3. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    bỏ người con gái này là bước tiến lớn nhất trong cuộc đời bác cả về kinh nghiệm lẫn sự nghiệp lẫn...cảm xúc về tình yêu.
    quay lại với người con gái này sẽ là trách nhiệm vinh quang nhất bác từng thử.
    Đàn ông đã nói là làm,1 đi ko trở lại..
    tình yêu ko đủ lớn dành cho người mình yêu thì đành chịu thôi
    từ bây giờ đến tối nay hãy chia ra 2 suy nghĩ:
    1)khi không còn cô ấy ở bên tương lai sẽ ra sai
    2) khi có cô ấy ở bên,hạnh phúc là gì..
    12h đêm nay...hãy hành động... và quyết định lấy tương lai của mình như 1 người đàn ông.
    đi bộ cả đêm 5km để xin lỗi 1 người con gái ko phải có gì là lạ..
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Câu kết đắt quá bạn ơi.

    Tình hình sao rồi?
  5. PhiMa

    PhiMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng giống giống chuyện của mình. cố lên bạn nhé, do tâm lý thui
  6. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác. Tuần vừa rồi có nhiều chuyện nên giờ E mới lên chia sẻ với các Bác được.
    Sau lúc đó, cô ấy phóng xe máy đi. còn em nhắn tin cho cô ấy rằng "A xin lỗi".
    Đợi 30f sau cô ấy nhắn lại là " sao phải xin lỗi, A làm gì sai mà phải xin lỗi, E đáng bị như vậy, đáng ra A phải đánh em mạnh hơn, chửi em nữa"
    Lúc đó E chẳng suy nghĩ gì, vội lấy xe đi tìm cô ấy. và thật sự cô ấy đã tới hồ mà bọn E vẫn thường xuyên đi dạo ở đó. lúc ý trời mưa, cô ấy ướt hết và run lên vì lạnh. lúc đó E ôm thật chặt và rồi E không đồng ý cho cô ấy chia tay.1 tiếng sau E cũng đã thuyết phục cô ấy. rồi 2 đứa em về nhà cô ấy ăn cơm trưa.
    Chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi E có cơ hội đi Nhật ( trc khi đến với cô ấy E đã tính đi Nhật vài năm và hồ sơ đã được đưa lên Bộ. Tuy nhiên đợt ấy E nghĩ khó đi được và không đi nữa).
    E đã nói chuyện này cho cô ấy, cô ấy khóc và đêm đó thức đến 5h sáng. hôm sau có khuyên em là nên đi để khi về có tương lai tốt đẹp hơn. Về mặt tình cảm cô ấy bảo sẽ chờ em, nhưng sẽ gặp sức ép về phía gia đình cô ấy (vì bme cô ấy đã già, muốn cô ấy lấy chồng). Còn sau này khi E về nước tình cảm 2 đứa như thế nào thì cô ấy không giám chắc.
    E thì không muốn xa cô ấy 1 chút nào cả. Ở VN em cũng có thể kiếm dc 1 công việc chấp nhận được và vẫn có thể học cao học như dự tính.
    Các bác chia sẻ cùng em mới ạ. Hiện tại E đang rất đắn đo như Bác gì đã nói:
    1) khi không còn cô ấy ở bên tương lai sẽ ra sao
    2) khi có cô ấy ở bên,hạnh phúc là gì


    E cảm ơn thật nhiều!
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    ĐỒng chí đi mấy năm.? Cáo hiện nay bao nhiêu tuổi.?
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xác định vất vả, phải chống đỡ nhiều sức ép cả trong lẫn ngoài, chú dám lấy em nó không?
  9. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E dám.
    Cô ấy sinh năm 90, em thì 88, còn nếu đi thì 3 năm ạ
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Vote : đi Nhật.
    3 năm nữa về cưới cũng chưa muộn.
    Thời đại công nghệ thông tin, khoảng cách địa lý không thành vấn đề.

Chia sẻ trang này