1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthudao, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    cần lời khuyên chân thành

    Đau và sốc là 2 từ có thể diễn tả tâm trạng tui lúc này. Tự trách bản thân mình sao lại quá hờ hững, ghen tuông khi em chưa là gì của mình, tự trách mình qua 1 thời gian dài mà vẫn không làm được trái tim xao động. Không biết có nên trách em không? khi trước mặt tui và bạn bè em lại hành động thân mật, thắm thiết với người theo đuổi em (giống tui), em có cảm nhận được tâm trạng tui lúc đó không? tại sao em lại không nói rõ rằng em không có cảm giác với tui từ lúc trước để bây giờ em lại làm hụt hẫng như vậy? mặc dù em đến bây giờ em chưa nói cảm xúc của mình nhưng những hành động lâu nay và những hành động vừa rồi tui cũng đã hiểu. Nhưng dù sao đi nữa tui cũng sẽ nói lên tình cảm của mình đối với em, để sau này tui sẽ không phải hối tiếc. Nỗi đau này rồi từ từ cũng sẽ vượt qua thôi, mong em và người ta được hạnh phúc. Lúc này tui cũng đang cần những lời khuyên chân thành từ các bạn.
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác còn j` đâu mà khuyên với bảo. Tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi, đau 1 thời gian, dằn vặt 1 thời gian nhưng là thằng đàn ông cho ra thằng đàn ông. Đừng có đem chuyện mình ra làm khổ người khác. Đừng lao đầu vào rượu beer, yêu đuối kém cỏi lắm. Chúc bác sớm vượt qua.
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hehhe chắc bác ăn một bụng to dưa Bở rồi
    CHờ một tí vào TOILET là tiêu hết thôi bác ợ
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Gái nào mà chẳng lắm vệ tinh chứ,kệ nó,cứ quan tâm tìm hiểu đi.....không chết đâu mà lo....he he...chú càng ghen nó càng lạnh lùng yết kiêu với chú...rút ra từ kinh nghiệm đau thương của bản thân...ke ke...
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    còn gì mà tìm hiểu nữa hả bác??
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    nói cho bác biết con gái con trai trên đời này nhiều lắm , kô có đứa này thì thương đứa khác, có nhất thiết phải thương 1 người không thương mình kô kia chứ????
  7. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này tự nhiên có cảm giác giống nhân vật cậu bé trong cái topic của bạn j muốn người ta ngỏ lời để từ chối thế
    Nói chung, ai cũng có lúc phải gặp trường hợp như thế này, nghĩ nhẹ nhàng đi một tí, cho thoải mái. tớ cũng vừa ăn một quả dưa bở to oạch xong cũng buồn, cũng chán lắm, nhưng thôi, khôngđêr tâm nữa, sau này ai tỏ ra quan tâm mấy cũng không suy diễn linh tinh
  8. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    bác này ăn phải dưa bở rồi
    thôi ăn một lần để có kinh nghiệm vậy
  9. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Tốt nhất là ra đi một thời gian,Hoặc không gặp không liên lạc em đó một thời gian .Thay đổi lại cách nghĩ cách sống mạnh bạo giống đàn ông chứ nghe bạn tâm sự bạn còn uỷ mỵ hơn đàn bà.Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bạn thay đổi mình.Sau này chiến tiếp .
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú lại đọc mấy bài dở hơi sướt mướt trên mạng rồi tự phê chứ giề? Chú có hờ hững hay ghen tuông hay không thì cũng thế, trừ khi có 2 đứa trẻ con chơi trò câu thả với nhau.
    Chúng nó thân mật với nhau à? thèng kia cũng ý đồ như chú à? bữa nào mời nó cafe hay nhậu, kích nó, rồi hỏi lại xem. Thua rồi thì phủi tay đứng dậy, đừng có nằm ăn vạ, nó hèn người đi, chả có em này thì có em khác.

Chia sẻ trang này