1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên thật lòng, lỗ chứng khoán....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bucoi82, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cần lời khuyên thật lòng, lỗ chứng khoán....

    Tình hình là rất tình hình, chả là bố mẹ em có giao cho em quản lý 1 lô cổ phiếu trị giá hơn 6b. khi giao cho em, lo CP co'' gia'' 2x. Cụ ông bảo khi nào nó đến 4x thì cụ mới bán, nên em liều mang đống CP đó ra thế chấp để mua mã khác. Tuy nhiên mua đúng hồi đầu tháng 1 nên giờ đang lỗ 1/2 chỗ vốn của ông bà già vợ. Tự dưng đánh đùng sáng này cụ bảo mai bán hết cho cụ, cụ lấy tiền có việc, làm em trở tay không kịp, hic hic, giờ xoay đâu trong 3 ngày đc 3b bây giờ.
    Theo các cụ nên xử lý tinh huống này ntn, có nên nói thật với cụ không, mà cụ thì khó tính, lại là bố vợ nữa, em k biết nên làm ntn, các cụ cho em lời khuyên với, e đang rối trí lắm, chả biết nói với ai. thx mọi ng nhĩu.
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    lỗ tận 3 tỷ cơ à, khiếp đấy, fải nói thật thôi
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    3 tỷ cơ à. Nói thật thôi
  4. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đủ bản lĩnh cầm 6 b trong tay thì em không dám khuyên bác đâu :D
  5. trangpham612

    trangpham612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bảo con lỗ hết rồi đàng nào cũng mang tiếng
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Dám làm dám chịu, nam nhi phải biết gánh lấy hậu quả mình gây ra. Bạn cứ thành thật và nhận khuyết điểm của mình. Tớ tin rằng bố vợ hay tất cả mọi người đều iu quý những người biết nhận lỗi và không nói dối. chúc bạn sẽ thành công trong tương lai.
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Cầm 6 tỷ thật thì có phải lên đây hỏi ko ?
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ cơ mà lo gì , Cứ bảo con cờ bạc hết sạch rồi cho ông bà già choáng rồi cầm 1/2 chỗ vốn trả lại . Không khéo lại sướng rơn vì ko mất hết .(=> chứng khoán = cờ bạc )
  9. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bác bản lĩnh phết đó, khuyên bác lời duy nhất đó là bản lĩnh hơn nữa đi
    Ông già vợ bác giàu thế, bác cứ bảo sắp có sóng rồi lên giữ lại bố ạ, bán làm gì sớm. Bọn nước ngoài mua ròng, giá trị giao dịch tăng, tích luỹ đã lâu, giờ này năm ngoái là sóng...bala ba la. Bác phải bốc phét nhiều nữa lấy thêm 6b nữa thành 9b, bác làm phát đòn bẩy thành 18 tỷ rồi lại lãi thành 36 tỷ, trả lại ngân hàng 9 tỷ, ông vợ 15 tỷ bác còn 12 tỷ
    Nếu đúng thế cho em mỗi con xe hơi mà bác hoặc ông già bác là không cần cảm ơn đâu
  10. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mất 50% chắc bác chơi margin cao, lại mua đầu tháng 1 chắc ở khoảng +/- 520 rồi ko đi = nạng mới lạ
    Mà mua mã gì thế, nói để em xem có thể lên được ko, vớ phải hàng lởm thì có vào uptrend cũng ko lên dc, hiện giờ mới ở chân sóng thôi, bán đi mấy hôm nữa lại vượt 600 thì tiếc ngẩn ngơ.
    Có thể quen và vay ai được thì vay, hoặc nhà bác có sổ đỏ thì tạm thời thế chấp vay ngân hàng( nếu nhà to đủ để vay vài tỷ ) .
    Ko được thì đành phải nói thật thôi, coi như tiền học phí

Chia sẻ trang này