1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuanvt89, 07/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanvt89

    tuanvt89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đời mình nó bt như bao thằng khác nhưng sao cứ thix gây sóng gió. Mình và cô ấy tình cờ quen nhau như bao người khác thix thì nhích tới làm quen, mình thương cô ấy và cô ấy cũng thương mình tình cảm tụi mình là sự cảm thông và chia sẻ. Cảm thông là hoàn cảnh của cô ấy, cô ấy đã trải qua 1 đời chồng và có 2 đứa con, mình thì là thanh niên công việc có sắp tới học nghề để ổn định hơn, tình cảm của tụi mình theo kiểu được ngày nào hay ngày đó tại cô ấy bik không thể đến với mình do gia cảnh hai người khác xa nhau quá, cô ấy mặc cảm còn mình thì ko, cô ấy lúc nào cũng bùn lun nói với mình là tụi mình khó mà lấy dc nhau dù lấy dc nhưng khó yên ổn, cô ấy sợ người đời đàm tếu, mình cũng khuyên cô ấy ráng chờ mình, khi công việc ổn định mình sống tác biệt hoàn toàn thì có thể lo cho cô ấy 1 cách trọn vẹn nhưng đến lúc đó còn khá xa. Mình cần lời khuyên để làm sao vun đắp dc tình cảm của tụi mình đừng sa lầy.
  2. dr3we

    dr3we Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ở vào hoàn cảnh của bạn, ai cũng khó xử cả thôi. Nói ra nghe vẻ hiển nhiên ai cũng biết nhưng tôi cứ viết ra phòng bạn rối trí mà quên mất:

    1. Nễu xét về mặt tình cảm, đằng nào cô ấy cũng không có nhiều lựa chọn, bạn thực sự có tấm lòng và thương yêu thì phấn đấu sớm ra riêng mà ổn định.
    2. Xét về mặt lí trí thì bạn thiệt toàn diện. Những người anh hùng thì hay phải nuôi con cho kẻ khác.

    Quyết định là ở bạn. Vào lúc này, tôi chỉ có thể nói với bạn 1 câu và mong bạn nhớ: "Hãy bình tĩnh và dành thời gian suy nghĩ bởi vì đến ngày mai, bạn vẫn còn ở đây nhưng những ước mơ của bạn có thể không".

    Chúc bạn sang năm mới an lành. :)

Chia sẻ trang này