1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần mọi người giúp đỡ và chia sẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laotacbatkhuat, 19/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laotacbatkhuat

    laotacbatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em có yêu 1 người con gái..em thì mới yêu lần đầu,còn cô ấy đã qua một số mối tình,nhưng thật tiếc là đến giờ phút này bọn em đã chia tay nhau.em mới yêu lần đầu nên em cảm thấy rất buồn.còn cô ấy thế nào thì em ko biết em ko dám hỏi.lý do chia tay của bọn em là vì nhà cô ấy không chấp nhận gia đình em,vì mẹ cô ấy biết gia đình em làm về cầm đồ và nhà nghỉ mà gia đình ny em lại là công nhận viên trức.em cũng ko hiểu là nhà em làm nghề đấy thì phạm pháp ji mà nhà cô ấy ngăn cấm.bọn em yêu nhau rất vui vẻ nhưng khi mẹ cô ấy biết thì ngăn cấm quyết liệt.bọn em liên hệ với nhau trong hoàn cảnh đó tầm gần 1 tháng nhưng bọn em ngày càng cảm thấy xa cách.rồi điều ji đến cũng phải đến,bọn em chia tay.dù em rất buồn và ko muốn điều đấy,nhưng vì cô ấy em chấp nhận và tỏ ra ko làm sao cả bình thường như cân đường hộp sữa,nhưng thực sự em rất buồn.sau 1 tuần em sống trong tâm trang chán nản ko muốn làm ji.thì em biết tin cô ấy đang có liên hệ với 1 người khác,tuy chưa phải là yêu nhau.em hỏi cô ấy thì cô ấy bảo mới quen nhau đc 2 tuần tức là trước khi bọn em chia tay 1 tuần.em bảo cô ấy là nếu thích chia tay thì cứ nói thẳng là em có người khác rồi,ko việc ji phải dối trá.nhưng cô ấy khăng khăng bảo là ko phải như thế,rồi chúng em ko còn liên lạc với nhau nữa.nói thật sự em vẫn còn tình cảm với cô ấy.lúc nào cũng nhớ đến cô ấy.nên em lao đầu vào nhưng công việc gia đình như trông của hàng cầm đồ và quản lý nhà nghỉ đến tận đếm mới về nhà để tránh về căn phòng của em trong đấy có bao nhiêu kỷ niểm giữa em và cô ấy.và em cũng biết là ko phải cô ấy lừa dối em,nhưng em cảm thấy hình như em đang cố tình áp đặt cho cô ấy là đã lừa dối em,để em có thể căm hận cô ấy ghét bỏ cô ấy ,em nghĩ điều đấy sẽ làm em bớt yêu cô ấy hơn,bớt suy nghĩ hơn nhưng hình như điều đấy là ko thể em vẫn nghĩ về cô ấy bớt cứ lúc nào em rảnh dỗi,em nhớ từng kỷ niểm của bọn em,nhớ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy,nhớ mọi thứ.em trở thành 1 con người ít nói vì chỉ cần em ngồi 1 chỗ là em lại nghĩ về cô ấy thì lại 1 nỗi buồn ào về làm em ko muốn nói bất cứ chuyện ji với mọi người.em bây h chẳng biết nên làm ji nữa...nên cố quên .nên tìm bừa 1 ai để yêu,hay cố găng tình cách cho cô ấy quanh lại với mình.thực sự em đang rất cần 1 lời khuyên....có khi em đã quá quen với việc có cô ấy bên cạnh nghe em tâm sự khi em có chuyện buồn,nên đến bây h em ko biết tâm sự với ai.và em đã lên đây xin những anh chị và những người bạn ở đây 1 lời khuyên để em có thể với bớt nỗi buồn.có thể em chưa bao h gặp mặt các anh các chị nhưng bây h em chỉ còn biết nhờ đến mọi người ,dù thế nào đi nữa em cũng xin trân thành cảm ơn.
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thế chú thuê nguyên tiểu đội vác dao phay mã tấu tới nhà bố mẹ gái nói chuyện chưa :))

    Gặp mấy cụ kỵ đầu óc cổ hữu thế này thì mệt lắm. Rút kinh nghiệm đi, bản thân chú nếu có nghề ngỗng gì đàng hoàng thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi, anh thấy mấy thằng kinh doanh nhà nghĩ, cầm đồ, quán trọ ... tụi nó gái theo đầy chả lo
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ôi , đọc xong bài của bạn mà tớ lòi hết cả mắt @-)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin chia sẻ với bạn, bày tỏ lòng thông cảm dành cho bạn, và nói luôn là không giúp được gì cho bạn.

    Từ từ rồi sẽ qua thôi.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đang định nói như thế[:D]

    Mối tình đầu nên như vậy đấy bạn ạ. Ko biết bạn nhiêu tuổi, nhưng theo mình thì bạn cũng chỉ như những người bình thường khác khi chia tay mối tình đầu thôi. Mất một khoảng thời gian để buồn và nguôi ngoai ( khoảng thời gian dài - ngắn thì tuỳ mỗi người)

    PS: chẳng phải làm gì hết, cứ kệ nó như thế, rồi sẽ quên được hết, chẳng có cái tình yêu nào là ko quên được
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> kỷ niệm gì vậy bạn ;))
    Bạn cứ sống tốt làm việc tốt tự khắc sẽ có gái theo, mà kinh doanh nhà nghỉ với cầm đồ thì xem trong đám vào nghỉ hay cầm đồ có em nào được thì chén luôn đi cho biết mùi đàn bà, rồi từ từ sẽ trưởng thành thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Ngành nghề pháp luật không cấm thì làm sao phải ngại. Chẳng làm sao phải kiếm việc khác.
    Chia tay một thời gian rồi sẽ quên thôi.
    đời thiếu gì người để yêu. sao phải xoắn.
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    các cụ già sợ những nhà làm kinh doanh kiểu vậy quan hệ toàn với dân giang hồ chứ sao nữa
  9. AWR

    AWR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bác nói câu này chuẩn, môi trường làm việc phức tạp, các anh lây vợ cũg né các bạn nữ làm nghề này nghề nọ thôi ( ko phải các loại nghề trai gái nhá ) :)) ( còn nghề gì thì các anh tự hiểu, chả khéo các chị lại ném đá thì em toi @@ .
    ko phải vô cớ mà xã hội nó chia nghề nghiệp theo tầng lớp con ngừoi, các comment của bác Dzitieubao với ptt đã ảnh ánh cái định kiến của xã hội dành cho nghề của bạn rồi, xin chia buồn .
    cố gắng xây dựng sự nghiệp cho tương lai [r2)] .

Chia sẻ trang này