1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần mọi người giúp đỡ với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cần mọi người giúp đỡ với!!

    Em với ny vừa chia tay có lẽ là do lỗi của em !
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Con nào điên thì mới o cần người yêu quan tâm chăm sóc,có lẽ chú có vấn đề éo gì đó nên bố mẹ con hàng mới thế .Tình trạng này là hàng chán chú ,đang có đối tượng mới và dãy chú dần dần.Tiện thể thử trym thằng mới.Nếu trym thằng đó bé thì cứ yên tâm 1 vài tháng sẽ đâu vào đấy,còn trym to thì chú mặc định đi là vừa!
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày khủng bố thế thì cô ấy mệt mỏi là đúng rồi. Nhưng mà ko sao đâu, yêu nhau đến hơn 3 năm, đâu có dễ gì. Bạn cứ bình tĩnh, thả lỏng mình, cho bản thân bạn và cô ấy một thời gian ngắn để bình tâm lại.
    Bằng giờ này tuần sau bạn nhắn tin hỏi thăm nhẹ nhàng, rồi cứ nhẹ nhàng từ từ tí một, đâu lại vào đấy thôi. Nói chung là rút kinh nghiệm, tránh khủng bố mess, call như giai đoạn vừa qua. phải để cho người ta kịp nhớ bạn chứ, nỗi nhớ chưa đến thì bạn lại phone rồi thì đâu có nhớ nổi :D
    Và theo tớ là làm những việc thiết thực hơn là suốt ngày chỉ biết gọi điện, nhắn tin hỏi khoẻ ko, với cả ăn cơm chưa?
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái loại điên đấy hơi bị nhiều đấy bố ạ
    Chủ topic quay ra tìm em mới đi. Không biết chừng quay mặt ra cửa thấy một mả gái vây quay đấy.. Vồ tạm 1 con về nghịch cho vui đi
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng con trai mà suốt ngày khủng bố NY,ghen tuông linh tinh là 1 thằng đàn bà
    Tớ nói thật chứ chỉ có thằng nào ủy mị yếu đuối mới đi làm cái trò theo dõi người yêu 24/24 như kiểu thám tử theo dõi tội phạm ấy.
    Thay vì cái trò khủng bố con người ta,sao k để dành thời gian đặng mà tu luyện lên level,để cho gái nó phải giữ mình mới là thằng đàn ông,chứ cứ càng giữ chặt thì gái nó lại càng muốn xổ ***g thôi.Như kiểu 1 đứa con suốt ngày bị bố mẹ giam lỏng với cả quản thúc thì k sớm thì muộn nó cug tìm cách nổi loạn
    Bác chủ top cứ suy nghĩ đi nhé.
  6. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    gái chán bác nên mới thế
    chúc bác nhanh kiếm đuợc em nạc hơn
  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đc trừ khi ngđó còn yêu Bác, đang chờ đợi sự thay đổi từ Bác, Bác đổi tánh đi, đừng wan tâm chăm sóc như chăm bẵm 1 đứa trẻ đang tập đi nữa.
    E cũng gặp phải 1 anh như này rồi, tánh e thì thích độc lập 1 xí, mà thằng í nó cứ tối ngày alô mãi (cái nữa hơi con nít nhưng e thì mê game, cứ đang mải game mà có fone thì bị lose, cáu chứ , lại còn bắt ngta phải như này, phải như nọ) E thì ko đc 3 năm như Bác, nhưng chỉ 1 tháng, e đã chịu hết nổi (vì thú thật e cũng chưa yêu hắn, mới đồng í wen xem như lào, cũng thương 1 tẹo, ai dè phiền quá). Thế nên dù có cố gắng mấy, kể cả lúc hắn nằm viện mổ xẻ, thú thật e ko có chút rung rinh zì, phũ phàng thật, nhưng 1 khi con gái chúng e mà chán ngán, thì mọi cố gắng/níu kéo của các Bác chỉ vô vọng cả thôi.
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    ÔH! quá mức thế thì con nhà người ta chịu sao được..giống bị quản thúc giam lỏng quá, còn yêu thi nên để 1 thời gian tĩnh tâm mà nghĩ lại...có khi quay lại còn thắm thiết hơn xưa. Nhưng đừng làm như cũ nữa..không đứa nào nó chịu nổi đâu, mặc dù những hành động đấy xuất phát từ tình yêu.
  9. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm bác xoắn như thế ai mà chả sợ chứ???
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0

    khủng bố tin nhắn và call đến mức bố mẹ em cũng khó chịu thì ko phải thường đâu. ... cứ dãn ra đã cậu ạ

Chia sẻ trang này