1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tơ vấn gấp!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matranbientinh, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em băn khoăn quá, không biết hỏi ở đây có đúng ko?Xin mod đừng khóa của em.Cảm ơn nhiều!

    Chuyện là thế này a.Em lấy chồng cũng chưa được lâu lắm( vài tháng), nhà chồng em có bà chị chồng cũng gần 40 mà chưa lấy ai.khi nghe tin chị ấy cưới, cả 2 vợ chồng em đều rất mừng.nhưng cuộc hôn nhân này có nhiều điểm làm em không bằng lòng.
    Thứ 1: Khi lấy chồng sẽ không có chuyện đưa dâu về nhà chồng.( Nhà chồng em cách nhà ông này có 120km, dù cưới xong sẽ ở nhà vợ nhưng cũng phải có thủ tục đưa dâu chứ sao lại ...?
    Thứ 2: Dường cưới của anh chị lại đặt ở gian nhà chính có được không các bác?Em nghe nói con gái lấy chồng mà vợ chồng lại sinh hoạt ngay gian chính thì sau này sẽ khiến cho con trai( tức chồng em) không thể làm ăn và mọi việc may mắn dc?!?
    Em có mấy điều băn khoăn như vậy, mong các bác phân tích phải trái dùm em.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chỉ là thủ tục thôi mà, có gì mà bạn phải lăn tăn chuyện này. Bà ấy ko lăn tăn thì thôi, vì đám cưới của bà ấy mà, bạn tự dưng lo loắng chuyện này làm chi. Chưa gì...mà bạn đã thể hiện một đức tính của bà mẹ chồng rồi
    cái này cũng là quan niệm của từng ngườ imà thôi. Trước kia phògn bà ấy ở gian chính thì giờ 2vc bà ở gian đó thì cũng đâu có sao. Nếu vc bạn cảm thấy ko thoải mái thì kéo ra ngoài ở riêng là xong.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    điều này thì bạn phải có ý kiến với chồng bạn xem sao? COn gái đã đi lấy chồng rồi mà lại ko có thủ tục đưa dâu là sao? tôi vẫn chưa hiểu lắm về trường hợp này! nếu vậy thì làm đám cưới làm ......... gì cho dơ mặt. Ra phường làm cái đăng ký xong về ở với nhau, còn nếu ko cũng phải làm đám cưới theo đúng phong tục chứ. ít ra chú rể cũng phải thuê một cái lỗ nào đó mà chui vào đó, rồi có người nhà đến để xin Dâu, rước Dâu về. Đăng này ko có à? Còn về Giường cưới thì tất nhiên là tuỳ vào gia đình bạn sắp xếp và đồng ý cho chị Chồng bạn ở đâu. Còn gian chính, gian phụ tôi ko hiểu lắm về vấn đề này lắm. Chắc ko sao đâu bạn ạ!
  4. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại em thấy bất mãn cho bà ấy và ko hiểu sao bà ấy chấp nhận được chuyện này.Nếu bác là girl không biết cảm giác của bác như thế nào?

    Nhà chồng em không có ngăn phòng mà các bác cứ tưởng tượng là nhà gồm 2 phần:nhà bếp và 1 nhà nữa, trong cái nhà nữa này gồm gian thờ cúng tổ tiên cũng là nơi khách khứa đặt bàn ghế ,2 bên thì 1 bên là dường ngủ của vợ chồng em, còn 1 bên nữa chính là nơi đặt dường ngủ của vợ chồng bà chị?!? Điều này em thấy ở quê em ai cũng kiêng.Vợ chồng em đang làm trong nam nên k phải là chuyện ko thoải mái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ít ra còn có bạn hiểu được tâm trạng của girl.
    Em xin kể qua như thế này ah.
    Ông anh rể tương lai nghe đâu quen được bà chị nhà em là nhờ 1 người bạn ở quê.Cô bạn này đi làm xa trong Đắc lắc rùi gặp ông này, rồi giới thiệu cho bà chị nhà em qua điện thoại), sau đó ông này về quê và đến ở nhà chồng em.Ít hôm sau, ổng và bà chị quyết định cưới.Từ đó đến nay, ông ấy vẫn ở nhà chồng mình mà tuyệt nhiên không chịu về nhà cha mẹ đẻ.Chỉ có cái hôm ông này về đưa bố đến nhà gái và hôm ấy nhờ nhà tớ gợi ý nên ổng mới đưa gia đình mình đến nhà trai.Vì vậy, em sợ rằng ông này có vấn đề.Giờ cưới thì chả có đám hỏi, lại chả rước dâu.Lại sắp đến tết rùi mà sao ông này kỳ cục vậy các bác???Các bác cho em 1 lời khuyên cho chồng em.Phải làm sao???Bọn em lại ở xa hàng nghìn km chưa thể về ngay được.nóng ruột quá các bác ah.
    Mong nhận được cách giải quyết, 22 này cưới rùi các bác
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chuyện này bảo chồng hỏi bà chị, nhưng ko nên căng thẳng. Nếu bà ấy vui vẻ chấp nhận thế thì cũng ko sao, bạn cũng nên hiểu cho bà ấy, 40 mất rồi, mà lại ở quê nữa, sức ép chuyện chồng con nó nặng nề
    Thực ra mình thấy chuyện kiêng khem này chỉ là phong tục thôi. Bạn nói chính giữa làm mình cứ hiểu nhầm là ở cùng với gian khách, đặt bàn thờ thì thấy còn có vấn đề. Chứ đặt lệch sang 1 bên, gian thờ và khách là ko có đụng vào rồi, thì đâu có sao.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  6. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nếu sự việc chỉ dừng lại ở chỗ không thủ tục đàng hoàng thì em cũng thấy đỡ.nhưng ông này kỳ lắm các bác.chả hỉu sao từ ngày ông ấy từ trong nam về mà lại toàn ở hẳn nhà con gái.Phải chăng ông này người dân tộc nên có cái tục ở nhà vợ?!?Nhưng đã đi xa nhà lâu vậy mà về đến quê hương lại không chịu về nhà??? Mà cũng ko có mời gia đình nhà chồng em đến gặp mặt anh em họ hàng.Có khi lại dính ông lừa đảo.Đại loại là lý lịch không ổn.Có khi nào ông này thuê 1 ông làm bố rùi về nhà gái gặp mặt ko ta???
    Em rối quá! Chồng em có nghi ngờ mà ở xa ko làm sao xác minh dc lai lịch ổng.Chưa dám gọi điện nói bà vì ổng luôn kè kè bên, mẹ chồng thì chồng em mới gọi cho anh em gần đó nói giúp đã bị bà gọi vào phang phập 1 tràng đến nổi ổng khóc đau đớn lắm.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em chưa đủ tuổi thắc mắc. Việc này có gia đình bên nhà chồng khắc lo. Bà chị lấy được chồng là mừng rồi. Vợ chồng em cứ lo mà tu tâm tích đức cho con cái đi.
  8. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ mình đã đủ tuổi nhưng có lẽ phận dâu con nên im lặng thì hơn kẻo mất lòng.Sống mặc kệ có khi lại hay ho hơn.

Chia sẻ trang này