1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần mọi người tư cấn cho gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi henryhoang, 03/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    TGC khẳng định với chủ thớt là ca này cửa vẫn sáng. Tuy chủ thớt có mắc một số sai lầm nho nhỏ ko đáng kể nhưng về cơ bản là vẫn ổn. Cái chuyện cầm tay ko phải là gì sai lầm cả. Sai lầm ở đây là không đánh giá đúng đối tượng và hoàn cảnh tác chiến. Quan trọng là phải xác định được đúng loại đối tượng và diễn biến cảm xúc của đối tượng. Có cáo lần 1, lần 2 cầm tay vẫn ổn, có cáo phải mất một thời gian mới nên truyền cảm xúc và năng lượng qua hành vi sàm sỡ bằng bàn tay.

    TGC quyết định sẽ theo ca này. Giờ TGC phải đi có chút việc, để tối về TGC sẽ tâm sự với chủ thớt cặn kẽ hơn.
  2. henryhoang

    henryhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì cũng thấy có được người vào để hỗ trợ tiếp cho Gà. Nên đầu tiên là gởi lời cám ơn đến ALP trước, sau thì tìm cũng muốn chia sẽ đôi chút thông tin nữa để mọi người hiểu rõ hơn, mà cùng nhau phân tích và đưa ra những nhận định hữu ích hơn, còn những ai bàn lùi thi mình cũng nói trước là không nên thế vì nó ko đem lại hữu ích gì cho những ai sau này có đọc qua, có khó khăn thì Gà mới lên đây để chia sẽ với ace.

    Thật ra mà nói Gà cũng từng chinh chiến, bí kíp Quaker gì đó thì Gà cũng đã đọc qua cách đây hơn 4 năm, lâu quá cũng không rõ là bao lâu. Những điều mà Random_91 nói thì Gà cũng biết, nhưng phải hiểu là đôi khi người trong cuộc khó mà đủ bình tĩnh mà xử lý trong khi nói chuyện, có lẽ gà sống hơi thiên về tình cảm quá, mà lý trí thì đôi khi không kiểm soát nổi. Cáo thì mỗi người mỗi vẻ, đối với người này thì xử lý khác, nhưng với người khác sẽ khác, không thể áp dụng một cách máy móc từ các bi kíp, nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi, nhưng ko phải ai cũng làm được, ex: lúc mà trái tim mình nó đập bùng bùng khi đối mặt thì nó sẽ khác khi mà ngồi đây để viết ra những điều gà đang nói.

    Nhưng không phải ai cũng là hoàn mỹ cả và đủ tỉnh táo với vấn đề của chính mình
    , có thể Cáo đối với người này thì hot nhưng đối với người khác thì sẽ chẳng ra gì. Theo phân tích của random_91 thì rất đúng nhưng có những điều không phải theo như ý mình, chẳng hạn là Gà biết không nên quá 2lần/tuần nhưng lần đó là do tình huống vì trong lúc nói chuyện thì Cáo nói là 2 hôm sau Gà đi chơi về thi rủ Cáo đi ăn và Gà đã hứa hok lẽ không rủ - hơn nữa mình cũng đang thik -@-).

    Còn về nhắn tin liên tục thì cũng ko hẳn, bởi lẻ thường tối Cáo đã chủ động nhắn tin chào hỏi mà mình ko trả lời thì cũng khó, còn những vấn đề là hiểu đó nhưng khi vào tình huống mình ko thoát ra được. Ex: như hôm tối noel cáo đi chơi với bạn về nhưng lúc 23h nhắn tin cho Gà, "là đã ngủ chưa
    và hồi tối a có đi chơi đâu không", mãi đến sáng mới biết Cáo nhắn tin, thì sáng ra lại như bản năng mình phải nhắn trả lời và chúc nhau chứ. Nói chung là cả hai đang trên đà tìm hiểu và đang hứng khởi.

    Bởi sau này đọc lại phân tích của Random_91 mới ngộ ra được nhiều điều, khi là con tim mình rung động nó làm lu mờ cả tâm trí, không kiểm soát được tình huống lúc đó Gà gần như hiện nguyên hình với bản năng vốn có, qua đó mới thấy thấm thía từ bài phân tích hữu ích của Random_91. Đề mà sau này phải ghi dạ khắc tâm câu "3 cái đầu lạnh và 1 con tim ấm".

    Còn việc cầm tay là cũng có nguyên cớ vì Gà đã đọc ngôn ngữ hình thể của Cáo mới dám mạnh mẽ đến thế khi mới gặp Cáo lần thứ 2, nói chung là tình huống đó bắt vào thế ở đây không tiện nói ra [:D], bởi cũng không thể đoán được điều gì từ Cáo vì mỗi Cáo có mỗi suy nghĩ khác nhau.^:)^

    Nên giờ mới mong mỏi lên đây chia sẽ thông tin, mong là có mọi người ở đây ủng hộ tin thần, cho kế hoạch sắp tới, còn việc tạch Cáo thì Gà đây tự cân nhắc được, nên mọi người đừng có bàn lùi. Ca nào khó gỡ mà gỡ được thì đó cũng là kn, bài học cho chính chúng ta mà thôi.

    Rất cám ơn những ai đã quan tâm và chia sẽ những bài viết hữu ích cho mọi người. \:D/


  3. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Uh, chớt cố lên, nghĩ một tháng đi..giống ca của mình trước đây....
  4. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu tâm lý bác bây giờ, nhưng mà thằng đàn ông cần làm theo lý trí. nếu để cảm xúc lấn át lý trí là đàn bà,,, đơn giản mình thấy bác đang khó xử nên muốn phân tích tí cho nó tường minh trên quan điểm, kinh nghiệm bản thân mình.
    Bác có nhắc đến Quaker nhân tiện đây mình có đôi lời, trước đây mình ko hề biết đến cái gọi là bí kíp này, nhưng thời gian gần đây có mấy pic hay nhắc đến nên mình tò mò tìm đọc,,, mới đầu thấy cũng khá hay, khá thực tế nhưng khi suy nghĩ kĩ trên góc độ cá nhân,,, thì cái đó khá là mang đậm chất " cao thủ".
    Nếu ai mà có khả năng nhìn nhận một tí, trong những chi tiết của bác đó viết, chưa biết là nó có được bác ta áp dụng hay không, có thực tế hay không nhưng đủ để nói lên rằng " bác ta là một người rất giỏi nắm bắt tâm lý con gái, đọc được suy nghĩ con gái,,,mình nhớ không nhầm là có đoạn như này " con gái mà gặp anh cũng phải gen tị", đại loại là thế, ý bác ấy là gì, về nghĩa đen bác ta đẹp trai, sát gái. về nghĩa bóng bác ta còn tâm lý và hiểu con người nói chung và con gái nói riêng
    hơn cả sự nhạy cảm của con gái". Nên những gì bác ấy viết ra chỉ đúng với bác ấy, gà mà bê nguyên máy móc đi tán cáo là chết, chết thẳng cẳng mà chưa kịp cất tiếng gáy,,,
    Cũng như chơi chứng khoán, phân tích cơ bản thì đúng với đa số mọi người nhưng nó cần am hiểu rộng. Phân tích kĩ thuật ( phương pháp tán gái của bác quaker được xem là vậy đó), thì đúng nhưng đúng với người sáng tạo ra nó, mặc dù nó không đòi hỏi am hiểu rộng. Vậy nên các gà cứ bê cái mớ lí thuyết kía đi tán là chết, cần phải sáng tạo. bác kia viết bài trên góc độ " gái chả là gì, ta là nhất, ta là tất cả" còn thực tế gà với cáo thì sao??? khác hoàn toàn.!

    Mình đã nói trước đó với bác là hãy dừng 1 tháng, rồi xem tình hình, cho cáo nó quên đi ấn tượng xấu, cho có thời gian mình thử thách lại tình cảm, nhìn lại bản thân, lấy thêm kinh nghiệm, sự tự tin,,, còn ý bác như nào thì không ai cản được, mình cũng ko có ý đó, mà ngược lại mình đang rất muốn có giải pháp, có ai đó giúp bác ngay. Và mình sẽ luôn theo dõi bác nào giúp ngay để học hỏi thêm kinh nghiệm.^^
    Chỉ muốn khuyên bác 1 điều tán gái đừng xoắn, đừng bị động, đừng nài nỉ,,, khi cố đấm ăn xôi thì cánh cửa càng nhanh khép lại và nếu bác muốn tán lại sau tầm 1 tháng thì quên đi những trò trẻ con như xóa số, unbock face,,, gái nó khinh.

    Những dòng trên chỉ mang tính chất tham khảo!^^
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hôm nay đi làm tí về, phê quá! Có gì để mai tâm sự với chú chủ thớt nhé!
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác Random 91 viết có nhiều ý giống tiền bối Sunny Boy nhỉ[:D]. Tất nhiên bác vận dụng vào từng trường hợp cụ thể là tốt, rất đáng hoan nghênh.
    Còn theo em bác chủ thớt nên tìm đọc các bài của Sunny Boy, cụ ấy viết nhiều vấn đề thực tế cho gà hơn. Đọc sẽ sáng ra nhiều điều.
    Ví dụ: Quan hệ với gái trên tinh thần vui vẻ, vui vẻ và vui vẻ. Tùy cơ ứng biến nhưng đừng đặt nặng hôm này phải đưa ra thông điệp gì. Gái thời nay nó biết hết cả, cụ không thích nó thì chơi với nó làm gì[:D]. Quan trọng là làm cho em nó vui thì em nó để ý, ấn tượng, tìm hiểu. Rồi ngưỡng mộ..Lúc đó bác chốt hạ, chận cổ ra hôn hít là thành người yêu thôi. Mọi việc cứ nhẹ nhàng như cung đàn.
    Cũng không phải lúc nào cũng cố tìm câu chuyện cười để nói với gái. Câu chuyện càng giống thực tế thì càng tốt. Cái đó thì những gà từng trải có nhiều cái để nói hơn. Gà đã làm những việc gì khác lạ, đã đi đến những nơi cáo chưa đến chẳng hạn...Vừa thực tế vừa khác lạ là tốt.
    Và cũng không phải cố làm ra vẻ mình chỉ là bạn, không thể hiện là mình cưa Gái. Khi đã có ấn tượng ban đầu tốt là thể hiện ngay, tất nhiên nhẹ nhàng thôi. Nhiều ca tạch chỉ vì đã ....trót làm bạn thân rồi. Gái rất hiếu thắng, thường không thích yêu bạn ngang cơ (tuổi tác, công việc..). Nên thể hiện ngay để dẹp ý nghĩ bạn bè trong đầu Gái.
    Cuối cùng ngồi hóng chuyện bác và các cao thủ tiếp. He he.
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy bác cứ bảo em giống hết người nọ đên người kia, hôm có bác thì phán em phong cách giống bác Li, hôm nay thì bác sunny_boy.:)) thật là hài hước, em mới tham gia ttvlol ngày 19/12/2012 và cũng chính ngày đó mới biết đến trang này thôi mấy bác ạ. thích nhất câu nói của bác " gái thời nay nó biết hết cả, không thích nó thì chơi với nó làm gì'. em cũng đang chờ đợi xem cao thủ nào xoay chuyển được tình thế NGAY!
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh hứa sẽ theo chủ thớt vụ này. Nếu ko đứt, từ nay anh hứa sẽ úp luôn bàn phím ko vấn véo gì sất nữa. Quan trọng chủ thớt phải làm việc nghiêm túc với anh. Anh ngủ đã, có gì mai nói sau.
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    gà top quen gái trên mạng. chưa biết mô tê gì về nó. biết đâu nó vừa chuyển giới từ thái lan trở về, hay trước đây nó làm **** thì sao.
    bét nhất cũng phải dành 3 buổi đi chơi đầu tiên để tìm hiểu về nó. và trong 3 buổi này chỉ đi chơi như người bạn bình thường nhé, đừng có nắm tay nắm chân gì hết. khi nào chú thực sự có thể đoán ra được bản chất của nó thì hãy tán tỉnh.
    ca này vẹo 99% rồi. trừ phi chú có thêm vài cái "chân gỗ" thì anh sẽ chỉ chú cách lật ngược tình thế. anh nói thật chú đừng buồn. gái quen còn đe'o ăn ai huống chi là cái bọn trên face.
    @ chú râm: anh rất hoan nghênh lòng nhiệt huyết của chú. nhưng mà loãng lắm. phải va chạm thêm mới ngộ ra được lý thuyết của các cụ. vác 1 đống lý thuyết đạp vào mẹt bọn gà, sau này thất bại nó lại đổ cho cụ quác. mà ngày nào anh chả thấy lão ấy lởn vởn trên này. nhìn các chú như vầy chắc cũng buồn lắm
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Gà với Cáo tuổi tác là như thế nào ý nhỉ?. Cáo đang đi học, đi làm hay thế nào rồi?. Quen nhau qua mạng là qua diễn đàn, qua face book, hay qua chat room?. Có bao giờ chú đặt nghi ngờ là Cáo có trong tay vài gà cỡ như chú không?. Nói chung phải hiểu được rõ thực sự là Cáo đang muốn gì thì mới có kế hoạch hành động cho đúng được.

Chia sẻ trang này